PDA

View Full Version : Phút xuất thần của Nani giúp M.U hạ gục Spurs



M.T.I
08-26-2007, 21:13
Cú sút xa thần sầu từ cự ly gần 30m tuyệt đẹp của Nani đã giúp nhà ĐKVĐ M.U đánh bại Tottenham với tỉ số tối thiểu, qua đó giành được thắng lợi đầu tiên ở Premiership 2007/08.

Chơi không quá lấn lướt trước đại diện thành London, thậm chí còn gặp may ở hiệp 2 vì không bị thủng lưới, nhưng rốt cục, M.U cũng đã mang đến niềm vui cho các fan hâm mộ với chiến thắng cực kỳ quý giá.

Thi đấu vật vờ trong hiệp 1, nhưng đến phút 70, tân binh người Bồ Đào Nha, Nani bất ngờ vụt sáng với pha làm bàn đẹp miễn chê ở khoảng cách xa. Bên phần sân đối diện, Berbatov cũng chơi rất hay, nhưng do thiếu duyên ghi bàn nên anh đã không thể phá lưới Edwin van der Sar


http://bongda.com.vn/Data/Image/2007/08/27/Nani.jpg
Berbatov đã không gặp may trên sân Old Trafford

Trở lại với những diễn biến chính, khi các khán giả chưa kịp ngồi ấm chỗ, đội khách suýt chút nữa đã có bàn mở tỉ số ngay ở giây thứ 22. Sau đường chuyền hỏng của Nani ở trung lộ, Berbatov khéo léo đánh gót cho Keane tung cú cứa lòng bên ngoài vòng cấm đưa bóng tìm đến trúng xà ngang.

Đòn cảnh báo từ chân sút người CH Ireland đã báo hiệu một trận cầu khó khăn cho "Quỷ đỏ". Trong những phút đầu, nhịp độ chỉ đạt ở mức trung bình. Phải sau 20 phút bóng lăn, M.U mới tạo ra được tình huống nguy hiểm đầu tiên.

Nhưng thật lạ, người dứt điểm không phải Tevez, Giggs hay Schloes mà lại là trung vệ Rio Ferdinand, với pha bắt volley chân phải buộc thủ thành ĐT Anh, Robinson phải trổ tài tung người cản phá.

Khoảng thời gian tiếp theo, đoàn quân áo đỏ bắt đầu gia tăng sức ép về phía khung thành Tottenham. Cựu tiền vệ Spurs, Michael Carrick chút nữa làm nên chuyện với pha nã pháo tầm xa đưa bóng bay trệch cột dọc trong gang tấc.

Dù đã giành lại quyền kiểm soát bóng và có những cơ hội ăn bàn rõ rệt. Tuy nhiên, bộ máy tấn công của "Quỷ đỏ" dường như vẫn chưa hoạt động trơn tru. Tevez lạc lõng trong vai trò mũi nhọn nên thường xuyên phải dạt ra cánh để kiếm bóng.

Trong khi đó, bộ tam Hargreaves - Carrick - Scholes thỉnh thoảng lại "dẫm chân" lên nhau khiến khoảng không gian ở trung lộ trở nên chật hẹp hơn. Chính vì thế, nên M.U càng chơi càng rối và bế tắc trước hàng phòng ngự tập trung bên phía Spurs.


http://bongda.com.vn/Data/Image/2007/08/27/Nani.jpg1.jpg
Người hùng Nani đã mang về chiến thắng đầu tay cho Quỷ đỏ

Sau giờ nghỉ, Tottenham mới là đội gây được ấn tượng mạnh mẽ với những tình huống đột kích táo bạo của Berbatov. Trong một pha thâm nhập vòng cấm, chân sút 26 tuổi này xỉa bóng qua người Van der Sar, nhưng Ferdinand kịp thời lao về phá ra ngay trên vạch vôi.

Ở tình huống tiếp theo, Berbatov một lần nữa vượt qua thủ môn kỳ cựu người Hà Lan, nhưng cú đệm cận thành từ chân anh lại đập trúng người Wes Brown. Mải dâng cao, nên hàng thủ đội khách bắt đầu bộc lộ nhiều sơ hở.

Đó chính là thời cơ tốt để M.U áp dụng bài phản công sắc bén. Ngay sau cơ hội rõ ràng mà Tevez tạo ra, "Quỷ đỏ" đã có bàn khai thông bế tắc. Người hùng Nani xử lý một nhịp ở tuyến 2 rồi bất ngờ tung ra cú sút mu lai má sấm sét xé toang mành lưới thủ thành Robinson.

Trong thế đường cùng, Tottenham buộc phải dâng cao tấn công. Tuy vậy, ngoài những nỗ lực bất thành của Berbatov thì đoàn quân HLV Martin Jol cũng không thể gây đột biến ở những phút còn lại.

Với chiến thắng đầu tay, sức ép phần nào được giải toả đối với nhà ĐKVĐ Premiership. Trong khi đó, chiếc ghế nóng mà Martin Jol đang ngồi ngày càng bị lung lay dữ dội.

Đội hình ra sân

Man Utd: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra - Nani, Carrick (Eagles 56’), Hargreaves, Scholes - Giggs, Tévez (Fletcher 78’).
Tottenham: Robinson - Chimbonda, Rocha (Zokora 82’), Gardner, Bale, Malbranque, Jenas, Huddlestone, Lee (Taarabt 76’), Keane (Defoe 76’), Berbatov.

Bàn thắng: Nani 70’

Theo Vietnamnet