nkk72
01-16-2014, 07:03
Lão Hủ hèm nhậu say bí tỉ trên đường về nhà. Tới bờ ruộng , bỗng thốt lên :
- Thôi chết gòi ! mình nhớ cây cầu vô nhà có một bây giờ sao lại thành ...hai ? rủi mà bước nhầm lên cái cầu “ảo” thì ngủm luôn là cái chắc !
Cố trấn tỉnh lại , lão lẩm bẩm :
- Có lẽ vì hồi nãy mình mới mần hết có một chai nên mới thấy thành hai cái cầu. Hay là bây giờ mình mần thêm một chai nữa, bảo đảm một cái sẽ thấy thành ba
... rồi mình sẽ đi qua cái giữa ....vậy là chắc ăn nhất !
Nghĩ là làm , lão Hủ hèm mần tiếp 1 chai , và thế là :
- Ùmm !!!
-Bớ hủ nếp , hủ chìm đâu bay ....mau ra kéo tau lên giùm cái coi ! hic !
Chuyện đến đây là chấm ...hết ! Đương sự hỏng dám kể tiếp ; Lượn .....................gấp ! kakaka !
:party15::party15::party15: :sick09::sick09::sick09:
- Thôi chết gòi ! mình nhớ cây cầu vô nhà có một bây giờ sao lại thành ...hai ? rủi mà bước nhầm lên cái cầu “ảo” thì ngủm luôn là cái chắc !
Cố trấn tỉnh lại , lão lẩm bẩm :
- Có lẽ vì hồi nãy mình mới mần hết có một chai nên mới thấy thành hai cái cầu. Hay là bây giờ mình mần thêm một chai nữa, bảo đảm một cái sẽ thấy thành ba
... rồi mình sẽ đi qua cái giữa ....vậy là chắc ăn nhất !
Nghĩ là làm , lão Hủ hèm mần tiếp 1 chai , và thế là :
- Ùmm !!!
-Bớ hủ nếp , hủ chìm đâu bay ....mau ra kéo tau lên giùm cái coi ! hic !
Chuyện đến đây là chấm ...hết ! Đương sự hỏng dám kể tiếp ; Lượn .....................gấp ! kakaka !
:party15::party15::party15: :sick09::sick09::sick09: