oh haha, I just talked about that, s và x nhưng đó là trên TV hay chên vi déo haha chứ người bình thường nói chuyện, tui chưa hề thấy ai chu mỏ đánh lưỡi shờ khi phát âm chữ s hết hahaha; they pronounce s and x the same
Hình như người Bắc có thể biết được hỏi và ngã rất chuẩn khi họ phát âm, bằng cách nào họ biết thì I have no idea haha Tui thì chỉ guess hoặc biết vì thấy thường nên nhớ, chỉ có đó thôi hihi
haha à, dân người miền Tây thì chơi cải lương vọng cổ là đúng rồi, hoặc nếu nghe tân nhạc thì chắc chỉ thích nhạc Lính Chê , Chường Dũ, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung hahaha thôi, à và em thấy hình như nhiều người miền Tây họ nói ngọng chữ R lắm đó, không hiểu tại sao? Không lẽ trong trường dạy phát âm sai như vậy?
Cái đó thì hơi khó nói à nghen, bây giờ trong nước họ dạy làm sao thì mình cũng không tin tưỡng haha thủ tướng mà còn phát âm cờ lờ mờ vờ và ma dzê thì học sinh khác khó nói hahaha
tháng sáu đi ăn sương sáo, xổ lòng con sáo bay xa - yes pronounce the same nhưng người Bắc cũng vậy mà, right?
khi ăn chay nhớ đem theo chai nước - no, người Nam phát âm khác đó ông (at least this người Nam phát âm khác haha )
Nói cho đúng, hay chính xác về thời gian của bài hát Ly Rượu Mừng là phải hơn 60 mươi năm trước, từ năm 1956. Không bao giờ nhàm chán khi nghe LRM mỗi khi Xuân về, nếu không được nghe thì thấy như nó thiếu thiếu gì đó, hình như Xuân chưa về thì phải.
Đợi chờ để nghe Đức Tuấn hát hay phá bài nhạc Xuân này như thế nào?