Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, mọi người cùng hào hứng chúc mừng thành tích lần đầu tiên lọt vào tứ kết Asiad của Olympic Viêt Nam.


Tối 23/8, hàng nghìn người dân Sài Gòn đã tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) để xem đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu trận vòng 1/8 với Bahrain. Tám màn hình cỡ lớn được lắp đặt dọc chiều dài phố đi bộ.



Trước đó, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn có màn hình cho người hâm mộ theo dõi dù khi ấy Việt Nam chưa có bản quyền Asiad. "Hôm nay ở đây nhiều màn hình chiếu bóng đá hơn hẳn và được xem đội tuyển thi đấu với chất lượng cao nên cả nhóm bạn mình cùng ra ủng hộ các chàng trai áo đỏ", anh Hồng Dương (quận 7) chia sẻ.



Lực lượng cảnh sát giao thông, an ninh... được bố trí để đảm bảo an toàn trong suốt thời gian diễn ra trận đấu. Rất nhiều người hâm mô dừng xe ở vỉa hè quanh phố đi bộ theo dõi nhịp trái bóng lăn ở Indonesia.



Bé Nguyễn Đình Khải hào hứng khi được chị gái dẫn ra xem đội Việt Nam thi đấu.



Nhiều nữ cổ động viện phấn khởi với màn trình diễn của Olympic Việt Nam.



Người phụ nữ mang theo con nhỏ ra cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Phần lớn thời gian trận đấu không khí chưa thực sự náo nhiệt do nhiều cơ hội ăn bàn cho đội tuyển Việt Nam bị bỏ lỡ.



Nhiều tình huống nguy hiểm cho khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến cổ động viên tỏ ra lo lắng.



Phút 88, không khí Phố đi bộ vỡ òa sau pha ghi bàn đẹp mắt của Công Phượng.



Hàng nghìn cổ động viên hò reo, vẫy cờ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.



Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, mọi người cùng hào hứng vỗ tay chúc mừng thành tích lần tiên lọt vào tứ kết Asiad của Olympic Viêt Nam.
Sau trận đấu không có tình trạng tụ tập đua xe ở TP HCM. Đại diện Phòng cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt (PC67, Công an TP HCM) cho biết 100% cán bộ, chiến sĩ túc trực thường xuyên nhằm đảm bảo giao thông đồng thời ngăn chặn xử lý nếu xảy ra tình trạng thanh niên tụ tập đua xe.



Hữu Khoa - Quỳnh Trần
Theo vnexpress