Sau 24 giờ không ai được đổi ý nhá ...
Sau 24 giờ không ai được đổi ý nhá ...
Ở đây ngay từ đầu chưa hỏi gì mà cứ thấy Na chối đây đẩy, kiểu này có tật giật mình, muốn cắp quiu chạy đây. Cái giấy khai sinh ngó phần kiểm đi on ei là chạy ra tên N rồi. Giao cho Na phần mang hoa nhé, NC dọn bàn, Andy mang tửu vào. và mang con súc sắc, ai được sáu mắt trước nhận con, ai được số tịt trước ... nhận con mẹ về. OK.
Hội chưởng hội người được vợ bỏ
Làm tui nhớ tới hầu xưa ...........trong nhóm bạn đi chơi chung cả đám 5 thằng đực rựa mà chỉ có một con ghệ thoai ............một ngày nọ bả có thai, thằng nào cũng deck chịu nhận là chủ xị, đổ thừa qua lại đánh lộn tưng bừng khói lửa, mà con ghệ cũng độc nó không chịu khai là của thằng nào ........cuối cùng gần tới ngày sanh nó mới khai .........bà mịa làm huynh đệ tương tàn có thằng bỏ xứ đi Mẽo luôn
Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .Follow me on Flickr - Vinamaster
Follow me on Youtube - Vinamaster
Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .Follow me on Flickr - Vinamaster
Follow me on Youtube - Vinamaster
Sặc ! đúng là cắc cớ quá mà !Lẽ thường thì trong quãng thời gian trước khi ly hôn 2 ng đả ở trạng thái không đụng chạm nhau nữa rồi , đàng này ...còn mần nhau tới có thai nữa ...sml !