PDA

View Full Version : Dố Lan và Điệp



QHNM
07-22-2007, 20:48
Chuyện Lan

Sau khi Lan biết Điệp có vợ thì Lan bỏ nhà lên chùa tu nhưng sao tối ngày she cứ chảy nước mắt hoài?

Chuyện Điệp
Sau khi D biết L bỏ nhà lên chùa tu thì D lên chùa để tìm L. Điệp vừa bấm chuông thì lại bỏ đi về, vừa đi vừa khóc chữi lẩm bẩm trong miệng tại sao?

sunshine_666
07-22-2007, 21:11
Lan: bị khói nhang cúng làm chảy nước mắt
Điệp: vì đòi không được $5000 Lan mượn hôm trước nên tức vừa đi vừa khóc miệng lẩm bẩm chưởi thề.

Đúng hông già?

Northwest_Swords
07-22-2007, 21:44
câu 1 thì tui cũng đồng ý với SS
còn khi tại sao Điệp khóc bỏ đi về là vì Lan ra cắt đứt dây chuông rớt trúng đầu đau quá nên vừa đi vừa khóc miệng lẫm bẫm chưởi thề

NgV
07-23-2007, 04:43
hehehe . . . cười đau cả pụng ! có lẽ trên 80% trả lời câu 1 của bác SS_666 đúng . . . câu 2 bác Navy Seal nghe cũng có lý nhưng vấn đề ở chỗ câu đố viết là "BẤM chuông" chứ không phải "GIẬT chuông" . . .

QHNM
07-23-2007, 08:29
câu 1 thì tui cũng đồng ý với SS
còn khi tại sao Điệp khóc bỏ đi về là vì Lan ra cắt đứt dây chuông rớt trúng đầu đau quá nên vừa đi vừa khóc miệng lẫm bẫm chưởi thề

còn thiếu chút..
Lan cắt dây chuông làm cái chuông rớt trúng đầu đau quá nên ảnh khóc

còn chữi thề là tại sao?

NgV
07-23-2007, 15:34
Mới đầu đau wá nên khóc . . . trên đường về từ từ hết đau nên thui khóc nhưng sờ cục u làm nhan sắc o còn bắt mắt các em nữa nên fải chửi 1 fát cho đỡ tức . . . fải 0 Cốc Chủ ?!

QHNM
07-23-2007, 18:35
thôi để tui trả lời cho rồi mấy cha đoán mò hoài

Lão Điệp mượn xe của bạn chạy đến chùa thăm em Lan.. dựng xe ngoài đường vô chùa bấm chuông. sau khi bị chuông rớt trúng đầu quê quá quay ra về nhưng bị nó chôm mất chiếc xe nên chữi chứ sao hahahahaha

undo_0000
07-23-2007, 18:56
Lan Điệp tội thế mà lão CC còn châm chọc, xứng đáng bị :godau:

MaiLan
07-23-2007, 18:58
hehehe, chuyện tình lâm ly vậy, cóc ta cho thêm mấm muối... giờ đọc qua muốn oí luôn

Northwest_Swords
07-23-2007, 21:14
cha CC này hay thiệt

NgV
07-24-2007, 04:38
. . . sau khi bị chuông rớt trúng đầu quê quá quay ra về nhưng bị nó chôm mất chiếc xe nên chữi chứ sao hahahahaha
Nói thía mà nói được hehehe coi TL muốn . . . rùi kìa