PDA

View Full Version : Có Những Mảnh Đời !



Hieucali
11-22-2015, 15:23
http://s4.postimg.org/y3ncinnbx/meque1_1_0.jpg

Có Những Mảnh Đời !

Sáng nay ngày đầu tuần của mùa Thanksgiving, chở con gái lớn đi sinh hoạt Hướng Đạo, phát thức ăn cho những người homeless. Mỗi phần ăn gồm một ổ bánh mì thịt nguội, cà phê Starbucks, quần áo, chăn mền từ Hội Từ Thiện. Khoảng trên 300 người xếp hàng để lãnh phần, họ rất vui mừng như ngày tôi lấy vợ !

Vừa tới nơi thật sớm, tôi thấy họ còn ngủ ở trong những lều nylon lạnh lẽo vì trời đang vào Đông. Nghe tiếng xe của toán Hướng Đạo ồn ào họ đều thức dậy vì biết tới phát quà. Tất cả tự đông vào hàng thật ngay ngắn, thứ tự với những nụ cười tươi nở trên môi. Đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no, như lá rách đùm lá nát ! Không khí thật vui vẻ với những lời “Thank you” nồng ấm. Người phát quà cùng người nhận đều chung một niềm vui, tôi cũng ra tay giúp mấy em Hướng Đạo phát phần ăn.

Có cặp vợ chồng khoảng ngoài 30 bế đứa con nhỏ quấn hai ba lớp mền chừng bốn, năm tháng tuổi cũng homeless thật tội nghiệp ! Không biết sao họ không đủ tiêu chuẩn để hưởng trợ cấp chính phủ. Đứa bé sinh ra rơi vào một nơi kém may mắn rồi đây đứa bé sẽ lớn lên như thế nào trong cuộc đời, sống dật dờ như ngọn cỏ gió đùa !

Lãnh phần xong họ ngồi dọc theo lề đường để thưởng thức ổ bánh mì thịt nguội với ly cà phê nóng và một cảm giác thật hạnh phúc trong một sáng mùa Đông đầy sương lạnh. Có anh Mỹ đen khoảng ngoài 40 dẫn theo một con chó, anh bẽ chia từng miếng bánh mì với con chó, thấy vậy tôi cho anh thêm một ổ nữa, anh nói “Thank you”. Con chó theo quấn quít bên anh, hễ anh đi tới con chó theo đi tới, anh đi lui con chó theo lui, thật đúng chó loài vật rất trung thành với chủ cho dù người chủ rách rưới, nghèo nàn, cho dù người chủ có bệnh tật gì, cho dù người chủ có đau khổ như thế nào chó vẫn không bỏ chủ mà chỉ có chủ bỏ nó !

Hàng ngày làm ở trường học tôi thấy có nhiều em học sinh lãnh phần ăn trưa xong liền quăng vô thùng rác, những bà mẹ dẫn con tới McDonalds mua phần Happy Meal, đứa bé chỉ lấy món đồ chơi đồng thời quăng phần ăn vào thùng rác, thật phung phí hết sức ! Hồi xưa lúc cao trào vượt biên qua Mỹ, làm trong một hãng điện tử, cô bạn làm chung là người Miên nói thời Pol pot Ieng Sari cai trị tàn ác, dã man nhiều người dân chết vì đói, mẹ cô trước khi chết nói: “Cho xin một muỗng cơm !” Các bạn xem lại cuốn phim “The Killing Field” thì biết Pol Pot tàn ác như thế nào. Cho nên trước khi ăn người có đạo Tin Lành đều đọc kinh cảm ơn Chúa.

Con cái chúng ta cần thấy những hình ảnh homeless này để biết được thế nào là giá trị cuộc sống, thế nào là hạnh phúc và thế nào là may mắn cho mình. Ngày xưa Đức Thích Ca vốn là một Thái Tử trốn ra nhìn thấy nhiều người homeless, đói khổ, trầm luân trong sinh lão bịnh tử, người đã rời bỏ cung vàng, điện ngọc đi tu để tìm chân lý giúp chúng ta tránh xa nghiệp chướng.

HN11