PDA

View Full Version : Sản phẩm Ivanka Trump: Ế vì không hấp dẫn hay vì bị tẩy chay?



tomtomboy
03-02-2017, 13:35
https://i1.wp.com/To view links or images in this forum your post count must be 3 or greater. You currently have 0 posts. Một cửa hàng T.J. Maxx. (Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)

Một buổi trưa cuối tuần đẹp trời cách đây không lâu, sau khi đọc tin cửa hàng “T.J. Maxx ra lệnh cho nhân viên vứt bỏ bảng hiệu có tên Ivanka Trump” được phổ biến, tôi chạy đến tiệm T.J. Maxx ở gần nhà để xem xét tình hình. Hôm ấy T.J. Maxx có cuộc bán đại hạ giá kéo dài hai ngày. Theo chân nhóm phụ nữ vào một khu hàng bán hạ giá, tôi thấy hai bà Mỹ trắng trung niên đứng bên cạnh mình nhanh tay moi ra được vài cái áo đầm trông khá xinh xắn, đang được hạ giá 40%, cầm ướm lên ướm xuống vào người có vẻ ưng ý. Bỗng một bà săm soi cái cổ áo, thốt lên: “Oops, Ivanka…” rồi vội vàng bỏ áo xuống. Bà đi bên cạnh nhìn vào cổ mấy cái áo nữa rồi thì thào “Oh, toàn là đồ Ivanka không…,” sau đó hai người kéo nhau qua khu bên cạnh.

Thấy mấy cái áo họ bỏ lại cũng xinh xinh mà giá đang hạ thật rẻ, tôi cầm lên ướm qua rồi bỏ vào xe định tí nữa vào phòng thử, thì bắt gặp hai cặp mắt đang nhìn mình chăm chú, thì thầm gì đó với nhau… Cái nhìn của họ làm tôi cụt hứng bỏ xe lại đi một mạch ra khỏi tiệm, định bụng vài hôm nữa sẽ quay lại. Chính trị giờ ảnh hưởng đến việc mua sắm của mình rồi. Thật đến là khổ!

Là một người mê thời trang và mua sắm (có phụ nữ nào mà không?), nhưng thú thật là cho đến khi truyền thông ồn ào đưa tin những cửa hàng Neiman Marcus, Nordstrom, Sears, rồi cả Walmart, theo nhau công bố không bán thời trang của Ivanka Trump nữa, tôi mới biết là có loại quần áo mang nhãn hiệu tên cô con gái cưng của ông tổng thống Mỹ.

Ivanka Trump là một người thiết kế thời trang sao? Sao mình không biết mặt mũi sản phẩm của cô nàng ra sao ta?

Mà việc mấy cửa hàng nay bán thứ này mốt bán thứ khác là chuyện bình thường, việc gì mà báo chí phải làm ồn ào lên như thế, chắc chắn vì Ivanka là con gái ông tổng thống đang gây nhiều sóng gió của Hoa Kỳ rồi. Nghe đâu đang có chiến dịch tẩy chay hàng của cô ấy. Chuyện này có vẻ lý thú, tôi thầm nhủ.

Quyết định thuần túy thương mại

Qua thông cáo báo chí gửi đi đầu Tháng Hai, phát ngôn viên của Nordstrom cho biết hệ thống cửa hàng bán lẻ lớn bậc nhất nước Mỹ không bán áo quần và giày dép mang nhãn hiệu Ivanka Trump nữa, vì hàng bán chậm.

Ngay sau đó, trả lời phỏng vấn, Nordstrom phủ nhận cáo buộc họ quyết định làm thế là vì áp lực của chiến dịch #GrabYourWallet, nhằm tẩy chay Ivanka, được phát động vào Tháng Mười năm ngoái. “Trong vòng một năm qua, nhất là vào cuối năm 2016, số bán giảm mạnh đến độ tiếp tục mặt hàng này không còn hợp lý nữa. Vì thế trong lúc này, chúng tôi quyết định ngưng không bán sản phẩm mang nhãn hiệu Ivanka Trump nữa,” phát ngôn viên của Nordstrom khẳng định.

Trong khi Nordstrom khẳng định việc ngưng bán thời trang của Ivanka Trump là một quyết định “thuần túy thương mại,” chiến dịch #GrabYourWallet, và không ít người tiêu thụ cho rằng vì bị tẩy chay mà sản phẩm Ivanka “bị ế.” Một số người ủng hộ gia đình Trump còn phát động chiến dịch tẩy chay Nordstrom, nhưng xem ra chiến dịch này không được nhiều người hưởng ứng.


https://i1.wp.com/To view links or images in this forum your post count must be 3 or greater. You currently have 0 posts. mang nhãn Ivanka Trump bán ở Macy’s. (Hình: Hà Giang/Người Việt)

Kinh nghiệm ở T.J. Maxx buổi trưa hôm đó cho tôi thấy việc tẩy chay hàng của Ivanka Trump là một chuyện có thật, nhưng ảnh hưởng bao nhiêu thì có lẽ phải bỏ thì giờ nghiên cứu thêm mới xác định được.

Tiếp xúc với phóng viên Người Việt qua điện thoại, bà Shannon Coulter, người phát động chiến dịch #GrabYourWallet, cho rằng chắc chắn phong trào tẩy chay đã gây ảnh hưởng.

Bà nói: “Ðất nước chúng ta chưa bao giờ chia rẽ trầm trọng như bây giờ, như có ai vạch ra một ra gạch ngang, chia mọi người ra thành hai khối. Về mặt tài chánh, giới không bỏ phiếu cho ông Trump trong Tháng Mười Một vừa qua kiểm soát 2/3 nền kinh tế Mỹ, theo tài liệu của Brookings Institution. Vì vậy tôi nghĩ rằng những người bỏ phiếu chống ông Trump có trách nhiệm đạo đức phải sử dụng sức mạnh kinh tế của mình để phản đối các chính sách vi hiến tại Tòa Bạch Ốc bây giờ.”

Dữ kiện giới không bỏ phiếu cho Trump chiếm 2/3 kinh tế nước Mỹ làm tôi hơi ngạc nhiên. Vào trang mạng của The Brookings Institution để kiểm chứng thì thấy bà Coulter không nói quá.

Bà nói thêm: “Tôi rất vui là #GrabYourWallet đã tạo một ảnh hưởng đáng kể. Ðiều mà tôi dự đoán ngay từ đầu, ngay sau khi nói chuyện với mọi người về việc tẩy chay gia đình Trump và nghe phản ứng hào hứng từ những người tôi tiếp xúc.”

Bà hào hứng nói thêm: “Ngay đêm Nordstrom công bố ngưng bán, tôi vào trang mạng của họ thì chỉ thấy tổng cộng sản phẩm mang tên Ivanka vỏn vẹn có bốn đôi giầy, tất cả đều bán giảm giá. Ðây là sự sụt giảm đáng kể so với 71 mặt hàng của Ivanka Nordstrom bán trong Tháng Mười Hai.”

Phong trào #GrabYourWallet

Với bà Coulter cũng như giới ủng hộ #GrabYourWallet, quyết định của Nordstrom là một cột mốc quan trọng cho chiến dịch tẩy chay hàng Ivanka Trump. Năm nay 45 tuổi, là chủ một công ty tiếp thị hạng nhỏ ở San Francisco, bà Coulter chưa bao giờ là một người đấu tranh, và đi vào con đường này một cách hết sức tình cờ.

Mọi việc bắt đầu vào khoảng đầu Tháng Mười, 2016, khi bà cũng như nhiều người khác ở California, đang hết sức quan tâm về những lời tuyên bố mà bà cho là gây chia rẽ, gây kỳ thị chủng tộc. Rồi quan tâm trở nên phẫn nộ khi tờ Washington Post bỗng nhiên công bố một video từ năm 2005 cho thấy ứng cử viên Donald Trump khoe khoang về việc mò mẫm phụ nữ trong một buổi thu hình của “Access Hollywood.” Trong đoạn video này, ông Trump tự hào rằng “vì nổi tiếng” ông có thể tự tiện “Grab their p-y,” túm lấy chỗ kín của phụ nữ, sử dụng từ “p–y,” một từ thô tục chỉ bộ phận sinh dục của phái nữ.

Chỉ bốn ngày sau khi đoạn video này được công bố, hôm 11 Tháng Mười, 2016, bà Coulter, sau khi gởi tin nhắn tới một số bạn, gửi đi một tweet, với ký hiệu #GrabYourWallet. Trong tweet này, bà chỉ trích hệ thống một số cửa hàng, trong đó có Nordstrom, Amazon, Sears, Century 21 và Macy’s,… trong việc bán sản phẩm của Ivanka Trump. Bà kêu gọi các cửa hàng lớn này nên xa lánh Ivanka, vì cô tiếp tục đi vận động tranh cử cho cha, sau khi đoạn video được phổ biến.


https://i1.wp.com/To view links or images in this forum your post count must be 3 or greater. You currently have 0 posts. Bảng thống kê của Twitter về tweet của phong trào #GrabYourWallet. (Hình: Shannon Coulter cung cấp).

Khi được hỏi tại sao lại dùng chữ “GrabYourWallet,” bà Coulter cho biết bà muốn kiếm những chữ “đối” với câu nói bất hủ “Grab their p-y” của ông Trump.

Bà cho biết bây giờ bà bận rộn với #GrabYourWallet lắm. Sau khi hết giờ làm việc, bà chúi mũi vào trang mạng https://grabyourwallet.org/, đọc và gửi email cho cả người ủng hộ lẫn phản đối, cho những cửa hàng đang bán hay đã thôi không bán hàng Ivanka Trump nữa, và bận rộn đưa cửa hàng này vào mục thôi không tẩy chay hay vẫn tiếp tục tẩy chay.

Về ý nghĩa của chiến dịch tẩy chay, bà tâm sự: “Các công ty mà tôi yêu thích, như Nordstrom và Amazon, đang kiếm tiền từ chiến dịch tranh cử của ông Trump, vì Ivanka Trump lợi dụng chiến dịch tranh cử của cha để quảng cáo cho thương hiệu của mình. Mà những cuộc vận động tranh cử của ông, với tôi, đồng nghĩa với sự hô hoán hận thù và gây chia rẽ. Vì vậy tôi không thể, với tất cả lương tâm của mình, tiếp tục mua sắm ở những cửa hàng ở đó nữa. Rất may là có nhiều người đồng ý với tôi.”

Áo quần nhãn hiệu Ivanka Trump

Vài ngày sau, tôi trở lại tiệm T.J. Maxx ở Long Beach, thì thấy mấy cái áo hôm trước tôi định thử đã biến mất. Khu hàng bán hạ giá cũng có vài cái áo khác của Ivanka, đã hạ giá 60%, nhưng mấy áo này tôi thấy thường, không có gì đặc biệt.

Hỏi mấy cô bán hàng thì được họ bảo “không biết bao giờ” mới có hàng mới của Ivanka Trump, mà cũng “không thấy ban quản trị đưa thêm ra thông báo gì đặc biệt.” Hỏi thêm có khách nào đến tìm mua quần áo Ivanka không, họ lắc đầu.

Rời T.J. Maxx tôi đến tiệm Macy’s ở South Coast Plaza. Ở đây tôi đinh ninh thể nào cũng thấy có khu quần áo với một bảng hiệu thật lớn đề chữ Ivanka Trump, vì Macy’s là một trong những tiệm vẫn tiếp tục bán sản phẩm này, nhưng đi cả mấy tầng đều không thấy. Hỏi ra thì được cô bán hàng chỉ đến một góc có khoảng tám cái khung treo một loạt áo đầm của Ivanka.

Ðứng tần ngần xem quần áo của Ivanka Trump một lúc, rồi nhìn quanh thấy những khu có tên Ralph Lauren, Style & Co, The North Face, Tommy Hilfiger và Vince Camuto, v.v… tôi mới chợt hiểu tại sao từ trước đến giờ mình không để ý là có loại nhãn hiệu này. Thời trang của Ivanka Trump trước khi cha cô ra ứng cử tổng thống chẳng có gì là nổi tiếng lắm, cũng chưa bao giờ được trang trọng trưng bày hẳn hoi với những bảng hiệu lớn tại những cửa hàng tôi hay đi mua sắm như Nordstrom, Macys, và TJ Max.

Nhìn kỹ từng cái áo, tôi thấy vải cũng thường thôi, đa số may ở Trung Quốc và Indonesia. Kiểu cọ thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng giá khá cao, từ $120 đến $180. Cô bạn đi cùng tôi lắc đầu: “Không gì hấp dẫn mà giá đắt quá. Cỡ này chỉ khoảng bảy tám chục đồng thì mua được.”

Một cô bán hàng đến hỏi chúng tôi có cần giúp gì không. Tôi hỏi ngược lại khi nào thì quần áo Ivanka sẽ hạ giá, cô cười, bảo không biết, và đề nghị trở lại trong vòng hai tuần nữa. Thấy cô thân thiện tôi hỏi thêm, cô biết đang có chiến dịch tẩy chay quần áo Ivanka chứ? Cô lại cười, bảo, dạ cũng có đọc tin và thấy nói trên truyền hình. Vậy chiến dịch tẩy chay có ảnh hưởng số bán không. Cô trả lời, không, thật ra vì nhiều tiệm khác không bán, nên có một số khách tìm đến đây hỏi mua. Vậy mấy người đến có mua nhiều không. Tôi hỏi tới. Cô bán hàng cười, đa số là hỏi và xem, chứ chúng ít người mua, có lẽ họ đang chờ hạ giá. Cô lại cười, hóm hỉnh.

Rời Macy’s South Coast Plaza, chúng tôi đến Macy’s ở Cerritos, một thành phố không giầu bằng dân ở quanh South Coast. Ở đây không hề thấy sản phẩm Ivanka. Hỏi ra thì mới biết tất cả hàng của Ivanka đã được đưa hết xuống South Coast Plaza rồi. Lý do? Bán chậm, cô bán hàng trả lời.

Chấm dứt cuộc nghiên cứu nhanh về thời trang Ivanka, tôi trở về nhà với ý nghĩ có lẽ lý do chính khiến hàng của Ivanka Trump bán ế là vì với giá đó, người ta có thể mua được những món hàng độc đáo và phẩm chất cao hơn.

Vừa mở máy điện toán, tôi nhận được link của bài viết “The real problems with Ivanka Trump’s clothes” của tác giả Elana Fishman, do người bạn gửi tới.

Ðoạn cuối của bài viết: “Tôi chưa bao giờ mua bất cứ thứ gì từ bộ sưu tập của Trump, lý do chính là vì giá. Chủ yếu là do giá cả, và bạn bè tôi, nếu có mua quần áo nhãn hiệu này, thì cũng mua qua những cửa hàng giảm giá như DSW và T.J. Maxx, chứ không phải ở những cửa tiệm Nordstrom, Macy’s hay Neiman Marcus. Nói thật hàng của Ivanka không có phẩm chất cao đủ để bán ở giá trên $150 một cái áo đầm.”

Ðọc bài viết này xong, tôi bâng khuâng nghĩ đến nhận xét của Brookings Institute là “cử tri bầu cho Donald Trump nghèo hơn, chỉ bao gồm 36% hoạt động kinh tế quốc gia” mà thầm lo cho Ivanka Trump.

À, nhưng có lẽ không sao. Giờ đây chắc Ivanka chẳng quan tâm gì đến việc buôn bán nữa, vì cô đang bận rộn đón tiếp các lãnh tụ thế giới và tổ chức những buổi họp ở Quốc Hội.

Hà Giang/Người Việt

Gunny
03-02-2017, 14:28
.......

Thấy mấy cái áo họ bỏ lại cũng xinh xinh mà giá đang hạ thật rẻ, tôi cầm lên ướm qua rồi bỏ vào xe định tí nữa vào phòng thử, thì bắt gặp hai cặp mắt đang nhìn mình chăm chú, thì thầm gì đó với nhau… Cái nhìn của họ làm tôi cụt hứng bỏ xe lại đi một mạch ra khỏi tiệm, định bụng vài hôm nữa sẽ quay lại. Chính trị giờ ảnh hưởng đến việc mua sắm của mình rồi. Thật đến là ....
Rỏ khổ! Yếu bóng vía. :4::4:

net
03-02-2017, 14:36
hahaha ... mình không ăn welfare bị xếp vào hạng nhà nghèo nên lỡ bầu cho Trâm. Obama làm sao mà dân nghèo nhiều quá nên họ giận cá chém thớt trúng phải bà Hiu.