PDA

View Full Version : Bị nữ Việt kiều Mỹ vu oan bắt cóc con, người cha lên tiếng



vinamaster
03-13-2018, 18:30
https://i0.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2018/03/viet-kieu-1.jpg?resize=696%2C462&ssl=1 (https://i0.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2018/03/viet-kieu-1.jpg?fit=800%2C531&ssl=1)
Bà Tống Thị Cúc không ngờ nữ Việt kiều Mỹ lại bắt cóc cháu mình. (Hình: Báo Zingnews)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Tôi có hơn $4 triệu, chưa kể tài sản và nhà bên Mỹ, vậy mà người ta nói tôi bắt cóc con mình để tống tiền $50,000,” ông Việt kiều, cha của 2 cháu bé nạn nhân lên tiếng.
Chiều 12 Tháng Ba, tại căn nhà 6 tầng đầu hẻm đường Nguyễn Trãi, quận 5, nói với báo Zingnews, ông Trần Hoàng, còn gọi là Hoàng Cali (45 tuổi), quốc tịch Mỹ, bực tức cho biết, bản thân mình bị hàm oan khi bị bà Trương Thanh Hương (50 tuổi) quốc tịch Mỹ, người bắt cóc 2 con gái của ông vu oan cho rằng chính ông là người chủ mưu vụ việc để tống tiền mẹ ruột.
Báo Zingnews tường thuật: “Sau mấy ngày bị công an bắt giữ để điều tra, đến tối qua, ông Hoàng mới được cho tại ngoại. Mới sau vài ngày bị công an tạm giữ mà râu tóc ông Hoàng dài hẳn ra. Ông cho biết, lúc ở đồn công an, ông không ăn gì, mệt quá thì ngủ thiếp đi.”
“Tại đồn công an, bà Hương đã khai ngược, tố người bố mới là kẻ chủ mưu bắt cóc con gái mình. Bà Hương cho rằng mình chỉ làm theo những lời ông Hoàng hướng dẫn để ông lấy được $50,000 từ người mẹ ruột.”
Chỉ vào những tài sản trên người, ông Hoàng nói với báo Zingnews: “Cái nhẫn này giá $40,000, cái đồng hồ cũng cỡ đó. Cái xe Range Rover đậu trước cửa nhà có giá 8 tỷ đồng, còn căn nhà này giá khoảng $2 triệu. Vậy mà có người lại nói tôi bắt cóc con mình để tống tiền.”
Chưa hết, ông Hòang còn cho biết, ông còn có 4 căn khác xung quanh căn nhà đang ở. Tổng trị giá hơn $4 triệu, chưa kể tài sản và nhà bên Mỹ. Ông buồn và tức giận với những thông tin thất thiệt gây hại đến uy tín của ông.
“Ở Sài Gòn này, nói đến Hoàng Cali rất nhiều người biết. Giờ ai cũng gọi điện tới hỏi này kia, có người còn chọc hết ‘Hoàng Cali’, giờ là ‘Hoàng bắt cóc’, khiến tôi buồn. Hổ dữ còn không ăn thịt con, tôi mà bắt cóc con mình thì khác gì thú vật,” ông Hoàng nói với báo Zingnews.
Ông Đức (51 tuổi), một hàng xóm gần nhà ông Hoàng cho Zingnews biết, người cha này vô cùng yêu thương 2 con gái. Chưa kể, ông là người giàu có, quanh đây ai cũng biết danh tiếng nên khi nghe tin ông bắt cóc con mình tống tiền mẹ ruột cả khu này chẳng ai tin. Gặp lại hai con gái tại đồn công an, ông Hoàng mừng rỡ, khóc hết nước mắt.
https://i2.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2018/03/viet-kieu1a.jpg?resize=640%2C477&ssl=1 (https://i2.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2018/03/viet-kieu1a.jpg?ssl=1)
Bà Trương Thanh Hương tại cơ quan điều tra. (Hình: Báo Zingnews)

Vẫn theo báo Zingnews: “Kể chuyện hai con gái bị bắt cóc, ông Hoàng cho hay, ông quen bà Hương là do ông chơi thân với em gái bà này bên Mỹ. Khoảng 2 năm trước, bà Hương về Sài Gòn ở hẳn do bà đang bị cảnh sát Mỹ điều tra vì nghi liên quan đến một vụ bắt cóc trẻ con, song chưa đủ bằng chứng bắt giam.”
“Biết bà Hương sống ở khu thiếu an ninh, ông Hoàng mời bà dọn về nhà mình sinh sống. Từ đó, ông và mẹ ruột xem bà Hương như người thân trong gia đình. Hai con gái của ông Hoàng cũng xem bà Hương như mẹ và rất quấn quýt. Bà Hương sống trong nhà của ông Hoàng cũng đàng hoàng, nên khi xảy ra vụ việc, không ai mảy may nghi ngờ.”
Bà Tống Thị Cúc (70 tuổi), mẹ của ông Hoàng cho biết, bà xem bà Hương như người thân trong gia đình. Khi vụ bắt cóc xảy ra, bà Hương tỏ ra buồn bã, gào khóc thảm thiết.
“Tôi không bao giờ nghĩ Hương lại làm vậy. Gia đình tôi đối xử với nó rất tốt, chẳng bao giờ nặng lời với nó. Nó đóng kịch quá hoàn hảo, thiệt là không thể ngờ. Đến khi công an đến nhà đưa nó đi tôi mới tá hỏa,” bà Cúc nói với báo Zingnews.
Như truyền thông Việt Nam đã loan tin, tối 7 Tháng Ba, gia đình ông Trần Hoàng đến công an báo rằng hai con gái là cháu T.H.M.A. (8 tuổi), và cháu T.H.B.N. (6 tuổi), quốc tịch Mỹ, bị bắt cóc ở quận 11. Kẻ giữ hai cháu bé yêu cầu gia đình phải đưa $50,000 và không được trình báo công an.
Sau khi điều tra, công an xác định hai bé gái đang bị giữ tại một phòng trọ ở quận Bình Tân. Chiều 9 Tháng Ba, cảnh sát ập vào giải cứu hai bé gái an toàn.
Ngay sau khi giải cứu hai cháu bé, công an cho báo Tuổi Trẻ biết: bà Hương khẳng định ông Hoàng là chủ mưu.
Tuy nhiên, lời tố cáo đó có nhiều mâu thuẫn. Thứ nhất, chính ông Hoàng là người tới trình báo cơ quan công an, viết đơn tố cáo việc các con bị bắt cóc.
Nếu ông Hoàng chủ mưu thì chắc chắn ông biết rằng không thể che giấu tội này dù có lấy được tiền; cũng không thể che giấu gia đình, vì khi các con trở về, sẽ kể hết mọi chuyện, mà việc “giết người bịt đầu mối” thì chắc không người cha nào có thể làm vậy.
Thứ hai, ông Hoàng không có dấu hiệu chơi bời, nợ nần hay lún sâu vào nghiện ngập gì.
Điều tra viên cho biết, trước khi giải cứu được hai cháu gái, bà Cúc – bà nội hai cháu – khẳng định kinh tế ông Hoàng độc lập, nếu cần tiền thì bà sẵn sàng giúp.
“Bà Hương là người có nhiều kinh nghiệm đối phó, hành động cũng rất tỉ mỉ, tính toán kỹ càng. Do đó, lời khai của bà Hương đang được cơ quan điều tra tích cực làm rõ,” viên công an nói.

(Tr.N)nguoiviet

pleiku88
03-13-2018, 23:19
Đọc xong chỉ hiểu là .... có ông gì đó có nhiều triệu đô la không muốn kiếm thêm 50 ngàn đô la ..... ha ha ha ......