Bộ trưởng nội vụ Pakistan Ahsan Iqbal vừa thoát chết trong gang tấc sau một âm mưu ám sát bằng súng bất thành.

Ông Iqbal bị thương ở vai trong một cuộc tấn công ở huyện Narowall, tỉnh Punjab, các quan chức tiết lộ với truyền thông Pakistan. Trong khi đó, Thứ trưởng Nội vụ Talal Chaudhry cho biết vụ việc xảy ra khi ông Iqbal đang trên đường về nhà sau khi tiếp xúc với cử tri để chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra vào cuối tháng 7 tới.

Bộ trưởng nội vụ Pakistan hiện đã qua cơn nguy hiểm và đang được điều trị tại bệnh viện địa phương.

Bộ trưởng nội vụ Pakistan Ahsan Iqbal vừa thoát khỏi một âm mưu ám sát hụt.

Một nghi phạm đã bị bắt giữ ngay sau đó. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ động cơ của vụ ám sát.

Theo các thông tin mới nhất được cảnh sát cung cấp, nghi phạm 21 tuổi, có liên quan tới Tehreek-i-Labaik, một đảng chính trị mới theo đuổi đường lối cứng rắn ở Pakistan.

Tuy nhiên, lãnh đạo đảng này, ông Hussain Rizvi khẳng định vụ việc không có bất cứ liên quan nào tới Tehreek-i-Labaik.

Vụ ám sát ông Iqbal làm dấy lên những mối quan ngại về tình hình an ninh ở quốc gia Nam Á khi mà cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy 2 tháng tới.

(Nguồn: RT)