PDA

View Full Version : Điện ảnh Mỹ mất một cây cổ thụ: Đạo diễn Garry Marshall



PN99
07-31-2016, 18:01
http://gdb.voanews.com/CCDADE6A-8876-454F-92EE-3494CF17EEA7_cx0_cy7_cw0_w987_r1_s_r1.jpg
Ảnh tư liệu - Đạo diễn Garry Marshall đến buổi ra mắt phim "New Year's Eve" ở Los Angeles, ngày 5 tháng 12 năm 2011.



Đạo diễn Garry Marshall, nổi tiếng với phim "Pretty Woman", qua đời hôm thứ Ba 19/7/16, thọ 81 tuổi. Ông được khán giả yêu mến nhờ biệt tài đánh trúng tâm lý, gợi được những xúc cảm nơi khán giả, dù bằng những câu chuyện về tình yêu vượt thắng mọi trở ngại, như câu chuyện tình đẹp trong phim “Pretty Woman”, hay những mất mát trong phim “Beaches”.


Trong sự nghiệp dài của ông, Garry Marshall đã sản xuất nhiều bộ phim thu hút số khán giả kỷ lục. Trên tất cả, những mẩu chuyện hài hước đã giúp cho đạo diễn cũng là nhà biên kịch Garry Marshall, chiếm trọn trái tim của nhiều thế hệ khán giả truyền hình, với loạt phim nhiều tập trên màn ảnh nhỏ như “Happy Days”, “Laverne & Shirley”, “The Odd Couple” và “Mork & Mindy”.


Xuất thân từ khu The Bronx khét tiếng ở New York, ông nói không có nhiều sự lựa chọn khi phải lớn lên trong khu xóm của ông, ông nói: “nếu không là một vận động viên thể thao hay một tên du đãng, thì phải là một người có tài hài hước”.


Ra đời ngày 13/11/1934, Garry Marshall trở thành một nhà đạo diễn, biên kịch và sản xuất nổi tiếng Hollywood với nhiều bộ phim trên màn ảnh lớn và phim tập truyền hình nổi tiếng.

Tốt nghiệp ngành báo chí từ đại học Northwestern, trong một thời gian, ông làm việc cho bản tin của tờ New York Daily. Nhưng cuộc đời của ông thay đổi hẳn khi vào đầu thập niên 1960 ông dọn sang Los Angeles, bỏ nghề làm báo để xoay sang viết kịch bản cho các show truyền hình.

Không hài lòng với các nhiệm vụ đó, Garry Marshall còn xuất hiện trong các vai phụ, và xuất sắc đóng vai những nhân vật nhiều màu sắc chẳng hạn như một chủ casino trong phim “Lost in America”.

Ông qua đời tại một bệnh viện ở Burbank, California vì những biến chứng sau bệnh sưng phổi và một cơn tai biến mạch máu não. Cái chết của ông dù không mấy bất ngờ, đã tạo ra một làn sóng thương tiếc trong giới từ lâu hằng ngưỡng mộ ông, từ các diễn viên cho tới khán giả, đều xúc động tưởng nhớ tới nhà đạo diễn và biên kịch có tài làm họ cười và mang lại cho họ những giây phút thư giãn.




http://gdb.voanews.com/B757BFE4-4DE1-4AB6-834F-48A28A560177_w610_r0_s.jpg
Đạo diễn Garry Marshall đến Lễ trao giải TV Land Icon 2016 tại Barker Hangar ở Santa Monica, California, ngày 10 tháng 4 năm 2016.



Ông Ron Howard, người đóng vai Richie Cunningham trong loạt phim "Happy Days'' trước khi trở thành một nhà đạo diễn nổi tiếng Hollywood, viết trên trang Twitter rằng ông Marshall đã sống với một câu châm ngôn đơn giản: "Cuộc sống ngoài đời quan trọng hơn show business."


Đạo diễn Howard nói tiếp "Marshall là một cấp trên và người hướng dẫn tuyệt vời, mà óc sáng tạo và tài lãnh đạo có ảnh hưởng rất lớn đối với cá nhân tôi.''


Richard Gere, diễn viên đóng cặp với Julia Roberts trong phim "Pretty Woman'' nói: "Ai cũng yêu Garry. Ông là người hướng dẫn và luôn cổ vũ khích lệ, và ngoài ra, còn là một trong những người có tính hài hước nhất từ trước tới nay. Marshall có trái tim vàng và bên trong, một bản tính vô cùng nghịch ngợm. Garry là Garry.''


Henry Winkler, diễn viên đóng vai Fonzie, nhân vật chính trong loạt phim "Happy Days'' vinh danh Marshall trên trang Twitter, "Marshall là một nhân vật ngoại hạng, hài hước hơn mọi người, và cũng khôn ngoan hơn mọi người, và một người bạn rất trung thành.''


Đạo diễn Garry Marshall đã đưa nữ diễn viên Julia Robert lên đỉnh danh vọng qua phim “Pretty Woman”.


Ngay sau bộ phim rất ăn khách này, nữ diễn viên có nụ cười rạng rỡ trở thành ngôi sao hạng A ở Hollywood.


Năm lần được đề cử giải Emmy, năm 1997, đạo diễn Marshall được ghi danh tại Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật truyền hình Mỹ.


Ông nhất quyết không về hưu, và vẫn làm việc với kênh CBS trong cương vị nhà tư vấn để sản xuất phiên bản mới của "The Odd Couple'', với sự góp mặt của diễn viên Matthew Perry và Thomas Lennon. “The Odd Couple” từng là hit trên sân khấu Broadway được ông soạn và sản xuất thành phim tập truyền hình thu hút đông đảo fans.


Trong số các dự án cuối cùng của ông có phim "Mother’s Day-Ngày của Mẹ'' phát hành vào tháng Tư vừa rồi, với sự góp mặt của các nữ diễn viên Jennifer Aniston, Kate Hudson và Roberts.


Trong những ngày cuối đời, Garry Marshall được vợ, bà Barbara Sue Marshall, một nữ điều dưỡng, chăm sóc tận tình. Ông có ba người con, Lori, Kathleen và Scott, cũng đang hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.


Tang lễ của nhà đạo diễn huyền thoại Garry Marshall sẽ được cử hành trong vòng riêng tư, nhưng một buổi lễ tưởng niệm đã được ấn định trùng với ngày sinh nhật của ông, là ngày 13/11 năm nay.



Hoài Hương-VOA