kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: Mùng 1, tránh ăn những món này kẻo dễ gặp xui xẻo, mất hết tài lộc

  1. #1
    Thành Viên Chính Thức PN99's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 18th 2007
    Bài gởi
    53,107
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    3911

    Default Mùng 1, tránh ăn những món này kẻo dễ gặp xui xẻo, mất hết tài lộc

    Mùng 1, tránh ăn những món này kẻo dễ gặp xui xẻo, mất hết tài lộc




    Theo quan niệm dân gian, vào ngày đầu tháng âm lịch, chúng ta nên kiêng ăn một số món để tránh không may mắn.









    *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo



    Vào những ngày đầu tháng, ngoài những món ăn đem lại may mắn thì theo quan điểm dân dan, chúng ta cũng cần phải kiêng ăn một số món.





    Mặc dù những món này ngon và được nhiều người ưa thích nhưng nếu ăn vào các dịp đầu năm, đầu tháng thì theo dân gian sẽ không gặp được may mắn.





    Thịt chó là món ăn mà nhiều người tránh ăn trong dịp đầu năm, đầu tháng mặc dù đây là một trong những đặc sản mọi người thích mê mẩn.





    Nhiều người cho rằng thịt chó là món ăn tượng trưng cho sự xui xẻo nếu ăn vào dịp Tết hoặc đầu các tháng âm lịch. Người ta chỉ ăn thịt chó vào cuối năm cuối tháng như là một cách giải "vận xui".





    Mực là một trong những hải sản tươi ngon, hấp dẫn, là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người. Tuy nhiên “đen như mực” là quan niệm có lâu đời...





    ... nên nhiều người tránh ăn mực vào đầu tháng Âm lịch hoặc đầu năm mới vì lo lắng cả tháng, cả năm sẽ không đem lại may mắn, suôn sẻ. Thậm chí một số người còn tránh ăn mực vào những ngày quan trọng như thi cử, đi làm ăn…





    Cùng với mực, thịt chó, thịt vịt cũng là biểu tượng cho sự đen đủi trong những ngày đầu năm mới.





    Thường đầu năm hoặc đầu tháng, mọi người thường kiêng sử dụng món ăn này trong bữa ăn của gia đình mình. Nhưng cuối tháng người ta lại hay ăn thịt chó, thịt vịt để giải đen.





    Những ngày đầu năm mới hoặc đầu tháng âm lịch, nhiều người, đặc biệt là người miền Bắc đều kiêng ăn mắm tôm vì ai cũng sợ gặp điều xui xẻo.





    Nhất là nếu mùng một, khi đi lễ đình, chùa, đền… người ta kiêng ăn mắm tôm và tỏi, vì sợ ô tạp, hôi hám, xúc phạm thần linh.





    Nhiều người miền Bắc và miền Trung kiêng ăn cá mè dịp đầu năm mới vì cho rằng cá mè tanh, chữ mè đi với mè nheo nên, không đem lại sự may mắn.





    Trong những ngày Tết, người dân miền Trung và miền Nam đều kiêng ăn tôm bởi quan niệm tôm thường đi giật lùi sẽ mang đến một năm không thể thăng tiến. Hơn nữa Tôm chứa phân ở đầu bị cho là sẽ làm cho người ăn đầu óc không thông suốt.





    Trứng vịt lộn là một thực phẩm thơm ngon và bổ dưỡng. Với giá cả bình dân, trứng vịt lộn trở thành món ăn ưa thích hàng ngày của nhiều người.





    Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, vào dịp đầu năm mới hoặc đầu tháng, ăn trứng vịt lộn sẽ đem lại những điều xui xẻo, không thuận buồm xuôi gió.





    Với người miền Bắc, chuối là loại quả không thể thiếu trên mâm ngũ quả thì với người miền Nam lại tránh ăn chuối những ngày đầu năm do sợ ảnh hưởng đến việc thăng tiến. Người Miền Nam cho rằng chuối đọc như là "Chúi", làm ăn không phất lên được.




    Để tránh gặp phải những phiền toái không mong muốn trong cuộc sống, tốt nhất các bạn không nên ăn ốc trong ngày mùng 1 đầu tháng vì ăn ốc sẽ “nói mò”.



    * Bài viết chỉ mang tính chất minh họa



    Minh Hằng (Tổng hợp)
    Khám Phá

  2. #2
    Sponsors Kụ Ngố's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 15th 2012
    Nơi Cư Ngụ
    Flat Land Texas
    Bài gởi
    3,264
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    57

    Default

    Hahahahaha......Toàn là những món ăn nhìn thấy hình trên mâm ..... là đã thèm vãi cả ra (chảy nước miếng) ..... chớ Ngố tui chẳng thấy xui xẻo gì cả ....Chị 9 ui !!
    Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
    Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi.



  3. Thanks pleiku88, PN99, Hoàng Na, andy82 thanked for this post
  4. #3
    Thành Viên Chính Thức tu kien's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 29th 2009
    Bài gởi
    599
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    37

    Default

    Xin cám ơn chị Ninety Nine.
    Đó là những món mặn, còn những món ngọt là mứt khoai lang, mứt gừng, mứt bí. Nên ăn mứt hạt sen là tốt nhất.

  5. Thanks Kụ Ngố, PN99, Hoàng Na thanked for this post
  6. #4
    Sponsors Kụ Ngố's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 15th 2012
    Nơi Cư Ngụ
    Flat Land Texas
    Bài gởi
    3,264
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    57

    Default

    Trích Nguyên văn bởi tu kien View Post
    Xin cám ơn chị Ninety Nine.
    Đó là những món mặn, còn những món ngọt là mứt khoai lang, mứt gừng, mứt bí. Nên ăn mứt hạt sen là tốt nhất.



    Vậy Ngố tui biết cụ Tư Kiên hảo ngọt nè.....
    Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
    Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi.



  7. Thanks tu kien thanked for this post
  8. #5
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    Apr 5th 2008
    Bài gởi
    238
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    23

    Default

    Hum nhìn món nào cũng nhớ quê hương .

  9. #6
    Thành Viên Chính Thức nguacon's Avatar
    Tham gia ngày
    May 19th 2012
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất Nầy - This Planet Earth
    Bài gởi
    15,281
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    430

    Default

    Trích Nguyên văn bởi tu kien View Post
    Xin cám ơn chị Ninety Nine.
    Đó là những món mặn, còn những món ngọt là mứt khoai lang, mứt gừng, mứt bí. Nên ăn mứt hạt sen là tốt nhất.
    "* Bài viết chỉ mang tính chất minh họa"




    Trích Nguyên văn bởi Kụ Ngố View Post
    Hahahahaha......Toàn là những món ăn nhìn thấy hình trên mâm ..... là đã thèm vãi cả ra (chảy nước miếng) ..... chớ Ngố tui chẳng thấy xui xẻo gì cả ....Chị 9 ui !!
    "*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo"



    Trùng hợp thôi
    Tui có ăn ốc đâu mà cũng nói "mò" hoài thôi.

    "Để tránh gặp phải những phiền toái không mong muốn trong cuộc sống, tốt nhất các bạn không nên ăn ốc trong ngày mùng 1 đầu tháng vì ăn ốc sẽ “nói mò”."

  10. Thanks Kụ Ngố thanked for this post
  11. #7
    Sponsors Kụ Ngố's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 15th 2012
    Nơi Cư Ngụ
    Flat Land Texas
    Bài gởi
    3,264
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    57

    Default

    Giờ này ở hem sờ là sau nửa đêm rồi.....sao NC thức phia rứa hỷ !?
    Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
    Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi.



  12. Thanks nguacon thanked for this post
  13. #8
    Thành Viên Chính Thức nguacon's Avatar
    Tham gia ngày
    May 19th 2012
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất Nầy - This Planet Earth
    Bài gởi
    15,281
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    430

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Kụ Ngố View Post
    Giờ này ở hem sờ là sau nửa đêm rồi.....sao NC thức phia rứa hỷ !?
    Mô t tô niu của ham sờ là "Live Free .. Die"!

    Tui xài giờ của tui, có hẹn mới xài giờ "lô can".

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-02-2019, 17:29
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-01-2017, 21:46
  3. Những món ăn giải xui cuối năm.
    By PN99 in forum Nữ Công Gia Chánh
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 02-07-2013, 15:29

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •