PDA

View Full Version : Anh đánh rơi chiến thắng trước Nga vào phút bù giờ



Hoàng Na
06-11-2016, 18:45
Tam Sư lỡ cơ hội bứt phá sau lượt đấu đầu tiên khi để Nga cầm hòa 1-1, nhờ bàn gỡ phút bù giờ thứ hai của đội trưởng Vasili Berezutski.



http://img.f1.thethao.vnecdn.net/2016/06/12/2016-06-11T205238Z-108679958-M-7207-6687-1465679372.jpg

Niềm vui của cầu thủ Nga sau khi giành lại một điểm ngay trước khi kết thúc trận đấu. Ảnh: Reuters.


Đội tuyển Anh mở tỷ số ở phút 73 nhờ công Eric Dier, với cú đá phạt sát vòng 16m50. Kết quả này được các học trò của HLV Roy Hodgson giữ tới hết 90 phút chính thức nhưng lại đánh rơi chỉ trong ít phút bù giờ.

Từ một tình huống treo bóng ngoài vòng 16m50, đội trưởng tuyển Nga Vasili Berezutsk bật cao đánh đầu vào góc xa, vượt qua tầm kiểm soát của Joe Hart để gỡ hòa 1-1. Tỷ số giúp Nga có lợi thế không nhỏ trong cuộc đua vào vòng tứ kết.

Tại bảng B, xứ Wales đang dẫn đầu với ba điểm sau chiến thắng 2-1 trước Slovakia. Hai đội xếp tiếp theo là Anh và Nga với cùng một điểm.


Bàn thua cuối trận khiến Anh không thể đảo ngược được tiếng nói lịch sử ở những trận mở màn Euro. Trong tám kỳ Euro trước đây, Anh chưa từng thắng trận mở màn với bốn hòa và bốn thua. Lần thứ chín này cũng không phải là ngoại lệ dù các học trò của HLV Roy Hodgson có trận đấu ấn tượng và chơi rất tốt trong hiệp một.

Trong 45 phút đầu tiên chứng kiến tuyển Anh chơi thứ bóng đá tốc độ và đầy nguy hiểm. Lối đá cánh truyền thống của Tam Sư được tận dụng triệt để với hai hậu vệ biên thường xuyên dâng cao là Danny Rose và Kyle Walker. Sự xuất hiện của bộ đôi này hỗ trợ rất nhiều cho hai tiền vệ cánh là Sterling và Lallana. Trong đó Walker đã kiến tạo tới hai cơ hội ngon ăn nhưng Lallana không thể mở tỷ số.

Sức trẻ của tuyển Anh đối đầu với kinh nghiệm của Nga, một trong ba đội bóng có tuổi trung bình lớn nhất giải năm nay. Kinh nghiệm chính là thứ vũ khí lợi hại nhất của đội bóng xứ sở bạch dương lúc này, giúp họ sống sót qua hiệp một và chơi trên chân ở hiệp hai. Bên cạnh đó phải kể tới màn trình diễn ổn định của thủ thành Akinfeev trong khung gỗ, cản phá những cú dứt điểm của Sterling, Harry Kane, Lallana và Rooney.

Anh là một trong những đội bóng trẻ và thiếu kinh nghiệm nhất tại Euro 2016. Độ tuổi trung bình của họ là nhỏ nhất (ngang Đức) và số lần khoác áo tuyển quốc gia của các cầu thủ chỉ hơn Romania. Điểm yếu này đã được phơi bày ngay trong trận mở màn với Nga khi các cầu thủ thiếu sự sắc sảo và lạnh lùng ở những tình huống cuối cùng. Cầu thủ dạn dày nhất của Anh là Rooney lùi sâu xuống hàng tiền vệ để nhường chỗ cho cặp đôi Tottenham là Harry Kane và Dele Alli.




http://img.f1.thethao.vnecdn.net/2016/06/12/2016-06-11T203317Z-108678797-M-8524-1819-1465680929.jpg

Eric Dier (giữa) là một trong những biểu tượng của thế hệ mới của tuyển Anh đã ghi dấu ấn trận mở màn. Ảnh: Reuters.


Ở dưới hàng thủ, mặc dù không phải chịu nhiều sức ép từ Nga nhưng bộ tứ hậu vệ Anh thường xuyên phối hợp không tốt. Những đường chuyền hỏng và chuyền non xuất hiện khá nhiều, nhưng may mắn cho thủ môn Joe Hart là cầu thủ Nga không tận dụng được.

HLV Roy Hodgson cũng để lại nhiều sự khó hiểu ở trận đấu này. Ông sử dụng Harry Kane thực hiện tất cả những cú đá phạt góc thay vì để trung phong này có cơ hội dứt điểm. Ngoài ra Hodgson còn không sử dụng Jamie Vardy, người có thể tận dụng tốc độ khi Nga phải vùng lên tấn công cuối trận.

Một trận hòa gây tiếc nuối cho Anh và các cổ động viên có mặt tại Velodrome nhưng chưa đẩy họ vào thế nguy hiểm. Với thể thức tại giải năm nay, ngay cả đội đứng thứ ba cũng có cơ hội vào tứ kết thì cửa đi tiếp cho Tam Sư vẫn rất rộng. Anh sẽ gặp xứ Wales vào ngày 16/6 trước khi tiếp Slovakia vào ngày 20/6.