PDA

View Full Version : Chelsea điềm tĩnh trở lại 'tử địa' Madejski



carelesswhisper
08-15-2007, 09:10
Tối nay, ở lượt trận thứ hai Premiership, "The Blues" sẽ đến làm khách của Reading - nơi mùa trước đại gia thành London đã phải trải qua những giờ phút kinh hoàng. Trong khi đó, MU đang rất muốn được "rửa mặt" sau trận ra quân kém vui.

http://i17.tinypic.com/676813b.jpg

Kể từ khi giải Ngoại hạng được sáng lập năm 1992, trận Reading tiếp Chelsea (hòa 1-1) trên sân Madejski ở mùa bóng trước có lẽ là một trong những cuộc đấu kinh hoàng nhất.

Tại đó, hai thủ môn của đội khách là Petr Cech và Cudicini phải lần lượt rời sân trên cáng đến thẳng bệnh viện, sau những pha va chạm rất mạnh với các cầu thủ chủ nhà. Trong khi Cudicini may mắn hồi phục sau một vài tuần nghỉ dưỡng, thì người đồng đội của anh phải trải qua một ca phẫu thuật não và cần tới ba tháng để trở lại vận động bình thường. Hiện tại, ngôi sao tuyển Czech vẫn phải đội một chiếc mũ phòng hộ được thiết kế đặc biệt mỗi khi ra sân.

Tối nay, trở lại Madejski, đại gia thành London - trong đó, đặc biệt là thủ thành Petr Cech - rất muốn mọi chuyện sẽ dễ thở hơn so với trận đấu hồi tháng 10 năm ngoái. Khi được hỏi, liệu cậu học trò cưng người CH Czech có bị ảnh hưởng về mặt tinh thần khi trở lại đây hay không, HLV Mourinho vững tin khẳng định: "Không. Đó đơn giản chỉ là một trận đấu, một trận đấu khó khăn, chứ không còn ý nghĩa nào khác".

So với chiến thắng Birmingham 3-2 ở trận ra quân, đội hình chính của Chelsea tối nay có thể sẽ có một vài thay đổi. Wayne Bridge đã hoàn toàn bình phục nên có thể sẽ thế chỗ Glen Johnson đã chơi không thật tốt ở vị trí hậu vệ phải trong hai trận đầu mùa (tranh Community Shield và vòng một giải Ngoại hạng). Ở tuyến tiền vệ, khả năng ra sân của Michael Essien lại đang bị đặt một dấu hỏi lớn sau khi anh gặp phải chấn thương đầu gối, sau trận gặp Birmingham.

Về phần chủ nhà, vẫn bị đánh giá thấp cơ hơn trong những trận đối đầu với các đại gia, nhưng sự tự tin là điều họ đang có thừa lúc này. Trong mắt nhiều đội bóng, Reading giờ là "cái gai" vô cùng sắc nhọn, với lối đá bốc lửa, quyết liệt và không ngại va chạm. Chẳng dẫn chứng đâu xa, ngay ở trận ra quân năm nay, họ đã khiến ĐKVĐ MU phải chia điểm (hoà 0-0) ngay tại Old Trafford, còn tiền đạo chủ lực Wayne Rooney phải nghỉ đá khoảng 2 tháng vì rạn xương bàn chân.

Đội hình ra sân dự kiến:

Reading: Hahnemann, De la Cruz, Ingimarsson, Duberry, Shorey, Convey, Ki-Hyeon, Harper, Gunnarsson, Hunt, Doyle.

Chelsea: Cech, Ferreira, Carvalho, Ben Haim, Ashley Cole, Wright-Phillips, Mikel, Lampard, Malouda, Kalou, Pizarro

Một trận khác cũng rất đáng chú ý hôm nay là chuyến làm khách của MU đến sân của Portsmouth. Có thể nói, con đường bảo vệ ngôi vua của thày trò HLV Ferguson đang có những chông gai nhất định. Ngay ở trận ra quân gặp Reading trên sân nhà, rất nỗ lực và được chơi hơn người từ giữa hiệp hai, nhưng "Quỷ đỏ" đã không thể làm nhiều hơn kết quả hòa không bàn thắng. Thậm chí, họ còn phải đón nhận một tổn thất vô cùng lớn là việc mất tiền đạo Wayne Rooney trong khoảng hai tháng vì chấn thương.

Ở trận đấu hôm nay, dù được đánh giá là trên cơ, nhưng có một thực tế mà MU phải đối diện là 3 trong 4 lần đến làm khách của Portsmouth ở Ngoại hạng, họ toàn thua. Trong đó có thất bại 1-2 ở mùa giải trước. Chỉ mới một lần duy nhất đại gia thành Manchester rời sân Fratton Park với ba điểm trọn vẹn. Cũng phải nói thêm rằng, Portsmouth là một trong những đội chơi ấn tượng nhất ở mùa giải năm ngoái. Từ khi khai hội cho đến đầu giai đoạn hai, họ luôn có mặt trong nhóm 6 đội đầu bảng. Nếu không có những bước hụt vào giai đoạn cuối, đội bóng này rất có thể đã có được một suất dự Cup châu Âu mùa này.

Về phần đội khách, chỉ có một điểm trong trận ra quân không phải là thảm họa. Nhưng, dẫu sao, với tư cách là một trong số những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch năm nay, họ cũng phải nhanh chóng lấy lại thể diện. Rooney phải nghỉ đấu, Saha và Solskjaer nhiều khả năng cũng không thể ra sân vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, nhưng việc có Carlos Tevez trên hàng công chắc chắn sẽ làm HLV Ferguson an tâm phần nào.

Không chỉ tiền đạo người Argentina, trong trận đấu hôm nay, một số trong các tân binh khác của MU là Hargreaves, Nani hay Anderson cũng có cơ hội được ra sân. Bởi, trong trận hòa Reading, Fletcher đã chơi khá nhạt, còn Mikel Silvestre - được bố trí đá ở hàng tiền vệ trận đó - lại gặp phải một chấn thương nên rất có thể sẽ được ông thày Ferguson cho nghỉ dưỡng.

Chưa bao giờ MU không thắng ở một trong hai trận đấu đầu tiên của Ngoại hạng. Tối nay, họ sẽ nối dài hay phải chấm dứt chuỗi thành tích tốt đẹp đó?

Đội hình ra sân dự kiến:

Portsmouth: James, Lauren, Distin, Campbell, Hreidarsson, Utaka, Davis, Pedro Mendes, Muntari, Kanu, Mwaruwari.

MU: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo, Scholes, Carrick, Nani, Giggs, Tevez.

M.T.I
08-15-2007, 22:08
2-1 cho Chel , một trận đấu may mắn cho Chel , bị ép sân liên tục và bị dẫn trước trong hiệp 1 , nhưng cuối cùng vẫn lật ngược tình thế bằng 2 bàn thắng của Drogba và Lampard ở hiệp 2

carelesswhisper
08-15-2007, 22:14
chết MU rồi bị chelsea dẫn 4 điểm

M.T.I
08-16-2007, 00:44
Vẫn sống nhăn răn đây , chỉ ít là đang chạy rôt-đai nên hơi chậm chút , cuối tuần này bắt đầu giai đoạn tăng tốc đây

karon
08-16-2007, 10:50
mẹ thằng chelsea chuyên gia ăn hênh

carelesswhisper
08-16-2007, 12:20
MU lại xui năm nay Chelsea chỉ co hên chứ đá như cứt

M.T.I
08-17-2007, 01:42
Kakaka đúng rồi các bác , không lẽ hên mãi sao , không một đội bóng nào đi đến thành công chỉ bằng may mắn cả , may mắn chỉ là một phần của bóng đá , nó phải gắn liền với thực lực đẳng cấp thực sự thì mới đi đến chiến thắng cuối cùng