PDA

View Full Version : Vỏ quít dày...



Gunny
10-27-2013, 15:36
Gia đình ChửBê đang đầm ấm vui vẻ; bổng một hôm thím hỏi: “ Ông à! Tui muốn hỏi ông câu này từ lâu. Mình sống với nhau mấy mươi năm, ông thú thật với tôi là ông đã từng ngũ với bao nhiêu người?”
Không chút do dự, ChửBê đáp ‘gọn hơ’: “Chỉ ngũ với một mình bà đấy thôi; …Những người khác họ đều ‘cầm cự’ với tui suốt đêm, làm gì ngũ được?”
Sau một trận giằng co nẫy lửa, ChửBê đành khăn gói quả mướp ra đi, trên đường bước ra khỏi nhà, thím hét vói theo: “Từ đây về sau, tôi muốn ông sẽ chết dần chết mòn trong đau khổ…”
“Vậy hả?” ChửBê trã lời: “Vậy là bà đổi ý muốn tôi ở lại với bà tiếp tục hay sao?” :ngaytho: