Nhạc sĩ 76 tuổi ngồi chơi guitar sau khi dạo phố phường Hà Nội.



Nhạc sĩ Vũ Thành An trở lại Hà Nội cuối tuần qua sau chuyến từ thiện và quay MV ở nhiều nơi trong nước. Nhạc sĩ về Việt Nam từ hôm 7/3 để thực hiện một số hoạt động về âm nhạc.



Ông dạo Hồ Gươm cùng học trò - ca sĩ Ngọc Châm.



Hai thầy trò cùng hát Hà Nội tôi yêu trái tim khờ - sáng tác mới của Vũ Thành An dựa trên lời thơ của Lê Viết Hòa. Nhạc phẩm này cũng được cả hai thể hiện trong album Giai nhân Ngọc Châm mới phát hành.




Với nhạc sĩ 76 tuổi, Hà Nội giống như quê hương, nơi em gái ông đang sinh sống. "Mỗi khi về Hà Nội tôi thấy rất thân thuộc. Tôi thích đi dạo Hồ Gươm, ngắm nhìn cuộc sống bình yên của người Hà Nội, thích được đến những góc quán cổ kính mang đậm dấu ấn Hà Nội, đến dự lễ cuối tuần ở Nhà thờ Lớn", ông nói.





Cả hai đang chuẩn bị cho đêm nhạc Tình ca không tên - Giai nhân.



Sau khi đi dạo Hồ Gươm, họ ghé vào một quán cà phê để tập nhạc.



Trong liveshow vào ngày 13/4 tới, Vũ Thành An lần đầu song ca cùng Ngọc Châm.



Chương trình còn có sự tham gia của danh ca Thái Hiền, Tuấn Ngọc. Thái Hiền cho biết lần đầu hát nhạc Vũ Thành An, cô gặp nhiều thử thách. Liveshow đánh dấu sự trở lại của cô sau hơn 10 năm giã từ nghiệp hát.



Ảnh: Hòa Nguyễn