Hidden Content
Nhiều người Trung Quốc ở trên khắp thế giới đang phải gánh chịu sự kỳ thị, hắt hủi của người dân bản địa sau khi dịch Covid-19 bùng phát tại Vũ Hán khiến hơn 1.500 người bị tử vong.

Dịch Covid-19 đang hoành hành ở TQ và tràn sang hàng chục quốc gia khác trên thế giới khiến hơn 1.500 người bị tử vong. Virus lây lan nhanh và diễn biến khôn lường khiến nhiều người trở nên sợ hãi, hoang mang.

Kể từ đây một bộ phận công chúng cũng sinh tâm lý kỳ thị và tránh xa những người dân gốc TQ. Đối với nhiều người, họ chính là những con virus sẵn sàng lây nhiễm với bất cứ ai đến gần họ.

Một cái hắt hơi cũng gây ra sự hoảng loạn

Giờ đây, chỉ cần một người TQ ho hắng hay hắt hơi ở nơi công cộng thì ngay lập tức nó sẽ khiến những người ở chung quanh đó trở lên hoảng loạn. Ở Canada, một bà mẹ cho biết, những đứa trẻ ở trường đã đuổi theo và bắt nạt cậu con trai mang nửa dòng máu TQ của cô vì cho rằng đứa trẻ mang virus Corona.

Tại thành phố Manchester, ở Vương quốc Anh, người gốc Hoa bị coi là "virus độc hại". Tại Rome, dân TQ bị cấm vào quán bar gần Đài phun nước Trevi, một trong những địa điểm du lịch mang tính biểu tượng của thành phố. Một số người gốc Á ở Pháp đã kể chuyện bị tránh né một cách rõ ràng ở nơi công cộng. Pháp là nước đầu tiên ở châu Âu xác nhận ca nhiễm virus Corona.

"Nhiều người bị xúc phạm và đuổi ra khỏi phương tiện công cộng vì là người gốc Á châu. Đó không chỉ là trò đùa hay thù ghét trên mạng xã hội", nhà báo người Pháp Linh Lan Dao viết trên Twitter.

Hidden Content

Một cô gái tên Chen, 25 tuổi, đến từ Bắc Kinh, một nử sinh viên sau đại học tại Đại học Los Angeles, California, bị yêu cầu rời một nhà hàng ở khu West Hollywood, Los Angeles, vì bạn đi cùng với cô bị ho.

"Điều đó thật phi lý, bạn của tôi còn không phải người TQ, cô ấy là người Việt Nam và cũng chưa bao giờ đến TQ", Chen nói với Nikkei Asian Review.

Sự phân biệt đối xử người TQ không chỉ giới hạn tại phương Tây, ngay ở nhiều nước châu Á, người dân cũng bày tỏ thái độ hắt hủi, kỳ thị. Ở Singapore, hàng chục ngàn người ký đề xuất cấm người TQ nhập cảnh. Ở Hong Kong, Hàn Quốc, đã có những cửa hàng dán giấy bên ngoài và nói khách TQ không được chào đón.

Một người đàn ông họ Ma đến từ Thượng Hải cùng vợ là người Hàn đã đặt phòng tại một resort suối nước nóng ở gần thành phố Yongpyong, Hàn Quốc. Tuy nhiên khi đến nơi, cặp vợ chồng được lễ tân thông báo rằng, "họ không thể nhận phòng, với lý do người chồng là người TQ, sẽ gây 'phiền toái' cho các khách khác". Mặc dù ông đưa ra bằng chứng cho thấy họ đã rời TQ 10 ngày trước và không có triệu chứng gì, resort vẫn từ chối.

"Tôi là con người, không phải là virus"

Ở Pháp, hashtag #JeNeSuisPasUnVirus (tôi không phải virus) đang được nhắc đến để kêu gọi chấm dứt nạn phân biệt đối xử vì virus Corona. Jiang, một người Italy gốc Hoa, vào tuần trước đã đăng lên Facebook cá nhân video quay lại trải nghiệm của anh giữa trung tâm thành phố Florence, Ý và thu hút hơn 10.000 lượt chia sẻ cùng nhiều báo, đài của nước này đưa tin.

Video cho thấy Jiang đeo khẩu trang, bịt mắt, đứng trước một số công trình nổi tiếng ở Florence, bên cạnh là tấm biển bằng 3 thứ tiếng Ý, TQ và Anh với nội dung: "Tôi không phải là một con virus, tôi là một con người, hãy giải thoát tôi khỏi định kiến".

Hidden Content
Anh Jiang bịt mắt đứng giữa thành phố Florence, bên cạnh tấm biển "Tôi không phải là một con virus, tôi là một con người, hãy giải thoát tôi khỏi định kiến" hôm 2/2.

Một số người qua đường đã dừng lại, nhìn chằm chằm vào Jiang, số khác thì tiến lại selfie với anh. Cuối video, mọi người ôm Jiang, cởi khẩu trang và bịt mắt của anh ra. "Tôi làm video này vì cảm thấy bắt buộc phải truyền tải ý nghĩa của những câu mà tôi đã viết trên tấm biển. Tôi rất ngạc nhiên trước phản ứng của mọi người", anh giải thích.

Nhiều câu chuyện về sự kỳ thị gần đây đã được truyền thông Ý đăng tải, như hai du khách TQ bị một nhóm trẻ em ở Venice nhổ nước bọt hay hai người châu Á bị một người qua đường chửi bới là "đồ bẩn thỉu" tại Florence. Sự việc tại Florence này đã khiến cho Jiang, 29 tuổi, quyết tâm thực hiện video của anh vào hôm 2/2 để truyền tải thông điệp.

Lina, một sinh viên đang học tại thị trấn Marburg của Đức, cho biết cô hy vọng dịch Covid-19 và nạn kỳ thị người TQ nhanh chóng chấm dứt. Trong thời gian qua, Lina, một người đến từ tỉnh Chiết Giang, TQ đã bị gọi ít nhất 3 lần là người mang virus Corona.

"Tôi cảm thấy rất tức giận. Tôi là một con người, không phải là virus. Tuy nhiên, may mắn thay, hầu hết bạn bè tôi đều quan tâm và động viên tôi cũng như gia đình ở quê nhà", Lina nói.

Hidden Content
Một người phụ nữ viết dòng chữ: "Con tôi không phải là virus" và chia sẻ lên mạng xã hội.

Mới đây, một bài xã luận có tiêu đề "TQ là người ốm yếu thật sự của châu Á" đăng trên Wall Street Journal ngày 3/2, khiến cộng đồng người Hoa tại Mỹ phẫn nộ. Một bản kiến nghị gửi tới Nhà Trắng được tạo ra sau đó ba ngày, kêu gọi Wall Street Journal xin lỗi và rút lại bài viết.

"Bất kể tác giả có quan điểm thế nào về các vấn đề hiện nay của TQ, chỉ riêng cái tít đã thể hiện sự phân biệt chủng tộc đối với người TQ. Những lời lẽ thiếu trân trọng như vậy đối với công dân TQ vô tội sẽ chỉ khuyến khích phân biệt chủng tộc và sẽ gây hậu quả đối với người gốc Hoa cũng như gốc châu Á khác", bản kiến nghị viết.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề này trong cuộc họp báo ngày 4/2. Trong các tình huống như dịch bệnh, "rất dễ có các quan điểm mang tính phân biệt đối xử, vi phạm nhân quyền, kỳ thị đối với những người vô tội chỉ vì họ đến từ một nước nào đó. Việc tránh đưa ra những quan điểm đó là rất quan trọng", ông nói.

Theo soha.vn