kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Báo Trung Quốc: 'Bóng đá Việt Nam dạy chúng ta ngay trước cửa nhà'

  1. #1
    Trưởng Ban Phòng Chống Tội Phạm Hoàng Na's Avatar
    Tham gia ngày
    May 15th 2006
    Bài gởi
    54,879
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    2013

    Default Báo Trung Quốc: 'Bóng đá Việt Nam dạy chúng ta ngay trước cửa nhà'

    Các tờ báo lớn của nước chủ nhà giải U23 châu Á 2018 khâm phục chặng đường vào chung kết của Việt Nam.

    "Hết tỏa sáng ở Sina Golden Futsal League tới tỏa sáng ở AFC, Việt Nam dạy bài học cho Trung Quốc ngay trước cửa nhà". Đó là tiêu đề bài báo trên trang Sports.sina sau trận thắng của Việt Nam ở bán kết gặp Qatar. Trận đó đoàn quân của HLV Park Hang-seo giành chiến thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu, sau khi hòa 2-2 ở 120 phút thi đấu.
    Tờ báo này nhận xét rằng tại giải giao hữu Sina Golden Futsal League kết thúc hồi giữa tháng 1, U23 futsal Việt Nam đã khiến giới thể thao Trung Quốc sững sờ khi liên tục chiến thắng các đội bóng chủ nhà.
    "Chỉ nửa tháng sau, lại là giải đấu tổ chức ở Trung Quốc, Việt Nam liên tục cất bài ca chiến thắng trước các đối thủ Tây Á hùng mạnh như Qatar, Iraq... để vào chung kết U23 châu Á. Chúng ta buộc phải nhìn thẳng vào sự tiến bộ của đội bóng bị đánh giá là yếu kém năm nào", bài viết có đoạn.
    "Trước kia bóng đá Trung Quốc vượt trội so với Việt Nam, bây giờ họ liên tục dạy bài học cho chúng ta ngay trước cửa nhà. Những người làm bóng đá Trung Quốc đều nên suy nghĩ sâu sắc vấn đề này".
    Trang thể thao này còn viết trên Weibo: "Bóng đá Việt Nam trở thành đề tài sôi nổi những ngày qua. Rốt cuộc sự tiến bộ của họ đáng sợ đến mức nào?". Một người dùng mạng xã hội này bình luận: "Bây giờ đến cơ hội thua Việt Nam còn chẳng có". Trong khi tài khoản Sơn Đông Lâm khẳng định: "Không phải Trung Quốc yếu đi mà là Việt Nam đã mạnh hơn".
    Sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam gây nhiều chú ý với báo giới Trung Quốc. Ảnh: Sina.
    Rất nhiều trang thể thao Trung Quốc dành sự kính nể với đội tuyển U23 Việt Nam. Tân Hoa Xã có bài phân tích "Bóng đá Trung Quốc học được gì qua kỳ tích của U23 Việt Nam?".
    Cây viết Vương Hằng Chí cho rằng từ giải đấu năm nay cùng những thành tích của các cầu thủ trẻ Việt Nam những năm qua, có thể thấy đó không phải sự may mắn ngẫu nhiên mà đó là kết quả tất yếu sau một quá trình. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, đội tuyển trở nên vừa nhanh nhẹn vừa giỏi kỹ thuật. Từ rê bóng cá nhân tới phối hợp đồng đội, các đường bóng đều trơn tru. Trong đó, cầu thủ Nguyễn Quang Hải rất giỏi trong việc nắm bắt cơ hội.
    Bài báo còn ca ngợi ý chí ngoan cường của các cầu thủ Việt cùng tâm lý vững chắc dù bị dẫn trước, từ đó chỉ ra: "Đối diện với sự phán xét bất lợi của trọng tài, cầu thủ Trung Quốc liên tục gân cổ nói lý lẽ, trong khi Việt Nam vẫn chú tâm vào trận đấu... Cũng như Trung Quốc, Việt Nam chưa từng đạt thành tích gì tại giải đấu này. Tuy nhiên họ không vì lạc hậu hoặc các lý do khác mà bồng bột, hấp tấp. Sự chín chắn đó chính là vốn quý của đội Việt Nam".
    Trang bìa của tờ Bóng Đá (Trung Quốc) ngày 25/1. Ảnh: Weibo.
    Tân Hoa Xã nhận định sự "chín chắn" của đội tuyển đến từ chính sách huấn luyện các cầu thủ trong một thập kỷ qua. "10 năm mài kiếm, bóng đá Việt Nam đã bắt đầu nếm thành quả từ việc chú trọng đào tạo", bài báo viết.
    Tác giả cho rằng vào chung kết không đồng nghĩa Việt Nam trở thành đội bóng số một châu Á. "Nhưng trong khi người khác ngày một nỗ lực và tiến bộ, bóng đá Trung Quốc nên hiểu rằng, tự tin mù quáng và bao bọc quá kỹ lưỡng sẽ không cứu nổi bóng đá nước nhà". Tân Hoa Xã kêu gọi xây dựng chính sách huấn luyện các tài năng bóng đá, tạo môi trường đào tạo chuyên nghiệp cho thanh thiếu niên.
    Tờ Bóng Đá số ra ngày 25/1 đưa sự kiện Việt Nam vào chung kết U23 châu Á lên trang nhất, với dòng tiêu đề: "Họ dựa vào gì để vào chung kết? Giải mã U23 Việt Nam".
    Đồng quan điểm với Tân Hoa Xã, tờ này nhận định Việt Nam thành công sau quá trình chú trọng bồi dưỡng nhân tài thể thao, tạo dựng cơ sở vững chắc cho việc phát triển bóng đá.



    Nghinh Xuân

    Theo vnexpress
    Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
    Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
    Follow me on Flickr - Vinamaster
    Follow me on Youtube - Vinamaster

  2. #2
    CCCĐ
    Tham gia ngày
    May 3rd 2006
    Bài gởi
    1,541
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    0

    Default

    miệng lưỡi nhà báo "Con hát mẹ khen"

  3. #3
    CCCĐ
    Tham gia ngày
    Nov 9th 2007
    Bài gởi
    4,898
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    0

    Default

    Trích Nguyên văn bởi saucam View Post
    Khách quan mà nói nếu VM thắng Championship vào chung kết, tôi thề sẽ không bao giờ về Việt Nam dù đã 18 năm không về.
    Lý do : Đội Uzebekistan là đội mạnh nhất đã hạ Nam Hàn 4-0 và hạ Nhật Bản 4-1, thì làm sao VN có cửa.
    Khách quan mà nói, nhìn vào thành tích trong giải này, thì đội Uzebekistan mạnh thật sự và đội Việt Nam khó lòng qua được. Nhưng trong một giải giao hữu trước giải Vô Địch Châu Á U23 này, thì Việt Nam chỉ thua 2-1. Tôi không có dịp coi trận đó, nhưng đó chỉ là tia hy vọng mỏnh manh mà thôi.

    Trích Nguyên văn bởi NgV View Post
    Tôi cũng đang thử kiểm chứng câu này:
    Túc cầu luôn hấp dẫn mọi người vì không thể dự đoán chính xác trước khi quả bóng lăn.
    Một khi quả bóng lăn có thể xảy ra bất cứ chuyện gì mà nó được nghĩ không thể xảy ra.
    Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra khi thực lực 2 đội không chênh lệch nhiều. Chứ nếu chênh lệch quá rõ thì khó lắm.

  4. #4
    Trưởng Ban Phòng Chống Tội Phạm Hoàng Na's Avatar
    Tham gia ngày
    May 15th 2006
    Bài gởi
    54,879
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    2013

    Default

    Trích Nguyên văn bởi NgV View Post
    Phút 120 U23 Uzbekistan nâng tỷ số lên 2-1
    Tiếc ơi là tiếc .....
    Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
    Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
    Follow me on Flickr - Vinamaster
    Follow me on Youtube - Vinamaster

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •