PDA

View Full Version : Thử em thôi !...



langto
08-24-2013, 16:41
Có 1 anh chàng nọ cưới được cô vợ khá xinh nhưng nhiều lúc anh nhìn cô em vợ còn xinh hơn mà thèm thuồng. Nhưng vì ở chung 1 nhà nên anh không dám làm gì. Đắn đo suy nghĩ mãi cuối cùng anh cũng tìm ra được cách.

Một hôm nhân lúc vợ vắng nhà, cô em thì đang lúi húi nấu nướng dưới bếp anh liền tìm 1 khúc cây giấu kỹ sau lưng rồi vào bếp. Thấy cô em vợ đang khom người xuống anh liền đi tới và sờ vào mông cô em vợ. Cô em vợ hốt hoảng la lên:
- Anh làm gì kỳ vậy, em méc chị bây giờ.
Anh ta bình tĩnh lấy khúc cây giấu sau lưng ra và nói:
- Anh thử em đó nha. Em từ chối là may đó, chứ em mà đồng ý là anh đánh 1 cây chết liền.

jumping

Northwest_Swords
08-24-2013, 17:06
kakkka hay à nha để hôm nào thử con Em của Ghệ kakakkak

langto
08-24-2013, 17:11
kakkka hay à nha để hôm nào thử con Em của Ghệ kakakkak

Lúc nào thử cho anh em biết ngày giờ để đặng còn hùn tiền viếng thăm :20:

uminhha4
08-24-2013, 17:50
Có 1 anh chàng nọ cưới được cô vợ khá xinh nhưng nhiều lúc anh nhìn cô em vợ còn xinh hơn mà thèm thuồng. Nhưng vì ở chung 1 nhà nên anh không dám làm gì. Đắn đo suy nghĩ mãi cuối cùng anh cũng tìm ra được cách.

Một hôm nhân lúc vợ vắng nhà, cô em thì đang lúi húi nấu nướng dưới bếp anh liền tìm 1 khúc cây giấu kỹ sau lưng rồi vào bếp. Thấy cô em vợ đang khom người xuống anh liền đi tới và sờ vào mông cô em vợ. Cô em vợ hốt hoảng la lên:
- Anh làm gì kỳ vậy, em méc chị bây giờ.
Anh ta bình tĩnh lấy khúc cây giấu sau lưng ra và nói:
- Anh thử em đó nha. Em từ chối là may đó, chứ em mà đồng ý là anh đánh 1 cây chết liền.

jumping


Tiếp theo nha:

Cô em vợ liền xin lỗi anh rể rồi mới rút cây dao bén ngót ra nói:
Thấy cặp mắt anh lúc nào cũng hao háo nhìn là em đã thủ sẳn cây dao này rồi, may là khúc cây chớ anh cho nó vô là đứt lìa ngay.

Gunny
08-25-2013, 00:30
[
Lúc nào thử cho anh em biết ngày giờ để đặng còn hùn tiền viếng thăm :20:
Nghe ghê quá, hùn tiền "viếng" thăm ??