PDA

View Full Version : Khánh Ly hát ở Sài Gòn trong đêm 'Vòng tay nhân ái'



Hoàng Na
09-02-2016, 21:23
Lần đầu tiên sau hơn 40 năm, nữ danh ca sẽ trình diễn trước khán giả TP HCM vào tối 18/9 trong đêm nhạc thiện nguyện. Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM vừa cấp phép cho đêm nhạc "Vòng tay nhân ái", trong đó có sự góp mặt của Khánh Ly.
Nữ danh ca sẽ chọn thể hiện nhạc phẩm Biết đâu nguồn cội để mở màn chương trình, thay lời tri ân khán giả ở vùng đất nơi bà bắt đầu sự nghiệp ca hát từ "đôi chân đất". Sau đó, bà hát các bản tình ca gắn liền kỷ niệm thời trẻ với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng vài ca khúc Da Vàng đã lâu bà chưa thể hiện. Kết chương trình, Khánh Ly trình diễn Để gió cuốn đi - như lời hứa luôn đồng hành cùng công tác thiện nguyện trên chặng đường về sau của cuộc đời bà.
Khi nữ danh trở về nước vào năm 2014 sau hơn 40 năm định cư ở nước ngoài, đây là lần đầu tiên Khánh Ly hát trở lại ở Sài Gòn - mảnh đất có nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống và sự nghiệp ca hát của bà.


http://img.f9.giaitri.vnecdn.net/2016/09/03/khanh-ly-2-2259-1472868797.jpg


Trước khi quay lại TP HCM, Khánh Ly hát ở Đà Lạt vào tối 3/9.



Suốt hai năm qua, Khánh Ly đi nhiều nơi trong nước như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Đồng Nai... để hát. Bà tâm sự hát ở đâu miễn được khán giả thưởng thức và chào đón, bà đều thấy hạnh phúc. Nhưng Sài Gòn giữ một ví trí riêng trong lòng nữ nghệ sĩ. Mỗi lần về thành phố này, bà nhớ nhất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
"Năm 1967, sau khi rời Đà Lạt về Sài Gòn, tôi chẳng biết phải sống bằng gì, làm gì để nuôi con. Tình cờ tôi gặp Trịnh Công Sơn trên phố. Rồi ông rủ tôi đến hát phục vụ cho sinh viên. Lúc ấy ông nghèo. Tôi thì không có gì ngoài yêu hát, thậm chí không có tiền may nổi một chiếc áo dài. Chúng tôi ăn chung một đĩa cơm, hút chung điếu thuốc, cả đám chúng tôi vừa hát vừa mệt lại vừa đói", nữ danh ca kể ký ức một thời hát cho giới trẻ, sinh viên Sài Gòn.
Câu nói: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng" là điều Khánh Ly luôn khắc ghi từ thời trẻ sôi nổi. Dù có lúc bà rơi vào hoàn cảnh không có tiền mua sữa cho con, bà vẫn đi cùng Trịnh Công Sơn, tham gia các buổi hát cho phong trào sinh viên tranh đấu tại quán Văn. Quán Văn ngày ấy dựng lên ở một khu sân hoang của Đại học Văn khoa (nay là Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn). Đó là nơi ca khúc của Trịnh Công Sơn, qua tiếng hát Khánh Ly, lưu dấu trong lòng bao thế hệ người yêu nhạc.


http://img.f9.giaitri.vnecdn.net/2016/09/03/khanh-ly-3-3289-1472868797.jpg


Khánh Ly và ca sĩ Quang Thành (thứ ba, thứ tư từ trái qua) đến thăm Câu lạc bộ văn nghệ của trẻ khuyết tật ở Hà Nội.



"Từ khi trở về nước hát, tôi nhận được lời mời biểu diễn từ nhiều nhà tổ chức. Tôi đã có các đêm nhạc thật lớn, đầu tư nhiều tiền. Vì chi phí những buổi hát đó tốn kém nên nhà tổ chức cần thu lại khoản đầu tư thông qua việc bán vé. Nhưng song song, tôi đã có nhiều lần hát miễn phí thông qua các buổi thăm bệnh nhân nghèo, các em mồ côi, gặp gỡ sinh viên tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ", bà nói.
Với chương trình "Vòng tay nhân ái" ở TP HCM, nữ ca sĩ hy vọng bà và các đồng nghiệp tìm thêm được kinh phí để giúp các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và viện dưỡng lão nghệ sĩ thành phố.
Ngoài Khánh Ly, chương trình quy tụ các tên tuổi như ca sĩ Lệ Thu, Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Hồng Vân, Quang Thành và Nhật Hạ.



Thoại Hà

Theo vnexpress