Chưa kịp trả lời trả vốn đã xóa là seo dzị hè Ái Phi MBT .....cho Hoàng Na gửi gió theo mây ngàn bay nghen .........đi chơi vui vẻ hỉ Hidden Content Hidden Content Hidden Content
Chưa kịp trả lời trả vốn đã xóa là seo dzị hè Ái Phi MBT .....cho Hoàng Na gửi gió theo mây ngàn bay nghen .........đi chơi vui vẻ hỉ Hidden Content Hidden Content Hidden Content
Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .Follow me on Flickr - Vinamaster
Follow me on Youtube - Vinamaster
[quote] "..."Chúng tôi kiếm được khoảng 1 triệu USD, nhưng không thể đủ tiền mua một căn nhà. Giấc mơ Mỹ không tồn tại ở đây", một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đang làm công việc tiếp thị kỹ thuật số cho một công ty viễn thông lớn cho biết ..." [unquote]
Đọc xong bài này tôi chợt nhớ đến ông bà ta ngày xưa thường nói "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm" là vậy. Tuy làm ra nhiều tiền nhưng nếu không biết tính toán, chỉ ăn tiêu bừa bãi thì vẫn có thể rơi vào cảnh "vô gia cư" như thường ..... Hidden Content Hidden Content Hidden Content .....
Tiền lương của những người này đều được trả theo giá cả của công việc và nhu cầu thị trường ..... còn vấn đề sinh hoạt thì tùy thuộc vào lifestyle của mỗi người cho nên nếu họ không mua được nhà thì cũng chẳng phải là do công ty trả lương ít. Thế mới biết, lương cao không quan trọng, tiền mình có thể dành dụm được trong bank mới là chuyện lớn ..... Hidden Content Hidden Content Hidden Content
Disclaimer: Please don't hate me because I hit a nail on its head.
..... Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về .....
tui làm 1 năm 120k ở San Francisco luôn nè không đủ tiền mua nhà ,,làm trả tiền thuê nhà thì đúng là thúi luôn,,,, 10 năm trước thì còn mua nhà được ,,, bây giờ nhà ở khu mỹ đen trong San Francisco còn có giá 800k tới 1mil thì đừng nói tới những khu nhu Sunset hay gần golden gate park
tui làm so với mấy cao thủ đây chỉ hơn 2/3 là cùng, nhưng nhà cửa cũng gần 15 năm nay. Có lúc (bị ôm) 2 cái mới bán đi một cái, cái ... to hơn (khoảng 3,400 sqft) để .... ở.
Nói không phải khoe, mà chỉ là như bác nào đã nói: Khéo ăn thì no, mà khéo co thì ấm! Cám ơn trời mình vẫn còn có phước hơn nhiều người tuy không kiếm được nhiều tiền như vậy.
Tuy là xứ tôi thì lạnh và không có nhiều trò như CA.