hatat
01-18-2014, 23:50
Vợ chồng chuba hiếm con, chỉ có mỗi một thằng con trai 5 tuổi.
Thằng bé phát triển rất khỏe mạnh, mọi thứ đều tốt ngoại trừ "của quý" thì nhỏ xíu.
Vợ chồng chuba rất phiền muộn vì việc này nên đã đưa thằng bé đến gặp Lang to để khám và nhờ tư vấn xem có cách nào làm cho "của quý" thằng bé to hơn không?
Sau khi khám xong, Lang to liền nói:
- Trường hợp này không sao cả. Ông bà chỉ việc mỗi sáng cho cháu ăn bánh mì và phó mát, chừng ba tháng là "của quý" sẽ to ra ngay.
Sáng hôm sau, thấy trên bàn ăn có ba cái bánh mì lớn và một hộp phó mát to. Thằng bé ngạc nhiên hỏi thiếm ba:
- Con chỉ ăn một ổ thôi, sao mẹ mua tới ba ổ lận?
Thiếm ba trả lời:
- À! Hai ổ kia là phần của bố con. :64::64::64:
Thằng bé phát triển rất khỏe mạnh, mọi thứ đều tốt ngoại trừ "của quý" thì nhỏ xíu.
Vợ chồng chuba rất phiền muộn vì việc này nên đã đưa thằng bé đến gặp Lang to để khám và nhờ tư vấn xem có cách nào làm cho "của quý" thằng bé to hơn không?
Sau khi khám xong, Lang to liền nói:
- Trường hợp này không sao cả. Ông bà chỉ việc mỗi sáng cho cháu ăn bánh mì và phó mát, chừng ba tháng là "của quý" sẽ to ra ngay.
Sáng hôm sau, thấy trên bàn ăn có ba cái bánh mì lớn và một hộp phó mát to. Thằng bé ngạc nhiên hỏi thiếm ba:
- Con chỉ ăn một ổ thôi, sao mẹ mua tới ba ổ lận?
Thiếm ba trả lời:
- À! Hai ổ kia là phần của bố con. :64::64::64: