PDA

View Full Version : Múa Lân - Hieunguyen11



Hieucali
12-24-2016, 21:42
https://s29.postimg.org/870t54e0n/lan_resized.jpg


Múa Lân

Hồi nhỏ mỗi lần Tết đến là tôi cùng một số bạn bè chay theo đội lân để xem múa lân, múa võ. Nhà tôi gần Chợ Lớn, có nhiều cửa hàng, hãng xưởng của người Tàu, khu này rầm rộ với những đội lân làm ăn trong mấy ngày tết.

Những đội lân là từ các lò võ nên sau khi múa lân xong họ biểu diễn kiếm thuật, võ thuật, xem mà phát mê ! các đội lân gồm lân râu bạc, râu trắng, vàng, đỏ và đen, tất cả các đội lân gặp lân râu bạc phải múa chào vì trong các đội lân, lân râu bạc là già nhất rồi thứ tự đen, đỏ, vàng và trắng.

Vì những người trong đội lân ai cũng có võ nên khi múa xong, họ phải trèo lên một cây tre cao để lấy tiền thân chủ, có khi cao tận lầu ba. Họ vừa trèo lên cây tre, vừa múa, bọn trẻ chúng tôi xem say mê và thường vỗ tay to để hoan nghênh đội lân.

Các thân chủ người Tàu thường treo dây pháo dài trước nhà, các đội lân thấy pháo treo trước nhà phải tới lạy rồi múa, cuối dây pháo dài họ cột một xâu cải để lân ăn. Múa gần xong là thân chủ đốt dây pháo dài, nổ long trời lỡ đất, nhất là mấy cây pháo đại, nổ rất to như đại bác 105 ly. Pháo vừa nổ xong, bọn trẻ chúng tôi xông vào để lượm những cây pháo chưa nổ.

Lân vừa múa xong là tới phần biểu diễn võ thuật, kiếm thuật. Chúng tôi xem say mê như xem cine có các tài tử Tàu như Lý Tiểu Long, Jackie Chan…Những đội lân khi gặp thân chủ treo tiển và pháo trước nhà, thì phải nhường cho đội lân râu bạc, rồi tới đen, đỏ, vàng và trắng. Cũng có lần các đội lân vì giành mối nên đánh lộn nhau nhìn thấy rất sợ !

Mấy người bán hàng rong trong dịp này cũng kiếm ăn rât khấm khá vì bọn trẻ chúng tôi ai cũng được lì xì tiền, vừa xem múa lân vừa nhai khô mực chắm tương đen, ăn xinh xáo, hột é. Lúc còn nhỏ tôi rất thích ăn món bông cỏ nhưng sau này lớn lên thì món này thất truyền. Xong qua hàng khô bò, ruột vịt khô nướng, thật thú vị. Những quày hàng này là những xe đẩy, họ cũng theo đội lân để bán.

Lân múa xong, bọn tôi chạy bộ theo các đội lân đi nơi khác cũng không xa lắm, khi xe đội lân dừng lại, chúng tôi tới vỗ đầu lân, vỗ đầu thì OK, vỗ đuôi là bị chửi “Cái đồ mắc dịch !”Chúng tôi thích những người múa ở đuôi lân, thỉnh thoảng họ co một chân lên như để “tè” chúng tôi có một trận cười thật vĩ đại !

Tôi thường vòi tiền ba tôi để mua đầu lân, ông địa về múa, múa không giống ai, nhiều khi không thấy đường, té gãy răng ! Tết nhìn các hàng bán lân, ông địa, pháo thấy phát mê luôn. Lân bán ở các quày hàng thường thì nhỏ hơn các đội lân chuyên nghiệp, không nháy mắt, vẫy tai được. Bọn tôi cũng bắt chước đội lân chuyên nghiệp, bày đặt giơ chân lên “tè”, mấy đứa con gái ở xóm cười té ghế !

Những kỷ niệm này không bao giờ quên khi mỗi lần Tết đến. Hình ảnh bọn trẻ chúng tôi chạy theo xe lân từ từ xa như những dòng sông dần trôi ra biển cả. Ở đây, lúc con tôi còn nhỏ, những ngày Tết tôi thường chở cả nhà tơi khu China Town ở San Francisco để xem múa lân, chúng thích vô cùng. Về nhà chúng xin tôi mua đầu lân về múa làm tôi vừa bùi ngùi, vừa sung sướng. Bùi ngùi vì những hình ành này làm tôi nhớ lại ngày xưa, nhớ lúc vòi tiền ba tôi mua lân, sung sướng vì mỗi lần Tết đến là chúng đòi chở đi San Francisco để xem múa lân, cả nhà có một ngày vui ! Xin vẫy tay thương chào những ngày xưa thân ái trên quê hương !

Mùa Xuân mới lại về trên đất khách
Cuối đời người còn xa cách quê hương
Tết ở đây cũng bánh tét bánh chưng
Cũng đi tới chúc mừng từng bằng hữu

Những sinh hoạt để nhớ ngày xưa cũ
Ngày đầu năm vẫn đầy đủ pháo lân
Chuông giáo đường vọng lại khắp xa gần
Nhưng sao thấy lòng bâng khuâng nhung nhớ

Xuân quê hương với sắc màu rực rỡ
Nơi xứ người đâu bằng thuở xa xưa
Người người vui giữa đêm cúng giao thừa
Chuông giáo xứ khắp nơi vừa vọng lại

Tiếng chuông chùa từ xa vang rộng rãi
Để lòng ta nghe rộn rã niềm vui
Khắp nơi nơi hoa lá cũng thắm tươi
Xuân đây lạnh cho lòng người lữ khách

HN11

nguacon
12-24-2016, 22:02
Hai con Lân nhìn quen quen ... a mà ông Địa đâu :39::40:

Hieucali
12-24-2016, 22:49
Ông địa lấp ló chỗ lưng lân vàng đó nguacon.