kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Mỹ oằn mình trước bão tuyết, “bom lốc xoáy”

  1. #1
    Trưởng Ban Phòng Chống Tội Phạm Hoàng Na's Avatar
    Tham gia ngày
    May 15th 2006
    Bài gởi
    54,904
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    2014

    Default Mỹ oằn mình trước bão tuyết, “bom lốc xoáy”

    (NLĐO) – Một cơn bão tuyết đang đổ bộ các bang Nam Dakota, Iowa, Michigan, Minnesota và Wisconsin, trong khi “bom lốc xoáy” ảnh hưởng trực tiếp đến hai bang California và Oregon của Mỹ hôm 26-11.

    Tuyết và gió lớn khiến đường cao tốc ở hai bang Colorado và Wyoming cũng như trường học ở bang Nebraska bị đóng cửa. Hơn 1.000 du khách phải qua đêm tại sân bay TP Denver sau khi hàng trăm chuyến bay bị hủy trước mùa du lịch Lễ Tạ ơn.
    Cơn bão tuyết đổ bộ các bang Nam Dakota, Iowa, Michigan, Minnesota và Wisconsin, trong khi "bom lốc xoáy" lật đổ cây cối, gây mất điện và đổ tuyết vào hai bang California và Oregon. Chính quyền hai bang này cho biết đã xảy ra nhiều vụ tai nạn do thời tiết xấu. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) kêu gọi người dân nên chờ thời tiết trở lại bình thường mới đi du lịch.
    Cơn bão tuyết khiến các khu vực phía Bắc bang Colorado hứng chịu lượng tuyết dày tới 1 m. Ít nhất 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương trong vụ tai nạn ở xa lộ 70, gần thị trấn trượt tuyết Vail, bang Colorado.



    Một cơn bão tuyết đang đổ bộ các bang Nam Dakota, Iowa, Michigan, Minnesota và Wisconsin. Ảnh: AP


    Hãng hàng không Southwest Airlines đã huỷ 200 chuyến bay. Những người bị mắc kẹt được phát chăn, tã, sữa bột trẻ em, bàn chải và kem đánh răng để họ qua đêm trên sàn nhà hoặc ghế.
    Nhiều văn phòng chính quyền ở Denver, Cheyenne, Wyoming cũng bị đóng cửa.
    Trong khi đó, AP đưa tin "bom lốc xoáy" – hiện tượng áp suất không khí giảm nhanh - có thể gây ra những con sóng cao tới 11 m, gió giật trên 120 km/h và tuyết rơi dày đặc.
    Điều kiện thời tiết xấu có thể làm cho kế hoạch tham gia mùa Lễ Tạ ơn của hàng triệu du khách bị ảnh hưởng. Dự kiến trong ngày 28-11, cơn bão tuyết sẽ di chuyển đến bờ biển phía Đông nước Mỹ. Một cơn bão khác đang mạnh lên ở phía Tây Bắc, có thể quét qua khu vực từ Tây Nam Oregon đến Tây Bắc California, gây gió mạnh và mưa lớn dọc theo bờ biển hai bang California và Oregon.

    Hàng trăm chuyến bay bị hủy trước mùa du lịch Lễ Tạ ơn. Ảnh: AP



    Phạm Nghĩa (Theo AP, The Guardian)
    Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
    Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
    Follow me on Flickr - Vinamaster
    Follow me on Youtube - Vinamaster

  2. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    Feb 6th 2019
    Nơi Cư Ngụ
    "Peaceful"
    Bài gởi
    1,828
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    11

    Default

    Trưa nay ở chỗ làm, nghe tiếng ầm rất lớn mà M tưởng là bom nổ . trời mưa, Thunderstorm mà tim muốn rớt ra ngoài, so scary, though. Xe M đậu tuốt bên kia đường mà alarm xe kêu quá trời . Hơi xa nên M phải chạy ra ngoài bấm tắt alarm. wow.... sợ thật ..

  3. Thanks Hoàng Na, tt9sdh thanked for this post
  4. #3
    Trưởng Ban Phòng Chống Tội Phạm Hoàng Na's Avatar
    Tham gia ngày
    May 15th 2006
    Bài gởi
    54,904
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    2014

    Default

    Trích Nguyên văn bởi melody View Post
    wow.... sợ thật ..
    Năm nào cũng bị mà sợ cái gì chứ
    Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
    Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
    Follow me on Flickr - Vinamaster
    Follow me on Youtube - Vinamaster

  5. #4
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    Feb 6th 2019
    Nơi Cư Ngụ
    "Peaceful"
    Bài gởi
    1,828
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    11

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Hoàng Na View Post
    Năm nào cũng bị mà sợ cái gì chứ

    Sợ chứ esp. M nghe giống như đang trên đầu mình ngay chỗ M lúc đó M đang tính mở nhạc jazz piano nghe trời mưa ...thì ầm một cái, thế là done deal ..interested nghe nhạc nữa

  6. #5
    CCCĐ
    Tham gia ngày
    Nov 9th 2007
    Bài gởi
    4,898
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    0

    Default

    đúng vậy, mà có bao nhiêu tuyết đâu. Tưởng nhiều lắm, hóa ra cũng thường như mỗi năm. Cũng chẳng có gió hay lạnh lẽo gì.
    Trích Nguyên văn bởi Hoàng Na View Post
    Năm nào cũng bị mà sợ cái gì chứ

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-01-2017, 09:30
  2. Nhớ lại chiến trường xưa:Đồng Xoài-Bù Na.
    By Người Saigon in forum Truyện Ngắn - Hồi Ký
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-30-2013, 17:20
  3. Nhớ lại chiến trường xưa: Đồng Xoài - Bù Na .
    By Người Saigon in forum Truyện Ngắn - Hồi Ký
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-15-2013, 11:30
  4. Nhớ Lại Chiến Trường Xưa :Đồng Xoài – Bù Na .
    By Người Saigon in forum Truyện Ngắn - Hồi Ký
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 06-30-2012, 06:38
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-28-2010, 18:11

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •