Trước đó phụ nữ VN mặc váy không mặc quần, sau khi có lệnh vua ban bắt phụ nữ phải mặc quần (cấm mặc váy) khi ra đường. Do đó mới có chuyện các bà mượn quần của các ông chồng khi ra ngoài để không phải bị phạt vạ.
Chiếc áo dài mình thấy bây giờ được may lần đầu lúc một ngàn chín trăm hồi đó (xin xem áo dài Cát Tường - Le Mur ???)
Trong mắt tui, cái đẹp của cái áo dài và cái đẹp của người phụ nữ Việt mặc áo dài bao gồm cả dáng đi.
Áo chỉ giản dị một màu, có thêu hoặc không, và quần chỉ một màu đen hoặc trắng, áo dài có "tay ráp lăng" gì đó có thể có hai màu,
Những hình ảnh nầy có thể thấy từ những đám cưới đám hỏi, tan lễ nhà thờ ngày chủ nhật, sáng.
Mặc áo dài mà chỉ đứng làm dáng thì chỉ khoe một phần.
Nếu một nhà điêu khắc làm triển lãm, cho tượng mặc áo dài, tượng nào đẹp hơn tui tin chắc người ta sẽ nhận ra.
"Đến anh vẫn có thể nghĩ đó còn là áo Dài Việt hay sao?"
Tui không nghĩ mà tui thấy và biết những cái áo dài đó được gia đình mấy anh Việt gởi từ VN qua cho mấy chị.
"Áo Dài Việt Nam đã là một bộ gồm áo và quần rồi. mọi sự "phá cách" của một cái gì đã được hoàn thiện và hoàn mỹ rồi thỉ chỉ có thể nói là phá hoại."
Một bộ gồm áo và quần có thể là thời nay người ta có nhiều màu hơn. Trước đây, cái quần chỉ có màu đen hoặc trắng và không cần là đồ bộ.
"Những người như anh nói, họ đang phá hoại chiếc áo Dài của người phụ nữ Việt Nam đấy."
Chẳng ai phá hoại gì, tui thấy người ta cho rô bô biết đi mặc quần áo, và rô bô biết đi không có nghĩa là có linh hồn.
Thử mường tượng các dáng đi hành quân, à không, đi trình diễn của các thiên thần Victoria Secrect xem sao
Không nhớ đã thấy trong DVD Việt hay show Việt nào, có màn biểu diễn thời trang Việt, dĩ nhiên là có áo dài, nhưng được huấn luyện bởi người từng huấn luyện các thiên thần Victoria Secrect ...
Trong đó, những cái áo dài Việt được những người phụ nữ Việt mặc với dáng đi của các thiên thần VS.