Trang 2/2 đầuđầu 12
kết quả từ 11 tới 19 trên 19

Ðề tài: Võ Sư Karate Đoàn Bảo Châu Bị Vĩnh Xuân Quyền Pierre Francois Flores hạ KO trong 3 phút

  1. #11
    Fold for the cure - Kiếm Tông newbie_y2k's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 22nd 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Dallas, TX
    Bài gởi
    4,940
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    210

    Default

    Theo tui nghĩ ông Tuấn dùng chỏ và gối để thủ rất kín đáo và thường xuyên nhập nội để giãm thiểu lợi thế của tên bự con.
    Đồng thời ông Tuấn cũng tấn công tới tấp khi nhập nội cho nên Flores không thể nào đấu lại. Ông Tuấn đả có rất nhiều cơ hội để bồi thêm vài cú liên hoàn hầu dứt điểm nhưng ông đả không làm như vậy ... tui nghĩ ổng rất tự tin và có tinh thần thượng vỏ

    8 năm sau có lẽ Flores đả tiến bộ nhiều hơn nhưng khi trở lại VN tại sao không dám phục thù để lấy lại uy tín trước khi thách đấu với người khác?
    Tôi dám chắc Flores không dám đấu thêm với ông Tuấn tại vì 8 năm trước hắn không đụng được tới lông chưng của người ta thì 8 năm sau cũng sẽ tệ hơn nhiều ... đừng nghĩ là ông Tuấn dậm chân tại chổ suốt 8 năm qua nghen, con nhà vỏ ai lại chểnh mãn việc tập luyện

  2. Thanks N/A, uminhha4, ryan3 thanked for this post
  3. #12
    CCCĐ
    Tham gia ngày
    Nov 9th 2007
    Bài gởi
    4,892
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    0

    Default

    Trích Nguyên văn bởi newbie_y2k View Post
    Theo tui nghĩ ông Tuấn dùng chỏ và gối để thủ rất kín đáo và thường xuyên nhập nội để giãm thiểu lợi thế của tên bự con.
    Đồng thời ông Tuấn cũng tấn công tới tấp khi nhập nội cho nên Flores không thể nào đấu lại. Ông Tuấn đả có rất nhiều cơ hội để bồi thêm vài cú liên hoàn hầu dứt điểm nhưng ông đả không làm như vậy ... tui nghĩ ổng rất tự tin và có tinh thần thượng vỏ

    8 năm sau có lẽ Flores đả tiến bộ nhiều hơn nhưng khi trở lại VN tại sao không dám phục thù để lấy lại uy tín trước khi thách đấu với người khác?
    Tôi dám chắc Flores không dám đấu thêm với ông Tuấn tại vì 8 năm trước hắn không đụng được tới lông chưng của người ta thì 8 năm sau cũng sẽ tệ hơn nhiều ... đừng nghĩ là ông Tuấn dậm chân tại chổ suốt 8 năm qua nghen, con nhà vỏ ai lại chểnh mãn việc tập luyện
    tôi đã coi clip 2 ông này đấu nhiều lần, công bằng mà nói thì tôi thấy cũng ngang ngửa thôi mà! Ông Tuấn Hạc có tấn công nhiều hơn một chút. Nhưng chẳng thấy có chỗ nào mà ông ta có thể "bồi thêm vài cú liên hoàn hầu dứt điểm cả"
    Ông Tuấn mặc quần dài thì ông Flores kia làm sao đụng lông chân ông ấy được. Mà ông Tuấn cũng đâu đụng được lông chân ông kia đâu. Và cú ngã thì cũng chẳng giống là ông Tuấn đánh ngã.
    Theo tôi có đọc được trên mạng thì ông Tuấn cho hay là ông Flores bị say càphê trong trận này và không làm chủ tay chân như ý. Ông ta lần này đến Việt Nam là để đấu với Huỳnh Tuấn Kiệt chứ đâu phải ông Tuấn đâu mà phục thù với lại dám hay không.
    Còn nếu có chuyện ông Flores thách đấu với Lê Cung thì ông này hơi quá rồi! Muốn đấu phải tới phiên chứ đâu nhảy ngang vậy.

  4. #13
    Fold for the cure - Kiếm Tông newbie_y2k's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 22nd 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Dallas, TX
    Bài gởi
    4,940
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    210

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ciditin View Post
    tôi đã coi clip 2 ông này đấu nhiều lần, công bằng mà nói thì tôi thấy cũng ngang ngửa thôi mà! Ông Tuấn Hạc có tấn công nhiều hơn một chút. Nhưng chẳng thấy có chỗ nào mà ông ta có thể "bồi thêm vài cú liên hoàn hầu dứt điểm cả"
    Ông Tuấn mặc quần dài thì ông Flores kia làm sao đụng lông chân ông ấy được. Mà ông Tuấn cũng đâu đụng được lông chân ông kia đâu. Và cú ngã thì cũng chẳng giống là ông Tuấn đánh ngã.
    Theo tôi có đọc được trên mạng thì ông Tuấn cho hay là ông Flores bị say càphê trong trận này và không làm chủ tay chân như ý. Ông ta lần này đến Việt Nam là để đấu với Huỳnh Tuấn Kiệt chứ đâu phải ông Tuấn đâu mà phục thù với lại dám hay không.
    Còn nếu có chuyện ông Flores thách đấu với Lê Cung thì ông này hơi quá rồi! Muốn đấu phải tới phiên chứ đâu nhảy ngang vậy.
    Tuy thấy ngang ngửa nhưng Flores chỉ quơ loạng cào cào không ra chiêu thức (sau khi bị trúng đòn). Hắn bị trúng toàn là lên gối và cùi chỏ cho nên xiểng niểng từ đầu tới cuối chứ có trả đòn được đâu.

    Nên nhớ 1 cái cùi chỏ bằng 3 cú đấm, và 1 cái đầu gối bằng 2 cú đá ... phút cuối hắn đâu có gượng dậy nổi, bò xiểng niểng kiểu đó chỉ cần ông Tuấn đá thêm 1 phát vô hông thì tiêu luôn cái be xường số 8.

  5. #14
    Thành Viên Chính Thức tamtien's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 27th 2010
    Bài gởi
    6,888
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    622

    Default Tư Cách Của Một Cao Thủ

    Tư Cách Và Phong Độ Của Một Cao Thủ



    Nhờ sự tiến bộ của Khoa Học chúng ta đang thừa hưởng sự lợi ích về Internet. Ai cũng thấy rõ điều đó tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những điều bất như ý : Giữa cái giả và cái thật. Có những tin thật thì cũng có những tin giả ... Thành ra những gì bàn bạc nơi đây đều là dựa vô những sự kiên này. Vì thế nếu lời bàn có đề cập tới một chuyện không có thật hay chưa được kiểm chứng thì cũng là ngoài ý muốn của người viết và mong độc giả thông cảm ... và ... đây chỉ là ý kiên rất chủ quan của tôi ...

    Tôi phải rào trước đón sau là vì hai điểm : Chờ lãnh ý của Các Bậc Cao Minh - Và để xem sự việc diễn tiến như thế nào để có một thái độ vô tư và đúng đắn, trước khi bày tỏ ý kiến của mình ...

    Nhưng sự việc đã chuyển qua một hướng rẽ mới có phần nghiêm trọng hơn là một cuộc tỷ thí có tính cách giao lưu như ý niệm ban đầu. Đó là việc Võ Sư Flores muốn giao thủ cả với Môn Phái Vovinam. (Chưa rõ thực hư)

    Tôi cũng đã coi những Video Clips liên quan đến Võ Phái Nam Huỳnh Đạo vs Vịnh Xuân - Flores . Và cũng biết là VS Flores không có ý định giao thủ với những võ phái khác mà chỉ muốn trước là 'giao lưu' sau là 'vạch mặt' về 'Nhân điện' của võ phái Nam Huỳnh Đạo mà thôi. Và cũng có thể người Post Clip nói rằng Ông muốn giao đấu với Vovinam, chỉ là bịa đặt để câu Views ...

    Nhưng cũng có những sự việc đã xẩy ra khiến tôi không đồng quan điểm với một số điều như sau :




    GIẢ THIẾT
    (Chỉ là suy nghĩ chủ quan và không hẳn là sự thật - Tôi không quen biết gì với cả đôi bên)

    - Vs Huỳnh Tuấn Kiệt (Trước khi Xuất Sư hay sau khi đã mở võ đường?) đôi ba lần tới xin gặp Vs Nam Anh để : thọ giáo/học nghệ/đàm đạo võ học, ... mà bị từ chối ? Có phải là Huỳnh Tuấn Kiệt 'lúc đó là một người không có tư cách ?

    Và Vs HTK đã nói là không có việc này? Bây giờ chỉ còn là khẩu thuyết vô bằng, ai nói sao cũng được!

    - Con gái Vs Nam Anh thụ đắc Đệ Tứ Đẳng (? ... Không Thủ Đạo/Karate/Judo - Hay là Vịnh Xuân Quyền cũng có thứ bậc Nhất... Nhị...cho tới Thập Đẳng và nếu vậy Vs Nam Anh ở đẳng cấp nào, vì sau Thập Đẳng là Giây Lưng Máu ...) đã ra mặt ủng hộ Vs Flores. Điều này cho thấy đã có sự bàn bạc trong môn phái và được ngầm cho phép của Chưởng Môn Nhân, bằng chứng là Vs Nam Anh cũng về tới VN để hậu thuẫn người học trò mặc dù ông chưa tuyên bố gì ...

    Như vậy giữa 'Nam Anh - Vịnh Xuân Quyền' và 'Huỳnh Tuấn Kiệt - Nam Huỳnh Đạo' đã có hay không những 'gúc mắc' với nhau từ ... rất lâu rồi ? ... Hay chỉ thuần túy là muốn phanh phui những trò giả mạo trong võ thuật ?

    - 'Hồi xưa' ra sao không cần biết, nhưng nay Huỳnh Tuấn Kiệt dầu sao cũng là Chưởng Môn Nhân của một tôn phái thì phải có sự 'lễ nghi tối thiểu' giữa các 'Chưởng Môn' với nhau, tại sao Chưởng Môn Nam Anh không đích thân, hay bắn tiếng cho một cuộc gặp gỡ, hầu làm dịu đi sự căng thẳng trong 'võ lâm' trước lúc xẩy ra 'trận chiến' giữa 'đệ tử' của Ông
    với một võ phái, mà dù đệ tử của ông có chiến thắng thì có thể êm ắng ra đi hay sẽ khởi đầu cho một cuộc chiến khác khốc liệt hơn ?

    - Vs Nam Anh có nhiều đệ tử, tại sao lại chọn Flores ? Ông là người Việt, tầm vóc Á Đông, chọn một đệ tử Phương Tây để đấu với một tầm vóc Á Đông ... có vẻ như 'hơi ... cõng rắn cắn gà nhà ...' Vì thế tôi nghĩ ông là chưởng môn nhân thì nên gánh lấy trọng trách này .

    - Vs Huỳnh Tuấn Kiệt có thật sự đạt được cảnh giới 'Cách Không Đả Ngưu' như truyền thuyết trong chuyện võ hiệp hay không mà dám tự mình, hoặc cho đệ tử đánh bóng tiếng tăm của môn phái một cách 'khờ khạo' như thế để bị dồn vào thế bí ? Ít nhất Ông cũng cần một vài năm khổ luyện để tiêu trừ yếu điểm 'bụng bia' thì tôi tin rằng dù không luyện được cách không đả ngưu, Ông cũng vẫn có thể thắng Flores . Tôi đã coi Clip Ông luyện tập mộc nhân giống như bên Vịnh Xuân Quyền, phối hợp với nội công ... nếu Ông tiêu trừ được 'bụng bia' trở lại thời 40 tuổi thì Flores chưa chắc đã là đối thủ ...




    SỰ THỰC

    Tôi không tin Vs Flores thuần túy chỉ là muốn 'phanh phui' sự giả dối khi coi những Clips biểu diễn của Môn Phái Nam Huỳnh Đạo mà không phải là do tính háo thắng thích khoe khoang nơi văn hóa Tây Phương khi mà thể lực, trọng lượng và chiều cao của họ thường 'ăn trùm' thiên hạ ...

    Bằng chứng là từ trước đó cả chục năm ông đã từng đấu với Vs Tuấn Hạc hay những đối thủ khác mà chúng ta chưa biết... Kỳ này tới VN ông cũng đã giao thủ với 2 người trước khi chính thức khiêu chiến với Vs HTK . Nhưng khi dấy lên những sự bất bình trong làng võ Việt thì Ông lại chối là chỉ muốn vạch trần sự giả dối của môn phái Nam Huỳnh Đạo chứ không hề có ý định khiêu chiến với mọi người ...

    Tôi không biết rõ là trước khi ông và những người tháp tùng (Sau được tiết lộ toàn là cao thủ hộ tống ông) tới Đình Nam Chơn thì Thầy của ông là Đại Võ Sư Nam Anh đã có mặt ở VN hay chưa mà lại để cho Ông và đám tùy tùng ăn mặc giống như đám du côn tới trước cửa võ quán của người ta gây huyên náo như trong 'Phim Tầu - Băng Đảng HK...' đòi ăn thua đủ ? Ít ra họ cũng nên mướn một xe hơi, ăn mặc chỉnh tề com lê cà vạt, ngồi yên trong xe, cho tà lọt ra thông báo xin gặp ... thì mới phải phép ... lịch sự tối thiểu của một bậc Võ Sư ... chứ ... Cho dù bị từ chối gặp mặt giống như trước kia Thầy của ông đã từ chối người ta ... nếu có ... thì ông sẽ tìm cách khác chứ sao lại hành xử như một người vô văn hóa như thế !

    Tôi sẽ cho ông biết lý do tại sao tôi lại 'nặng lời' với ông như vậy :

    Tất cả chúng ta đều đã coi qua trận đấu giữa Võ Sư Đoàn Bảo Châu vs Võ Sư Flores, cái mà những người trong cuộc gọi là 'Giao Lưu' ... theo tôi thì nó chẳng giao lưu chút nào mà lại còn rất 'hậm hực' nhau, thiếu tinh thần thượng võ, không có tư cách của một võ sư , càng chưa đạt được tư cách và phong độ của một cao thủ .

    Và ngay cả một tôn sư võ học cũng chưa chắc đã là một cao thủ ...

    Những môn sinh Vịnh Xuân Quyền khi luyện tập hay giao thủ (đấu) với ai hoặc với nhau, họ thường 'giao thủ' (chạm tay) với nhau hay với đối thủ của họ rồi mới biến hóa, ra đòn theo thói quen ngay khi thấy đối phương lộ sơ hở ...

    Vì là cao thủ Vịnh Xuân nên Flores lúc nào cũng tấn tới, tấn tới ... Tay phải chập ra chập vô không thuần túy là 'Niêm Thủ' của Vịnh Xuân mà đã tự biến hóa thành cách riêng ... (Hồi xưa khi đấu với Tuấn Hạc thì 2 người có 'giao thủ' / chạm tay nhau ...) Ngay 'hiệp đầu', vì sự cách biệt chiều cao, sứ vóc và cân nặng đã cho thấy phần bất lợi nghiêng hẳn về Đoàn Bảo Châu rồi, nhưng mới chỉ là khởi đấu nên chưa thể ngừng ... nhưng hết 'hiệp nhì' sau khi ĐBC xô té Flores trong tư thế Flores vẫn còn ngồi dựa vô tường, hai tay Flores vẫn đủ sức thao túng trên đầu ĐBC để đè xuống ... lúc đứng lên 'có vẻ' như hai người trao đổi với nhau gì đó ??? ... nhưng trận đấu đã không dừng lại trong khi lẽ ra đã có thể hạ màn trong danh dự cho cả hai bên ... Võ sư Đoàn Bảo Châu là cao thủ Karate, cách thức thủ thế của Karate thường phải có không gian rộng . Khi bị dồn vô cuối phòng, đàng sau có người, không tiện xoay trở cũng là một thiệt thòi cho người thi triển ...

    Cáí thiệt thòi thứ hai là khi đối đầu với lối đánh của Vịnh Xuân Quyền, lại được thi triển bởi một người có tầm vóc cao lớn như đã kể ... nếu chỉ giao lưu thì không thể nào thắng, chỉ có quyết đấu sinh tử thì 'mặc may' ĐBC mới có hy vọng. Nếu có thể thi triển ngọn cước Song Long của Vovinam đá vào cổ, hay là cú Đạp Lết của Thiếu Lâm Nam Phái vô chấn thuỷ, Hoặc Nhất Trụ Kình Thiên vào cằm. Còn quyền pháp thì dùng hết công lực đấm vô chấn thủy hay mạng mỡ để chặn đứng đối thủ lại rồi bồi thêm cú đá ống vô 'hạ bàn' đối phương ...

    Nhưng Flores cũng đâu dễ dàng cho ai thao túng như thế ...
    Và với một cuộc đấu mang tính cách giao lưu thì ai lại đi sinh tử với nhau làm gi. Cho nên ĐBC hoàn toàn bất lợi ... (*)

    Còn Flores thì sao ? Khi đã dồn ĐBC vô góc phòng không còn đường xoay trở lúc đó mới tung cú đá dứt điểm . Nếu sau lưng ĐBC còn chỗ trống, còn tỉnh táo và kịp thời tấn thủ như bài bản thì chưa chắc đã bị đo ván mà vẫn dư sức hồi bộ hay nhẩy lùi để tránh đòn sát thủ...

    Thua rồi thì không thể đổ thừa là tại thế này, bị thế kia. Nhưng thực tế đã xẩy ra đúng như vậy.

    Bình thường một người dù chưa tập luyện, khi đưa tay đấm hoặc nhấc chân đá ra thì mất mấy giây đồng hồ ? Đầu nghĩ tay đấm, bụng muốn chân đá thì tôi cho là không mất giây nào cả... Quý vị làm thử xem, nghĩ là đấm liền thì đâu có mất giây nào phải không.

    Thế nhưng Flores là một võ sư Tứ Đẳng ... gì đó, sau khi đã dồn đối thủ vô góc đài mà phải mất tới '2 giây' mới tung được cú đá ... thì cũng không lấy gì làm ghê gớm lắm đâu ... Lúc đó Flores đang ở tư thế 'Hữu Cung Tả Tiễn Bộ', đã phải Hoành - Hồi - Tấn - rồi mới Kích ... Nghĩa là chân phải ở trước, chân trái ở sau, đương sự đã phải hoành ngang chân trái để rút chân phải về, rồi lại phải tấn chân trái lên mới tung được cú đá ... vì thế đã mất '2 giây' mà ĐBC không phản ứng gì được vì ông đã bị rối loạn ... nhìn tay thủ thế của ông lúc đó thì biết .

    Tôi chỉ chiết giải lại sau khi đã được xem Video chứ không phải tài cán gì hay nghề nghiệp hơn ai . Nhưng có điều tôi không phục Võ Sư Flores miệng nói những điều tốt đẹp nhưng hành xử lại quá dung tục, không xứng đáng tư cách một võ sư ... Trong các cuộc thi đấu về võ thuật, thường là phải có trọng tài để tránh những chuyện đáng tiếc có thể xẩy ra. Nhưng cuộc đấu 'giao lưu' lại không có trọng tài, trường hợp như thế thì điều quan trọng là hai bên phải biết tự chế . Đã mang danh là võ sư thì phải có tư cách của một võ sư, phải biết dừng tay kịp thời . Các võ sĩ bị KO khi ngã hoặc tay đã chạm sàn là phải ngưng để trọng tài đếm số ... Võ sư Flores vẫn không ngừng ra đòn sau cú đá và ngọn chưởng đã làm địch thủ té hẳn xuống ... thay vì lẽ ra phải tiến tới đỡ địch thủ lên vì đây chỉ là MỘT CUỘC ĐẮU GIAO LƯU thì ông vẫn bồi thêm ngọn đòn bẩn thỉu ... đến khi người ta ồ lên trách móc ông mới cung tay xin lỗi ...

    Một người như thế, cùng đồng bọn kéo nhau đến Đình Nam Chơn một cách lơ láo, coi trời bằng vung, thì có nên thỉnh ý Đại Võ Sư Nam Anh lên tiếng về chuyện này hay không ...

    Xin tùy nghi ...

    TT.



    Phần Bổ Túc (*)

    - Tôi có một người bạn và một đứa em trước kia từng là Môn Sinh Vovinam, họ dĩ nhiên là thuộc nằm lòng các Đòn Chân Căn Bản . Chỉ với những đòn chân căn bản của Vovinam, nếu thuần thục thì khi giang hồ cũng có thể tự bảo vệ bản thân của mình ...

    Em tôi có lẽ là học trò của Vs Trần Huy Phong hay gì đó tôi quên rồi. Có một lần nó biểu diễn một đòn chân tôi không rõ là đòn chân số mấy nhưng giống hệt như ngọn cước Song Long vì thân thủ cũng như sự công phá đều như nhau. Khi đá ra ngọn cước này ta phải phóng người tới dùng cả sức nặng của thân mình cộng với đà búng của đôi chân vào đối thủ . Hai chân có thể đá vô cùng một điểm hoặc hai điểm trên dưới khác nhau . Cú đá đã đánh bật một bao cát treo nặng 50Kg từ dưới bay lên trên đỉnh cột treo ... Với một lực như thế, cho dù chưa thể đá ngã một người nặng 90Kg nhưng chắc chắn là sẽ làm gẫy cổ nếu kẻ đó bị trúng đòn và có thể gây tử vong tức thì ...

    Chỉ không biết là mình có thể áp dụng được với đối thủ hay không mà thôi .

    - Cú đạp lết của Thiếu Lâm Nam Phải thì cũng tương tự, nhưng là phóng tới từ xa và trên cao, chỉ dùng một chân , đá nhận vô chấn thủy làm bung lá lách (mạng mỡ) phía trong bụng đối phương, giống như điểm huyệt giờ ... hẹn đối phương chờ chết .
    (Đây là một tuyệt kỹ phòng thân của bạn tôi, 1 Môn Sinh Thiếu Lâm Nam Phái - Sàigon)

    - Nhất Trụ Kình Thiên thì đúng như tên gọi, nghĩa là một cây cột chống trời. Ngọn đá này bí hiểm nhưng rất khó luyện. Đá vào 3 chỗ , thấp là hạ bộ bằng gót chân, cao hơn là chấn thủy bằng ức bàn chân , cao hơn nữa là cằm bằng ức hay gót chân tùy độ cao thấp ... Với sức nặng 90Kg luôn di chuyển thì chỉ có hạ bàn là chỗ dễ công phá hơn hai chỗ kia nhưng dùng ức bàn chân chứ không dùng gót ...




    -NHỮNG PHA BIỂU DIỄN CỦA NAM HUỲNH ĐẠO

    Nhìn và so sánh vóc dáng của Vs Huỳnh Thế Kiệt khi ông thao dợt với các môn sinh, tôi nghĩ rằng tầm cỡ với sức nặng của ông cũng phải tương đương với Vs PF Flores ...

    - Những tư thế khi ông hất văng các học trò ra xa cả thước (không phải là 5 - 10 hay vài chục thước)
    là CÓ THẬT... Một người to lớn như ông sẽ có khả năng làm được chuyện đó với những người nhỏ con. Còn văng ra xa hơn nữa như những pha biểu diễn khác thì có vẻ ... 'hơi quá'. Mộ̉t phần cũng có thể vì các học trò muốn lấy lòng Thầy, và vì được đưa lên mạng để quảng cáo hoặc khoe khoang ... Rồi khi một đứa (học trò) làm được thì đến đứa khác lại phăng ra nhiều hơn. Và 'Ông Thầy' thì đắc ý cho qua luôn ...

    - Pha biểu diễn một mình ông dùng nội công hất văng hai hàng đệ tử CŨNG LÀ CÓ THẬT...

    Tại sao ?

    Sức vóc ông to lớn như thế, hai đứa học trò đứng đầu giáp tay với ông không đủ sức xô ông té, những người đứng sau có thể nói là chỉ ĐỨNG BÁM VAI NHAU LÀM VÌ CHO CÓ chứ họ không/chưa có khả năng truyền nội công của họ cho người đứng trước, chỉ là dùng sức cánh tay bám vào người đứng trước, có chăng cũng là chỉ đỡ một phần thôi chứ không phát huy được ... gì cả ... vì ... không có gì ...

    Như thế việc ông Kiệt dùng nội công (sức mạnh) đương cự lại mấy chục người trong trường hợp như vậy là KHẢ THI với bất kỳ ai có vóc dáng và cân nặng tương tự. Nếu hai người đứng đầu đoàn người mà cũng to lớn như ông thì nhiều phần người bị xô ngã sẽ chính là võ sư Huỳnh Thế Kiệt ...

    Chỉ những màn biểu diễn khác như học trò bị quay như chong chóng, văng xa cả chục thước, chạm tay vô Ông cũng bị hất văng ra, hay để tay lên đầu người trước đả thương người đứng sau như truyền thuyết 'CÁCH SƠN ĐẢ NGƯU' thì đúng là một dấu hỏi mà nhiều người muốn biết thực hư ...

  6. Thanks uminhha4, AnBinh thanked for this post
  7. #15
    Thành Viên Chính Thức tamtien's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 27th 2010
    Bài gởi
    6,888
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    622

    Default


  8. Thanks AnBinh thanked for this post
  9. #16
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    Aug 15th 2011
    Bài gởi
    749
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    144

    Default

    Trích Dân Việt online:
    Chủ Nhật, ngày 23/07/2017 09:40 AM (GMT+7)
    Võ sư Flores: “Nhiệm vụ vạch trần Huỳnh Tuấn Kiệt của tôi đã kết thúc”
    Chia sẻ trước truyền thông, võ sư Francois Flores cho rằng: “Nhiệm vụ của tôi đối với việc thách đấu Huỳnh Tuấn Kiệt đã hết. Ai cũng biết những công phu “truyền điện” của ông ta là lừa bịp. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, phần còn lại thuộc về các cơ quan chức năng và niềm tin của những bạn trẻ mê võ thuật”.

    Lời phát biêu của Flores là không chấp nhận được:
    Ai giao nhiệm vụ này cho Flores? Ngay cả chính quyền VN để cho hắn đến võ quán của Vs Huỳnh Tấn Kiệt một cách ngông nghênh như bọn hỗn tặc trong phim cũng là đáng trách, thái độ này nếu không phải là khiêu khích thì gọi là gì???

    Trường hợp Flores muốn giao lưu võ thuật, đậc biệt kiểm chứng khả năng biểu diễn trong video clips của Vs Huỳnh Tấn Kiệt, cũng nên có thái độ hoà nhã, trọng thị như lần gặp Vs Huỳnh văn Chiếu VoViNam, thiết tưởng giới hâm mộ võ thuật cũng như dư luận quần chúng không quá nặng lời với ông như hiện nay....

  10. Thanks tamtien thanked for this post
  11. #17
    Thành Viên Chính Thức tamtien's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 27th 2010
    Bài gởi
    6,888
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    622

    Default


  12. Thanks AnBinh thanked for this post
  13. #18
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    Oct 12th 2006
    Bài gởi
    2,414
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    49

    Default


  14. Thanks AnBinh thanked for this post
  15. #19
    Thành Viên Chính Thức tamtien's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 27th 2010
    Bài gởi
    6,888
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    622

    Default


  16. Thanks AnBinh thanked for this post
Trang 2/2 đầuđầu 12

Similar Threads

  1. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 07-15-2017, 07:55
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-14-2017, 17:25
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-14-2017, 17:22
  4. Chuẩn võ sư Pierre đã rời Việt Nam?
    By Hoàng Na in forum Sports - Thể Thao
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-13-2017, 22:43
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-30-2015, 16:16

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •