Những người Việt Nam từ Trung Quốc về được đưa vào khu cách ly ở Trung đoàn 123, hàng ngày đo thân nhiệt, ăn uống, sinh hoạt gần giống bộ đội.

Trung đoàn 123 đóng ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, cách cửa khẩu Hữu Nghị 17 km, cửa khẩu Tân Thanh 25 km. Để phòng tránh lây nhiễm nCoV, từ ngày 3/2 trụ sở của Trung đoàn 123 trở thành nơi cách ly những người Việt Nam từ Trung Quốc trở về.



Đến chiều 6/2, sau ba ngày Trung đoàn 123 đã tiếp nhận thêm 30 người, nâng tổng số lên 405 người được cách ly. Hiện nơi này đã quá tải, những người đến sau sẽ được chuyển lên điểm cách ly khác của quân đội.



Nhu yếu phẩm cấp cho những người vào khu cách ly. Người dân sẽ ở khu này 14 ngày, khi kiểm tra không có dấu hiệu bệnh mới được ra ngoài.



Tất cả người dân trước khi đưa vào khu cách ly đều được đo thân nhiệt, khai báo nơi làm ăn ở Trung Quốc, quê quán, nơi ở tại Việt Nam.



Sau đó, họ được bố trí về các phòng, tách biệt phòng nam, nữ, bà mẹ có con nhỏ. Giường nằm, chăn màn, dụng cụ sinh hoạt hàng ngày của người dân giống như của bộ đội.



Chị Tâm cùng con gái 2 tuổi sang Nam Ninh, Trung Quốc thăm người thân và trở về Việt Nam hôm 3/2. Biết trước về Việt Nam sẽ bị cách ly 14 ngày, chị vẫn quyết về. "Ở đây khá ổn, tôi được ở phòng cùng các mẹ có em bé và có chế độ riêng. Trẻ có thêm 3 bữa cháo", chị kể.



Sinh hoạt cá nhân của những người bị cách ly gần giống bộ đội, ăn ba bữa, sáng 6h30, trưa 11h và tối 17h. Thức ăn chia theo suất, mang đến từng phòng để tránh tập trung đông người.



Do số người vào trạm cách ly nhiều hơn khả năng đáp ứng, một số phải nằm trên dát giường tạm. Mọi người phải đeo khẩu trang, tránh tụ tập.



Hàng ngày bộ phận y tế kiểm tra thân nhiệt, phát khẩu trang miễn phí ngày 2 lần cho người dân. Khi có biểu hiện bệnh, người dân được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn để điều trị.



Chiến sĩ chuẩn bị bữa cơm cho hơn 500 người ở Trung đoàn 123, trong đó có 405 người trong khu cách ly. Hiện tại, nơi này có 70 người phục vụ, gồm: quân đội, y tế, công an.



Giang Huy
Theo vnexpress