(NLĐO) - Những hình ảnh cảm động này được nhiếp ảnh gia nghiệp dư Anil Mitchhaka đến từ Indonesia, ghi lại khi anh phát hiện ra trong lúc đi săn cùng bạn bè trong rừng Borneo.

Người đàn ông này hiện làm việc cho Tổ chức sinh tồn đười ươi Borneo. Ông đang dọn dẹp rắn dưới dòng sông đầy bùn trong khu rừng bảo tồn ở đảo Borneo để bảo vệ loài đười ươi.
Hidden Content
Con đười ươi đến gần theo dõi người đàn ông đang dọn dẹp rắn. Ảnh: Anil Prabhakar


Con đười ươi lớn được nhìn thấy đang nghiêng mình về phía trước như muốn kéo người đàn ông đang ở dưới dòng sông.

Hidden Content
Nó đưa tay ra với mong muốn giúp người đàn ông này. Ảnh: Anil Prabhakar


Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia nghiệp dư tiết lộ người đàn ông từ chối cánh tay giúp đỡ của đười ươi vì đây là một động vật hoang dã mà ông chưa quen thuộc.


Ông Mitchhakar nói: "Có người nói với người công nhân rằng có một con rắn dưới sông. Ông đi lại đó và dọn sạch sát bờ sông. Một con đười ươi tiến đến để xem ông đang làm gì. Rồi nó đến gần hơn nữa và đưa tay ra".
Hidden Content
Tổ chức này hiện nuôi 650 con đười ươi. Ảnh: Anil Prabhakar


Tổ chức Sinh tồn Đười ươi Borneo là một tổ chức phi lợi nhuận của Indonesia được thành lập vào năm 1991.
Tổ chức này có 400 thành viên, hiện chăm sóc gần 650 con đười ươi.

Gia Minh (Theo Daily Mail)