Nguyên văn bởi
mít
Ui chời ơi . Thank you Newbie nhiều nhiều nha
Hồi nào giờ , mít nghe lóm nước Việt Nam ta từ ngày xưa có khâu thi cử rất khó . Hễ mà ai thi đậu, (trong tổng số cả nước ) thì người đó là Trạng văn hay chữ tốt tài đức hơn người , mấy ông Trang còn được dựngng bia đặt trong Miếu Văn Giám gì đó ở Hà Nội
Còn như ông Trạng Quỳnh như Newbie kể ... ăn chuối ngoài sân, phun ra toàn phân ... còn thua thằng chặn bò dốt chữ nữa . Theo mít nghĩ Trạng này thuộc trạng ranh mãnh, ở đầu đường xó chợ .
Sao hồi đó mấy ông chấm bài thi , không cho ông Quỳnh trượt vỏ chuối nhỉ ?
Hông biết ông Trạng Quỳnh có bia trong Văn Miếu không nhỉ ?
Nói đi thì cũng nói lại :
Vua quan gì mà nghe thằng trạng nói ăn vỏ chuối rứa mà cũng nghe theo , rồi chạy ra ngoài ăn chuối . Vua quan cũng ngu không kém .
Hổng biết chiện này có phải mấy người tinh ranh vẽ ra hông ? Chứ chẳng có ông Trạng nào của nước Đại Cồ Việt mà ăn nói xấc xược như thế . Tội này là tru di tam tộc chứ chẳng chơi