PDA

View Full Version : Dzô Dziên



Hieucali
10-05-2013, 23:18
Dzô Dziên

Ngày birthday cô thư ký trong trường tui tặng quà và hỏi cô bao nhiêu tuổi, cô ấy nói 36 tuổi.
Tui nói: "Nhìn cô quá trẻ không giống 36 tuổi đâu !"
Cô mừng quá nói: "Chớ anh nghĩ tui chừng bao nhiêu tuổi?"
Tui trả lời: "Cô nhìn trẻ lắm khoảng chừng 35 tuổi thôi !"
Cô ta: "Hứ..."

Một buổi sáng vừa bước ra cửa, tui thấy cô hàng xóm Mỹ. Thân hình cô trông gồ ghề, vì cô mập nên bụng cô to.
Tui nói: "Good morning. Congratulations !"
Cô tức mình nói: "I am not pregnant, shut up man !"

Cũng một buối sáng vừa bước ra cửa để đi làm, thì thấy một người mẹ trẻ đẹp đang kéo tay đứa con trai khoảng 5 tuổi đang khóc la, không chịu đi học.
Cô nhờ tui giúp: "Anh bảo nó nín khóc và đi học giùm em đi anh !"
Tui liền ra tay nghĩa hiệp: "Nín đi cháu ngoan, nếu cháu nín dượng cho cháu 1 đồng, còn nếu tiếp tục khóc thì dượng cho 2 đồng."
Đứa bé vừa chìa bàn tay ra nhận tiền vừa khóc to lên.
Người mẹ trẻ tức mình nói: "Mắc dịch..."

saucam
10-06-2013, 00:52
Có anh kia nổi tiếng là ăn nói vô duyên, nhưng được cái đẹp trai. Quen 1 cô làm cùng sở đã khá lâu, thấy anh ít nói, thỉnh thoảng nhìn mình cười mím chị cop. Cô bèn nói: "Em thích nghe anh nói 1 cái gì đó, bất cứ cái gì cũng được". Anh trả lời : "tui bị người ta nói là vô duyên khi nói chuyện". Có bèn khuyến khích cứ nói đi, không sao đâu mà. Vậy tui nói nếu có gì đừng chê tui vô duyên à nhe. Ừ không sao đâu mà.
"Cô có làn đã mịn màng và trắng ghê"
Cô gái được khen thích quá. Thấy chưa, anh ăn nói có duyên lắm chớ. Anh tiếp :' mà lạ 1 cái là mấy chổ kín của cô không ra nắng mà sao đen thui dậy hè?
" Đồ vô duyên".

Hieucali
10-06-2013, 08:34
Cũng chuyện về cô thư ký trên, một hôm cô khoe tui chiếc nón mới mua.
Tui nói: "Wow! It's beautiful, my grandma has a hat like yours."
Cô tức mình nói: "I am not that old, man!"

Không hiểu sao lúc này tui vô duyên wá chời!