PDA

View Full Version : Hiện tượng “ma nhập” là có thật, một người có thể bị nhiều linh hồn thay phiên nhau làm chủ



PN99
04-11-2017, 13:30
Hiện tượng “ma nhập” là có thật, một người có thể bị nhiều linh hồn thay phiên nhau làm chủ




https://image.ibb.co/jj79J5/1.jpg
Ở bề mặt thì vẫn là người đó, nhưng "bên trong" đã có thể là "một linh hồn khác" (Ảnh minh họa: Internet)


Không ít người đã từng chứng kiến cảnh tượng là cùng một (thân xác) người đó, nhưng lúc biểu hiện là người này, lúc lại là người kia. Có người nói đó là bệnh tâm thần nhưng thực ra trong dân gian vẫn gọi là ma nhập, nhập hồn nhập đồng… tuy khó tin nhưng lại xảy ra một cách hết sức chân thực.

2 chuyện có thật dưới đây xảy ra ở nước Đức đã nói rõ “chuyện lạ” này thật sự là có tồn tại.



Người phụ nữ mù có 10 linh hồn kiểm soát thân thể

Trong một hồ sơ bệnh án của nước Đức có ghi chép về một người phụ nữ mù có đến 10 linh hồn thay phiên nhau kiểm soát thân thể. Phần lớn thời gian là người mù đó kiểm soát thân thể, vậy nên hầu như không nhìn thấy gì cả, nhưng khi bị những linh hồn khác kiểm soát thân thể thì lại nhìn thấy được. Điều này khiến cho các nhà khoa học cảm thấy khó tin và không sao lý giải được, cũng không cách nào chấp nhận sự thật này.

Người phụ nữ này có tên viết tắt là BT, vào hơn 10 năm trước đã xin bác sĩ Bruno Waldvogel của khoa trị liệu thần kinh giúp đỡ. Lúc đó, bà hoàn toàn bị mù, đi đường cần phải dẫn theo một con chó. Bà kể rằng, thị lực của mình bị thương tổn trong 1 vụ tai nạn khi bà 20 tuổi, sau đó dần dần không còn nhìn thấy gì nữa. Trong hồ sơ bệnh án của bà, phần đầu của bà bị thương, nhưng phần mắt thì không có dấu hiệu ngoại thương nào cả.

Bác sĩ Waldvogel cuối cùng đã chẩn đoán rằng BT có triệu chứng rối loạn đa nhân cách. Bác sĩ phát hiện, bà trong thời gian khác nhau sẽ có ít nhất 10 loại tính cách thay phiên nhau, lần lượt có họ tên, giọng nói và giới tính khác nhau, có cái thì chỉ biết nói tiếng Đức, có cái thì biết nói tiếng Anh. Trên thực tế chính là những linh hồn khác nhau đang khống chế thân thể của bà. Đương nhiên, bác sĩ không thừa nhận chúng là 10 linh hồn khác nhau, mà họ cho rằng đó là triệu chứng một người mắc phải một loại bệnh kì quái, bệnh này tạm gọi là đa nhân cách.



https://image.ibb.co/i91fQk/2.jpg
BT trong thời gian khác nhau sẽ có ít nhất 10 loại tính cách thay phiên nhau, lần lượt có họ tên, âm thanh và giới tính khác nhau. (Ảnh: Internet)


Sau khi đã trải qua quá trình trị liệu kéo dài khoảng 4 năm, Waldvogel phát hiện BT khi thay đổi thành thân phận của một thanh thiếu niên thì lại có thể đọc được một ít chữ, vậy nên ông nghi ngờ triệu chứng mù của bà rốt cuộc là nhân tố sinh lí hoặc tâm lí tạo thành. Nếu dựa theo loại tư duy này của bác sĩ mà tiếp tục nghiên cứu, dẫu có thêm 10.000 năm nữa cũng không thể nghiên cứu được rõ.

Dưới sự giúp đỡ của máy đo điện não đồ, Waldvogel phát hiện BT trong lúc bị mù, não của bà không có phản ứng đối với hình ảnh, nhưng khi bà biến thành những thân phận có thị lực kia, đại não của bà sẽ sinh ra phản ứng. Thế là, bác sĩ nói vấn đề thị lực của bà có thể là bắt nguồn từ phản ứng tâm trạng đối với vụ tại nạn năm xưa, đó là do thân thể của bà chặn đứng những tín tức mà mắt nhìn thấy được rồi phản ứng trở lại.

Thông qua việc điều trị, 8 linh hồn có thị lực khống chế thân thể của BT dần dần cải thiện, nhưng vẫn có 2 cái ở vào trạng thái bị mù.



4 linh hồn kiểm soát cùng một thân thể vào những lúc khác nhau

Tin này đã được đăng trên trang Daily Mail của Anh vào ngày 6/7/2007, đến nay đã trải qua hơn 8 năm rồi, nhưng liệu có bao nhiêu bác sĩ có thể hiểu rõ được điều này?

Người phụ nữ 44 tuổi người Đức tên Monika Mirte sau khi được chẩn đoán bị rối loạn đa nhân cách đã tìm đến Peter Blaeker, một nhà tâm lý trị liệu để được điều trị. Linh hồn kiểm soát thân thể chủ yếu trong phần lớn thời gian là Monika, nhưng những linh hồn khác, “Kathrin”, “Finja” và “Leonie” có lúc vẫn sẽ xuất hiện.



https://image.ibb.co/fNe0Qk/3.jpg
Phần lớn thời gian là Monika, nhưng “Kathrin”, “Finja” và “Leonie” vẫn sẽ xuất hiện. (Ảnh minh họa: Internet)


Monika nói, tình huống của cô giống như có nhiều hơn một người kiểm soát trong đầu não mình, khi những nhân cách (linh hồn) khác kiểm soát cục diện, đối với hết thảy những gì đã xảy ra vào khoảng thời gian đó là cô không nhớ một chút gì cả.

“Tôi phát hiện ông ta (Blaeker) thiên vị hơn một số linh hồn khác, đồng thời còn lợi dụng họ để thỏa mãn ham muốn cá nhân“, Monica nói, “Blaeker và Kathrin đã có quan hệ với nhau, lợi dụng Finja bỏ tiền ra mua sắm các thứ, Leonie thì chi trả các khoản tiền du lịch nghỉ mát cho ông ta”.

Nhưng những gì mà mắt thịt nhìn thấy được chính đều là một cá nhân Monika làm, bởi vì là cùng một thân thể làm ra.

Sự thật chứng minh, thân thể người chính là giống như một bộ y phục, linh hồn nào mặc nó vào rồi thì chính là do linh hồn đó kiểm soát.

Monika sau đó đã báo cảnh sát, phía cảnh sát nước Đức đã bắt tay điều tra vụ án này. Cảnh sát cân nhắc dùng tội danh xâm phạm giới tính để khởi tố Blaeker, ngoài ra cũng đang điều tra Blaeker phải chăng còn liên quan đến các vụ lừa đảo khác. Phía cảnh sát bày tỏ, tội danh của Blaeker nặng nhất thì bị phán 5 năm tù giam.


https://image.ibb.co/nDEvrQ/4.jpg
Nếu thân thể người giống như một bộ y phục, thì linh hồn nào “khoác lên” thì chính là người đó? (Ảnh: Internet)


Nhà tâm lý học Christian Luedke nói, đối diện với người đa nhân cách (đa linh hồn), nếu như bạn muốn tiếp xúc với một linh hồn trong đó, phải thông qua việc không ngừng gọi tên của linh hồn này, mãi đến lúc nó là chủ thể khống chế chủ yếu cái thân thể đó, nếu muốn đổi người, thì phải gọi tên khác mới được.

Nhiều người ngày nay khi nhìn nhận các sự vật, hiện tượng là vẫn giữ quan điểm: nhìn thấy rồi mới thừa nhận, còn những gì nhìn không thấy, sờ không được thì thảy đều không thừa nhận. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống đã xảy ra vô số “chuyện lạ”, hơn nữa diễn ra hết sức thực tại. Đã đến lúc chúng ta phải có những thay đổi trong cách nhìn nhận của mình.




Tiểu Thiện (daikynguyenvn)