Em đã ly hôn và hiện có người mới. Tuy nhiên, chồng cũ không muốn em công khai người yêu mới vì anh ta cho rằng như vậy sẽ ảnh hưởng đến con gái...

Em năm nay 29 tuổi, có một bé gái mới tròn hai tuổi. Em từng kết hôn rồi tan vỡ. Chồng cũ hiện vẫn làm chung công ty với em, việc ai người đó làm, nên cũng không có chuyện gì. Anh ấy chưa đi bước nữa, cũng chưa cặp bồ hay là có đâu đó mà giấu thì em không biết. Em thì xác định không sống một mình, nên đã có người yêu mới.
Tụi em qua lại được hơn tám tháng rồi. Em cảm nhận người này rất tốt, lớn hơn em sáu tuổi, cũng đã một lần đổ vỡ, nên tụi em rất biết giá trị của sự thông cảm, hiểu biết, chia sẻ với nhau những suy nghĩ về cuộc sống. Chúng em cũng có dự định sẽ tiến tới hôn nhân, chỉ còn lấn cấn một vài việc nhỏ.

Ảnh minh họa


Em không muốn thay đổi quyết định, nhưng cũng có lăn tăn suy nghĩ. Xin chị cho em lời khuyên.Công ty em tổ chức đi du lịch, khuyến khích mọi người đưa gia đình theo. Em đăng ký ngay cho mình, con gái và bạn trai. Thực lòng em cũng muốn giới thiệu anh với mọi người. Nhưng hôm trước, chồng cũ của em gọi điện, đề nghị em đừng đưa bạn trai theo. Anh đưa lý do vì con. Anh nói đây là chuyến đi dài 4-5 ngày, con bé sẽ bị mọi người xì xào, bàn tán, kiểu đây là bố cũ, kia là bố mới; rồi anh muốn bồng con, cưng nựng, cũng sẽ thấy khó xử, vì có mặt bạn trai em; bạn trai em chắc cũng không vui vẻ gì…