Đúng là
"của $1 mà công một vạn" đây rồi ha!
nc ở cao nguyên xứ "Live Free to Die" ... a hổng phải ... là xứ "Live Free or Die" ... cách Boston 2 giờ lái xe.
Khi nào đi Boston thì đi ngang đường vô Lowell,
ngang đường đi vô chứ không phải đi ngang, Lowell cách Boston khoảng 45 phút.
Có người ở Boston nhờ ghé đó mua giùm lá giang mới biết ... ở đó có ...
lá giang thật tình quí đến vậy sao
Nếu lá giang thật tình là quí như vậy thì "đề nghị" Kụ Ngố bay một chuyến sang đông bắc ghé Lowell mang về cho Melody hen
Nếu vì cớ gì KN không đi được thì người ở xứ "the Heart Is" thử tìm ở chợ Miên, tiệm của người Khờ Me đó hoặc tiệm Á châu khu vực có người Khờ Me ở ha.