(NLĐO) - Trưa 8-11, 2 máy bay vận tải C-17 của Không quân Mỹ đã đáp xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng trong màn mưa nặng hạt, chở theo chiếc Cadillac One "quái thú".

Từ chiều qua, 7-11, một chuyến C-17 khác của Không quân Mỹ cũng đã đến Đà Nẵng. Nhiều khả năng sẽ có 2 chiếc "quái thú" lăn bánh trên đường phố Đà Nẵng để phục vụ Tổng thống Donald Trump trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017.

Đường Nguyễn Văn Linh, tuyến đường chính từ sân bay chạy qua cầu Rồng về hướng biển, nơi có các khách sạn lớn - đã cấm toàn bộ phương tiện từ 10 giờ 30 phút sáng nay. "Việc cấm đường để các đoàn xe của lãnh đạo APEC thuận tiện di chuyển" - một cảnh sát giao thông cho biết.
Đến khoảng 13 giờ 30, "quái thú" rời sân bay, chạy theo trục đường Nguyễn Văn Linh hướng ra khu vực nhiều khách sạn lớn ngoài biển trước khi về lại sân bay vào khoảng 15 giờ.

Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến đến Đà Nẵng vào ngày 10-11 và có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) 2017 sau đó cùng ngày.

"Quái thú" Cadillac One là mẫu siêu xe có đầy đủ tính năng tấn công, phòng thủ và thiết bị cấp cứu. Bên cạnh lớp chống đạn cực dày, Cadillac One còn được trang bị súng phóng lựu, súng hơi cay, súng ngắn áp lực. Trên xe có dự trữ máu cùng nhóm máu với tổng thống và có hệ thống cung cấp oxy riêng.
Những hình ảnh "quái thú" lăn bánh ở Đà Nẵng

"Quái thú" chạy trên đường Nguyễn Văn Linh







Nhóm xe chạy thử khoảng 1 giờ 30 phút













Trước đó, chiếc C-17 của Mỹ hạ cánh xuống Đà Nẵng trưa 8-11, chở theo "quái thú"
















Nhiều người dân chờ xem "siêu xe" của tổng thống Mỹ bất chấp mưa lớn





Tin - ảnh: H. Triều
Theo nguoilaodong