kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Có một thời tuổi thơ ăn cơm với đường, tóp mỡ và cả hoa quả, có ai đã từng?

  1. #1
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    Jul 15th 2011
    Bài gởi
    1,154
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    58

    Default Có một thời tuổi thơ ăn cơm với đường, tóp mỡ và cả hoa quả, có ai đã từng?

    Cơm là món dễ kết hợp nhưng chỉ những ai thế hệ 7x, 8x mới từng được thưởng thức ăn cơm với đường, với tóp mỡ rưới mắm và cả trộn với hoa quả.

    Tuổi thơ, ai cũng từng trải qua những ngày tháng đẹp đẽ khó quên. Nhớ nhất là những bữa cơm gia đình. Thời bé của thế hệ 7x, 8x chưa có nhiều thức ăn, cũng không được sung túc như bây giờ nên đã từng có những bữa cơm với mắm, cơm với đường cả với cả tóp mỡ rán, rưới thêm mỡ và nước mắt, ăn cực kì ngon.
    Đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại chắc hẳn trong lòng chúng ta vẫn còn nhớ những kỉ niệm đẹp đẽ ấy, nhớ những bữa cơm giản dị, quê mùa nhưng đầy tình cảm và đặc biệt là ăn vô cùng ngon.




    Ngày bé khi chưa có nhiều thức ăn, trẻ con thường rất thích ăn cơm với đường. Còn tiến bộ hơn một chút thì socola cũng được ăn kèm với cơm và quan trọng là ăn rất ngon



    Cơm trộn mì tôm, món ngon đặc biệt, ăn thấy đậm đà miễn chê



    Ăn cơm với dưa hấu là món thịnh hành ngay cả bây giờ







    Cơm trôn chuối thì có vẻ đặc biệt hơn



    Cơm với tóp mỡ rồi rưới thêm tí mắm sẽ cực kì ngon




    Theo Vietnamnet

  2. Thanks saigon1972, tcdinh, tomigo, Hoàng Na, mithung, andy82 thanked for this post
  3. #2
    CCCĐ
    Tham gia ngày
    Oct 25th 2007
    Nơi Cư Ngụ
    California
    Bài gởi
    1,358
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    0

    Default

    Tóp mỡ ngào đường vàng ăn quên chết .. cái xã hội chủ nghĩa địa bao cấp. sau giờ làm mỗi người ra nhận phần phân thịt phần như yếu phẩm. Chị chẳng hút thuốc uống trà lại nhận được bao thuốc Hoa Mai, Đà Lạt và gói trà vuông vức; anh chẳng thích bánh ngọt lại nhận được một bao kẹo và một phong bánh. Nhận xong rủ nhau ta đổi chác Bánh kẹo chả đủ anh thêm đường. Thuốc lá trà nhạt sướng đời anh..cu li văn phòng.

  4. Thanks FE C119G thanked for this post
  5. #3
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    May 10th 2009
    Bài gởi
    3,296
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    100

    Default

    He he, chắc mình chỉ có nuốt được món cuối cùng, cơm, tóp mỡ và nước mắm. Hàng cao cấp.

    Ngày đó làm gì có. Cơm độn là sang rồi.
    Có tý mỡ phải để xào rau dính vị mỡ, chứ của đâu mà có tóp mỡ ăn riêng vây.
    Nước mắm? Khi nước mắm đến tay mình đã qua bao quá trình chế biến, nước, muối, màu ... Có tý mùi mắm, vị muối chát, ha ha!
    Hội chưởng hội người được vợ bỏ

  6. Thanks FE C119G thanked for this post

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-07-2019, 12:17
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 02-19-2019, 11:57
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-29-2019, 17:33
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-19-2017, 17:42
  5. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 01-30-2017, 04:37

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •