Đội chủ nhà hòa 1-1 với ứng viên vô địch sau 120 phút, trước khi đi tiếp bằng chiến thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu hôm 1/7.

Nga tiếp tục câu chuyện cổ tích mà họ đã kể từ vòng bảng bằng chiến thắng Tây Ban Nha trên chấm luân lưu. Dù bị ép sân trong suốt 120 phút, đội chủ nhà của World Cup 2018 vẫn đứng vững, trước khi tỉnh táo và lạnh lùng hơn đối thủ trong thời khắc quyết định. Họ thành công trong tất cả lượt sút, trong khi Koke và Iago Aspas sút hỏng, dù Tây Ban Nha có lợi thế sút trước. Nga thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu, sau khi quả cảm hòa 1-1 trong thời gian thi đấu.
Vào tứ kết World Cup là cột mốc mới của bóng đá Nga, sau thành tích vào bán kết Euro 2008. "Những chú gấu Nga" còn có khả năng tiến sâu hơn, bởi đối thủ của họ ở vòng tám đội được đánh giá là cân sức. Cả Croatia lẫn Đan Mạch đều dưới cơ Tây Ban Nha, và nước chủ nhà có quyền mơ mộng vào một trận đấu quả cảm nữa của thầy trò Stanislav Cherchesov.
Nga bị thủng lưới sớm ở phút 12. Ảnh: AP.
Niềm vui của Ramos cùng đồng đội. Ảnh: Reuters.
Nga đã nhập cuộc tối 1/7 không tốt. HLV Stanislav Cherchesov bố trí sơ đồ 3-5-2, cùng một đội hình thấp, hòng hạn chế sức công phá của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ngay ở tình huống nguy hiểm đầu tiên, "Những chú bò tót" đã mở tỷ số. Phút 12, trong nỗ lực theo kèm Sergio Ramos ở tình huống cố định, lão tướng Sergei Ignashevich để bóng chạm chân, khiến bóng bay ngược hướng với phán đoán của thủ thành Igor Akinfeev, rồi từ từ lăn vào lưới.
Bàn thua sớm khiến Nga gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi kiểm soát bóng của Tây Ban Nha. Đội bóng áo trắng có ít cơ hội chạm bóng, và gần như chỉ trông chờ vào những đường phản công. Bóng thường được chuyền nhanh lên cho Aleksandr Golovin đột phá hoặc câu bổng vào vòng cấm để tận dụng chiều cao 1m96 của Artem Dzyuba. Fernando Hierro đoán biết được lối chơi và chỉ đạo cho học trò giữ bóng chắc chắn. Thống kê vào giữa hiệp một cho thấy, nhà vô địch World Cup 2010 giữ bóng tới gần 80% thời gian.
Dù vậy, may mắn đã không ngoảnh mặt vơi đội chủ nhà. Sau khi để đối phương vượt lên bằng tình huống phản lưới nhà, Nga có bàn gỡ cũng nhờ một tình huống cố định. Phút 40, Dzyuba bật cao đánh đầu, đưa bóng chạm tay Gerard Pique. Dù trung vệ của Barca ra sức phân bua, đó là một tình huống bóng tìm tay, trọng tài vẫn cho Nga hưởng phạt đền khi nhận định, tay của Pique đã ngăn bóng bay về phía khung thành. Từ chấm 11 met, Dzyuba đặt lòng căng, đánh lừa David De Gea, quân bình tỷ số.
Dzyuba lập lại thế cân bằng cho tuyển Nga. Ảnh: AP.
Tiền đạo số 22 là chủ lực trên hàng công tuyển Nga ở World Cup 2018. Ảnh: FIFA.
Tây Ban Nha, dù được đánh giá cao hơn, đã không thể hiện được nhiều trước lối chơi quả cảm và hàng phòng ngự nhiều lớp của đội bóng áo trắng. Ngoại trừ tình huống vượt lên dẫn trước, hàng công của đội bóng áo đỏ thiếu đột biến mỗi khi lên bóng. Fernando Hierro tỏ ra non tay khi bố trí quá nhiều tiền vệ có xu hướng kiểm soát bóng. Sergio Busquets, Koke, David Silva giẫm chân nhau. Marco Asensio không để lại dấu ấn nào trong hơn 100 phút có mặt trên sân. Còn Thiago Alcantara, một tiền vệ có khả năng rê dắt và đột phá, bị giam cầm trên ghế dự bị.
Hierro lần lượt tung Andres Iniesta, Rodrigo Moreno vào sân, và chính những cơ hội do bộ đôi này tạo ra ở cuối hiệp hai và hiệp phụ thứ hai, đã chứng tỏ sai lầm chiến thuật của Hierro. Tốc độ, khả năng quấy phá và độc lập tác chiến mới là những yếu tố Tây Ban Nha cần để xuyên thủng chiếc xe buýt hai tầng mà Nga dựng nên.
Chiến thuật của Nga rõ ràng và hiệu quả hơn so với Tây Ban Nha. Ảnh: AP.
Sự can trường của Nga thể hiện rõ qua phong độ của hai lão tướng Ignashevich và Akinfeev. Trung vệ sắp bước sang tuổi 39, sau khi đốt lưới nhà, quyết tâm sửa sai bằng phong độ miễn chê. Anh có 13 lần giải nguy trước khung thành, nhiều nhất trận, và liên tục xuất hiện ở những điểm nóng, ngăn chặn các đàn em ở chiến tuyến bên kia kém anh cả chục tuổi. Dù phải chạy 120 phút, Ignashevich không hề tỏ ra yếu thế mỗi khi tranh chấp với những Diego Costa, hay sau đó là Iago Aspas và Rodrigo. Bước vào loạt sút luân lưu, trung vệ dày dạn kinh nghiệm bình tĩnh cân bằng tỷ số 2-2, tạo áp lực khiến Koke sút hỏng ở lần thực hiện ngay sau đó.
Với Akinfeev, đội trưởng tuyển Nga chơi ngày càng hay trong giải đấu lớn được tổ chức trên sân nhà. Những pha ra vào thiếu tập trung không còn, thay vào đó, người gác đền 32 tuổi liên tục làm nản lòng các chân sút áo đỏ. Ở loạt sút luân lưu, Akinfeev là người hùng của đất nước Nga, với hai tình huống cản phá thành công, giúp Nga lần đầu tiên hạ Tây Ban Nha, kể từ thời điểm tách khỏi Liên Xô (cũ).
Dù World Cup 2018 chưa kết thúc, giải đấu này đã được coi là cực kỳ thành công với nước chủ nhà, cả trên khâu tổ chức lẫn thành tích sân cỏ. HLV Cherchesov biết cách liệu cơm gắp mắm và có những điều chỉnh hợp lý, từ sơ đồ 3-5-2 về 5-4-1 để bảo toàn tỷ số hòa trong thời gian thi đấu. Khuôn mặt bình thản của ông, sau khi Iago Aspas đá hỏng quả phạt đền quyết định, đã nói lên tầm vóc của chiến lược gia này.
Thủ tướng Nga, Medvedev chúc mừng đội tuyển Nga. Ảnh: RT.
Niềm vui chiến thắng của đội tuyển Nga. Ảnh: Reuters.
Tây Ban Nha một lần nữa không thể vượt qua được cái dớp mang tên đội chủ nhà. Lần thứ tư, đội bóng này thua cuộc và điều đó là kết cục được dự báo trước của "Những chú bò tót". Fernando Hierro nhậm chức HLV chỉ hai ngày trước khi bước vào trận ra quân gặp Bồ Đào Nha. Người mới có một năm kinh nghiệm làm HLV không đủ sự già dơ để cụ thể hóa ưu thế về lực lượng trước chủ nhà Nga hừng hực quyết tâm.
Thắng Nguyễn
Theo vnexpress