Ông già tôi muốn về VN ở luôn , vậy thì tôi phải làm thủ tục nào không ? chưa vô quốc tịch , vẩn còn lảnh ssi hàng tháng ....ổng nói sống ở đây lạnh quá về VN vài năm chết cũng được ....ai rành chỉ giùm thanh kiêu
Ông già tôi muốn về VN ở luôn , vậy thì tôi phải làm thủ tục nào không ? chưa vô quốc tịch , vẩn còn lảnh ssi hàng tháng ....ổng nói sống ở đây lạnh quá về VN vài năm chết cũng được ....ai rành chỉ giùm thanh kiêu
gì thì tui không biết chớ:
không quốc tịch Mỹ + không ở Mỹ = không SSI + bịnh hoạn tự lo trả "bill"
vả lại, nếu không có vào quốc tịch Mỹ thì, nói xin lỗi, đi đâu ở, làm gì, vv.... đâu cần làm giấy tờ gì, và chính phủ Mỹ cũng đâu cần biết, đâu cần lo
Đây là thủ tục hồi hương:
http://www.vietnamconsulate-sf.org/s...-sinh-song.pdf
Hãy bỏ chút thời gian để ủng hộquehuongngaymai.com
Bạn ủng hộ quehuongngaymai.com nghĩa là bạn đã ủng hộ bạn rồi đó.
Dương Quá
Cám ơn nghen , mà nghỉ lại già rồi về ở với con cháu thôi , bên Mỹ thì không care rồi , chỉ sợ bên VN vòi vỉnh làm khó dể , bà con anh em nào có thân nhân trong trường hợp này không ? cho ý kiến rút kinh nghiêm ....thank you
Mỹ "Thiên đàng của tuổi trẻ, là địa ngục của tuổi già". Theo bạn nói Bác ấy tuổi đã cao, Bác muốn hồi hương đó là quyền của Bác nếu thấy ở quê nhà còn có con cháu chăm sóc thì đỡ lo; Tôi nghĩ bên ấy chẳng ai lại đi vòi vỉnh làm khó một người già như bạn nghĩ, Bằng chứng là mẹ tôi, bà ấy đã sống bên này hơn 25 năm, có quốc tịch hẳn hoi và đã trở về yên ổn mọi chuyện, có gì đâu phải lo lắng.
Than chao huynh BoBo....Chut gop y voi huynh,NGAY MAI khong ai biet duoc no nhu
the nao!! O tuoi gia cua bac NGAY MAI no con quan trong van lan...Voi ly-do LANH.
e chua du de quyet dịnh NGAY MAI cua bac neu o My du khong co nguoi than van co
nguoi lo SUC KHOE NGAY MAI con o VN(hien tai)du co it tien thoi(chua ke tay trang)
van nam ngoai nha thuong de cho chẹt Chuc huynh va bac sang-suot de lua chon
dung NGAY MAI cua minh/LTM
mẹ vợ của tôi về VN hơn 10 năm. Bây giờ hối hận vì đã không ráng ở thêm vài năm nữa để vô quốc tịch Mỹ xong rồi hãy về. Bây giờ ở Vn mà ko có được tiền già lẫn tiền trợ cấp. Nhưng may mắn là bà ấy có căn nhà cho thuê, nên sống tạm được. Con vấn đề bị làm khó để hay quấy nhiễu bởi công an thì không có lo vì chẳng ai quấy nhiễu 1 bà già 73 tuổi. Điều nầy tuỳ thuộc vào sự quyết định của người già vì lối suy nghĩ của họ khác với suy nghĩ của chúng ta. Mỗi một lứa tuổi, 10 năm hay 5 năm, họ suy nghĩ khác nhau lắm. Đây là 1 quyết định quan trọng, bạn cần nói cho Ba của bạn nên cân nhắc cho thật kỹ lưỡng trước khi quyết định.
Tui cũng có một người quen về VN sống khi chồng cua bả qua đời ở Mỹ . Bà này chưa có quốc tịch Mỹ, về ở với con ruột cua mình ( quê ở Châu Đốc) Bây giờ thì bả muốn đòi qua cho bằng được như tiếc rằng đã quá hạng ở ngoài nước Mỹ . Theo cái nhìn cua tôi thì đại đa số những người thân trong gia đình hay bạn bè thân ở VN nói chuyện ngọt ngao hay giả bộ tử tế với mình khi họ biết mình có tiền hay được support từ Mỹ thôi , khi họ biết mình không có giàu có hoặc không cho họ tiền, bao ăn chi trả thì họ sẽ lạnh lùng và quay mặt 180 độ , đó là trường hợp nhẹ còn nặng hơn là họ sẽ coi mình không ra gì và họ sẽ chưa mình và đuổi mình ra khỏi nhà họ nưa . Trường hợp này đại đa số VK nao ít nhiều gì cũng bị chỉ là nhẹ hay nặng mà thôi, và một điều quan trọng nưa là sự phục vụ y tế ở bịnh viện bên Mỹ dù sao đi nưa cũng sướng và họ chăm sóc mình tặng tâm hơn còn ở VN thì chỉ có biết tiền thôi vì họ sống với bác với đảng nên chuyện gì cũng thủ tục đầu tiên hết . Đó là quy luật cua bọn khỉ rừng trường sơn . Hy vọng bạn và gia đình suy nghĩ và bàng bạc kỷ trước khi để ba bạn về VN sống luôn . Chúc bạn vui vẻ .......
tui không vơ đũa cả nắm nhưng rất nhiều người khi về VN sau màn tình cảm lúc đầu sẽ đụng tới thực tế phủ phàng khi mình không còn tiền hoặc không còn rộng rãi như là lúc đầu với về ...
Hy vọng là ông bác ba của bbbb sẽ không gặp cảnh này Thủ tục cách thức thì tui thấy không cần lo báo cáo gì với Mỹ (đương nhiên là sẽ bị mất SSI). Chỉ phải lo thủ tục với tụi v+ thôi. Nhưng có khi im lặng mà về ở, lâu lâu cho thằng ca khu vực chút đỉnh để nó im miệng thì có lẽ đỡ rắc rối phiền phức tốn kém hơn là đi vô làm thủ tục hồi hương với mấy thằng lảnh sự