Đi đường mà mang bằng lái máy bay, đúng là xạo ke, khoe khoang quá lố !!!
Ai đó làm hình tếu bỏ trong lưới tui chài được ...
Ông nầy học lái máy bay khi chưa biết đi xe đạp.
Chắc gì ông biết lái "Hông Đa" và chắc gì ông cần đến nó !!!!
Mấy ba ,coi chừng ,không được đụng chạm tới những người hùng cách me65ng
Hồi xưa là trái chanh , bây giờ chỉ còn cái vỏ khô cằn " được " quăng ra .
Niềm ao ước của tôi rất đơn giản , chỉ là một chiếc đồng hồ .
Một chiếc đồng có thễ quay ngược lại thời gian .
Hồi ấy, để được học lái máy bay, ít nhất cũng phải xong lớp 10/10 (tương đương lớp 12 hiện nay), trong khi tôi mới học tới lớp 3.
Vì vậy, "đúng vỏn vẹn một tuần học văn hóa theo phương châm "cần gì học đó", tôi hoàn thành 7 lớp học còn lại."