View Full Version : Cằn Nhằn !
Hieucali
10-31-2013, 18:48
Bà xã ngày nào cũng cằn nhằn vì nghi tui có vợ bé ở VN. Đâu mà có (Cứ chối bay).
Tui nói: "Bà ngày nào cũng nghi ngờ, cằn nhằn hoài, phát bực mình đôi lúc tui muốn đâm đầu vào.............................................. ..............bà thứ ba !
Bà xã: " Ông chời xuống đây mà coi!"
Nói giỡn thôi nha chứ HN11 @yahoo.com đâu có tệ dzậy!
Chắc là nuốt cơm nguội hỏng trôi phải hôn? Giờ có mai cở rô quế hâm chút nó ấm lại là ngon như cơm mới thôi anh.
Antique_Man
10-31-2013, 19:12
Sách xưa có chỉ dẩn rỏ ràng là : cứ chối bai bải.....chừng nào hỏng được nữa thì thôi...cho dù có bắt gặp tại trận....
chendetoi
10-31-2013, 20:50
lần tới có bị cằn nhằn nữa thì hỏi bả nhẹ nhàng thôi: "giờ bà muốn tui theo con nhỏ đó hay muốn tui theo thằng chendetoi" là đảm bảo bả sợ liền à :21:
Thụy Linh
11-01-2013, 14:22
lần tới có bị cằn nhằn nữa thì hỏi bả nhẹ nhàng thôi: "giờ bà muốn tui theo con nhỏ đó hay muốn tui theo thằng chendetoi" là đảm bảo bả sợ liền à :21:
Chén nói nghe ghê quá nên H5N1 im re luôn :4:
Người Saigon
11-01-2013, 18:01
lần tới có bị cằn nhằn nữa thì hỏi bả nhẹ nhàng thôi: "giờ bà muốn tui theo con nhỏ đó hay muốn tui theo thằng chendetoi" là đảm bảo bả sợ liền à :21:
Ụa . . .:love30:
Hieucali
11-01-2013, 18:21
lần tới có bị cằn nhằn nữa thì hỏi bả nhẹ nhàng thôi: "giờ bà muốn tui theo con nhỏ đó hay muốn tui theo thằng chendetoi" là đảm bảo bả sợ liền à :21:
Bà xã hỏi:"Phải chen là cái anh chàng mặc quần rách đít hông?"
Tui nói: "Đúng gồi."
Bà xã: "Chời !...!...! :22: "
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.