Cuộc đời ca hát của ca sĩ nổi tiếng Híu Nguyễn. ( Revised )
Reporter - VOA: Ông sinh quán tại Cái Vồn, Cần Thơ. Hồi nhỏ ông không biết ca hát, lúc vào lính ông chỉ nghêu ngao vài câu khi nhậu xỉn cho các bạn nhậu nghe, nhưng không ai vỗ tay vì lúc đó ông hát rất dở.
Sau 1975 ông vượt biên qua Mỹ vì lu bù công việc nên ông cũng ít khi hát. Hiện giờ ông cũng không hát nhiều.
Nhưng ông rất lì, có lần ông lên hát cho một tiệc cưới, ông hát: "Trèo lên, lên trèo lên, lên cây bưởi hái hoa...." Phía dưới khán giả la to: "Trèo xuống giùm đi ông nội!"
Đến đoạn "Bước sang sang vườn cà, cà hái nụ tầm xuân.." Mấy bà phía dưới la to: "Bước lại giùm đi pố, gãy mấy cây cà pháo của tui hết !"
Ông đi show lưu diễn nhiều nơi, từ Cái Răng qua Cái Mơn, rồi từ Cái Mơn xuống Cái Vồn. Nơi nào ông cũng có người yêu.
Mấy năm trước về thăm quê Cái Vồn, Cần Thơ, ông đến dự đám ma có chương trình văn nghệ. Vì ngứa nghề, ông xung phong lên hát bài "Dậy Mà Đi", Người ta chửi wá chời luôn ! Họ hăm dọa nếu còn hát nữa họ sẽ báo cáo với Dzư lựng dziên.