chendetoi
12-08-2012, 13:09
Chuba ghé qua phòng Hatat:
- "Moa" đi đủ thầy Tây y, Đông y trị chứng bịnh mộng du mà chẳng ma nào trị được cả. Chán như con gián. "Toa" có còn biết ông thầy nào hay hông?
- Tới vừa đúng lúc ruồi. Món này trị bịnh mộng du hay lém nà. Món chuối chiên do con ghệ chen của tụi mình mới làm xong nè. Bịnh của ông mà không hết tui....cùi sứt móng.
- Chuối chiên sao chửa được bịnh mộng du cha nội.
- Đảm bảo ông ăn xong tối ngủ là cứ 5 phút ...................chạy dô toilet nguyên đêm, khỏi sợ còn mộng du. :22: :22:
- "Moa" đi đủ thầy Tây y, Đông y trị chứng bịnh mộng du mà chẳng ma nào trị được cả. Chán như con gián. "Toa" có còn biết ông thầy nào hay hông?
- Tới vừa đúng lúc ruồi. Món này trị bịnh mộng du hay lém nà. Món chuối chiên do con ghệ chen của tụi mình mới làm xong nè. Bịnh của ông mà không hết tui....cùi sứt móng.
- Chuối chiên sao chửa được bịnh mộng du cha nội.
- Đảm bảo ông ăn xong tối ngủ là cứ 5 phút ...................chạy dô toilet nguyên đêm, khỏi sợ còn mộng du. :22: :22: