kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Những quán ăn hơn 30 năm ở trung tâm Sài Gòn

  1. #1
    Thành Viên Chính Thức PN99's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 18th 2007
    Bài gởi
    53,107
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    3911

    Default Những quán ăn hơn 30 năm ở trung tâm Sài Gòn

    Những quán ăn hơn 30 năm ở trung tâm Sài Gòn



    Hủ tiếu cá Tôn Thất Đạm, cháo lòng Cô Giang ở quận 1... đều là những quán lâu năm, quen thuộc với nhiều thế hệ người dân ở TP.Sài Gòn.




    Cháo lòng Cô Giang (đường Cô Giang, quận 1) đã có hơn 80 năm. Hiện người bán là cháu ngoại bà Lê Thị Út - người chủ đầu tiên của gánh cháo này. Cháo ở đây được nấu theo kiểu Sài Gòn xưa với huyết tươi được cho trực tiếp vào nồi.



    Ngoài lòng, một tô cháo còn được đính kèm xí quách - thành phần có tác dụng làm ngọt nước cháo. Quán không có giá cố định. Bạn có thể gọi tô 5.000 đồng hay 50.000 đồng đều được.



    Bánh mì Bảy Hổ (đường Huỳnh Khương Ninh, quận 1) hơn 80 năm tuổi và là một trong những món "một tuần không ăn là nhớ" của nhiều người dân quận 1.



    Anh Hồ Quốc Dũng, người bán hiện nay, cho biết công thức luộc thịt và chế biến nước luộc do ông ngoại của anh - ông Trần Văn Hậu, người khai sinh xe bánh mì - tìm ra và truyền lại cho con cháu. Bánh mì Bảy Hổ nhỏ, phần nhân bánh là thịt luộc xắt mỏng và nước luộc thịt đã nêm nếm.



    Hủ tiếu Thanh Xuân (đường Tôn Thất Thiệp, quận 1) đã có hơn 75 năm, bán nhiều món như hủ tiếu Nam Vang, hủ tiếu nước, hủ tiếu khô, mì chỉ... Trong đó, được yêu thích nhất là hủ tiếu càng cua (khô).



    Hủ tiếu càng cua đầy đặn với cua, tôm, thịt bằm... Điểm nhấn của món ăn là phần sốt có độ sệt, màu đỏ, vị chua nhẹ. Người bán chia sẻ mỗi ngày, quán bán hết nồi sốt khoảng 15 lít.



    Hủ tiếu Nam Lợi (đường Tôn Thất Đạm, quận 1) đã có hơn 70 năm. Quán bán ba món chính là hủ tiếu cá, hủ tiếu gà và bò kho. Trong đó, món được yêu thích và biết đến nhiều nhất là hủ tiếu cá.



    Hủ tiếu cá tại quán có nước dùng trong, cọng bánh to bản, miếng phi lê cá lóc xắt mỏng đến mức có thể làm chín bằng nước dùng. Giá 70.000 đồng một tô.



    Bún mọc Thanh Mai (Trương Định, quận 1, gần chợ Bến Thành) có khoảng 40 năm. Quán đông khách đến mức nhân viên phải xếp sẵn hàng chục tô để kịp phục vụ.



    Bún mọc có nước dùng vị ngọt thanh, ăn kèm với khoảng 5 loại chả được làm từ mọc như chả quế, chả lụa, chả chiên... Mỗi tô bún có giá 40.000 đồng.



    Mì cật (Trương Định, quận 1): Không ai biết chính xác số tuổi của quán, song rất nhiều khách hàng quen chia sẻ đã ăn tại đây từ thời tiểu học đến khi tóc muối tiêu.



    Các món chính của quán là hủ tiếu hay hủ tiếu mì cật, nạc, xương; chia thành 2 cách chế biến khô và nước, dai và mềm. Mì cật tại đây có tạo hình khá đơn giản, song khi thưởng thức, bạn sẽ dễ nghiện những sợi mì dai mềm hay ớt sa tế đậm đà.



    Cháo lòng Cô Ba Đa Kao (Nguyễn Huy Tự, quận 1) có hơn 30 năm. Cháo ở đây được chế biến theo khẩu vị của người miền Nam.



    Món cháo có 3 điểm độc đáo là phần lòng được xắt dày, dồi được nhồi bằng thịt thăn, hấp rồi chiên vàng, và đĩa hành tím chua ngọt giúp dung hòa vị ngán ngấy.



    Kem nhãn Chú Tám (Trương Hán Siêu, quận 1) quen thuộc với nhiều thế hệ người Sài Gòn - hơn 30 năm. Mỗi ly gồm một viên kem nhãn màu trắng, rắc thêm vài hạt đậu phộng chiên giòn. Nhân của viên kem có trái nhãn còn tươi.



    Ngoài kem, quán còn bán cá hay bò viên ăn kèm đồ chua ngọt và nước sốt. Giá mỗi đĩa đồ chiên tùy yêu cầu của thực khách.


    Linh San (Zing)

  2. #2
    CCCĐ
    Tham gia ngày
    Nov 27th 2016
    Bài gởi
    173
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    0

    Default

    Wow nhìn là thấy thèm rồi ... Ai trở về xứ việt cho ta gởi theo một ít yummi....

  3. Thanks PN99 thanked for this post
  4. #3
    Sponsors Kụ Ngố's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 15th 2012
    Nơi Cư Ngụ
    Flat Land Texas
    Bài gởi
    3,264
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    57

    Default

    Có bánh mì Ngọc Xuyến ở Tân Định Q3, ngay góc đường Hai Bà Trưng và Trần Quốc Toản.

    Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
    Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi.



  5. Thanks mithung, pleiku88 thanked for this post
  6. #4
    CCCĐ
    Tham gia ngày
    Oct 25th 2007
    Nơi Cư Ngụ
    California
    Bài gởi
    1,358
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    0

    Default

    Thêm quán cơm Bà Cả Đọi nằm trong hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Huệ Đối diện tiệm chụp hình Đống Đa.

  7. #5
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    Aug 15th 2011
    Bài gởi
    749
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    144

    Default

    Tiệm chụp hình Đống Đa khúc đối diện với Toà Hoà Giải, còn quán cơm Bà Cả Đọi trong hẻm giữa số nhà 59 và 61 Nguyễn Huệ, đi thẳng tới cuối hẻm leo cầu thang lên gác lửng, rất chật chội, giá bình dân với khẩu vị miền Bắc, nhiều thực khách dù ra ngoại quốc vẫn còn lưu luyến chốn này. Cũng ít ai biết ngay đây có 1 ngách nhỏ đi thông ra đường Võ Di Nguy phiá sau song song với đường Nguyễn Huệ thuộc khu tứ giác: Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế - Võ Di Nguy - Huỳnh Thúc Kháng. Ngày còn sinh thời Trường Kỳ đã từng có phóng sự về kỷ niệm xưa nơi đây… Ngày nay dù Bà Cả Đọi đã khuất bóng, các con khuyếch trương thêm mấy tiệm, nhưng hương vị kém trước khá nhiều…

  8. Thanks linh gia, pleiku88 thanked for this post
  9. #6
    Thành Viên Chính Thức parisday's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 26th 2008
    Bài gởi
    76
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    16

    Default

    woh;;;;hấp dẩn quá...

Similar Threads

  1. Sài Gòn của tôi, 50 năm trước
    By tamtien in forum Phóng Sự
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 02-10-2017, 15:16
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-07-2017, 14:49
  3. Phụ nữ ở Sài Gòn 50 năm trước
    By PN99 in forum Shopping & Fashion
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 03-26-2016, 14:16
  4. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 12-29-2015, 01:28
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-29-2012, 03:39

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •