kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Ca sĩ Thanh Hà: “Hồng nhan bạc phận”

  1. #1
    Trưởng Ban Phòng Chống Tội Phạm Hoàng Na's Avatar
    Tham gia ngày
    May 15th 2006
    Bài gởi
    54,879
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    2013

    Default Ca sĩ Thanh Hà: “Hồng nhan bạc phận”

    Ca sĩ Thanh Hà cho biết trải qua những đớn đau và mất mát trong đời, chị dễ dàng thấu hiểu nỗi đau của người khác, sống bao dung, nhượng bộ vì chị hiểu cuộc đời này cần lắm sự bình yên

    Phóng viên: Việc được cấp phép biểu diễn chính thức tại Việt Nam có mang đến cho chị cảm xúc đặc biệt?
    - Ca sĩ Thanh Hà: Được một đơn vị sản xuất chương trình truyền hình thực tế mời về nước làm giám khảo, tôi quyết định nhận lời và xem đây là cơ hội để thực hiện các dự án âm nhạc của mình tại Việt Nam. Tôi đang rất phấn khích về việc thực hiện 2 album nhạc với sự hợp tác của nhạc sĩ Đức Trí.
    Với nghệ sĩ, đích đến là khán giả nên được đi nhiều nơi, hát ở nhiều sân khấu là may mắn đối với họ. Tôi cũng vậy và đang tận hưởng niềm hạnh phúc đó.
    Ngày càng nhiều ca sĩ hải ngoại về nước hoạt động nghệ thuật. Nhiều người bảo rằng thị trường ở nước ngoài đang bị thu hẹp dần với họ. Chị có là người trong số đó?



    Ca sĩ Thanh Hà (ảnh do nghệ sĩ cung cấp)


    - Tức là bảo chúng tôi ế sô đấy! Nếu tôi nói không phải thì bạn có tin không khi chưa nắm lịch diễn của tôi? Thực tế, tôi về Việt Nam quay hình được 4 ngày là phải bay đến Canada. Ở đó được 2 ngày, tôi lại về Mỹ để đi sô.
    Không sôi nổi như ở Việt Nam nhưng chúng tôi vẫn còn lịch diễn tính đến thời điểm này. Tôi luôn tin ca sĩ nào cũng có những đối tượng khán giả riêng của mình, chắc chắn trong đó có không ít khán giả trung thành. Tôi cũng không ngoại lệ.
    Nhưng rõ ràng, đông đảo khán giả trẻ hiện nay không biết và cũng chẳng thích nhạc xưa - nơi những giọng ca như chị đạt đến đỉnh cao với những bản tình ca nổi tiếng?
    - Đúng vậy! Mỗi thời mỗi khác và đối tượng công chúng cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Dù vậy, điều đó không có nghĩa những giá trị cũ bị xóa sổ. Vẫn có những khán giả của tình ca, vẫn có những khán giả yêu thích nhạc xưa hay giọng hát thuộc thế hệ trước như tôi.
    Tất nhiên, với những bạn thật trẻ, những người tiếp cận văn hóa phương Tây từ rất nhỏ thì việc bắt buộc hay kêu gọi họ nghe nhạc xưa là không thể. Chúng ta phải chấp nhận quy luật phát triển đó.
    Không chỉ xinh đẹp, chị còn có giọng hát trời phú. Đó là lợi thế cạnh tranh của chị trên con đường ca hát?
    -Ở tuổi này, tôi tin ông Trời không cho ai tất cả, cũng chẳng đẩy ai vào bước đường cùng. Nếu tôi là “hồng nhan” thì những gì trải qua hai lần hôn nhân tan vỡ có lẽ chính là ‘bạc mệnh”.
    Đó hẳn là một quá khứ đầy ám ảnh trong cuộc đời chị?
    -Ở thời điểm này, tôi không còn thấy nó quá nặng nề nữa. Nó đơn giản là một giai đoạn không tươi sáng trong cuộc đời mà mình đã phải trải qua mà thôi.
    Nếu nhìn ở khía cạnh tích cực, biết đâu nhờ đổ vỡ hôn nhân mà tôi hát hay hơn? Tôi của hôm nay chững chạc, chín chắn, trưởng thành hơn nên chắc chắn hát cũng bằng trái tim với nhiều trải nghiệm. Chẳng phải hát tình ca thì cần sâu lắng hơn sao?
    Chị đã vượt qua điều ấy như thế nào để tìm được hạnh phúc hiện tại?
    - Tôi chia tay người chồng đầu tiên khi con gái chúng tôi mới mười mấy tháng tuổi. Cuộc sống của 2 mẹ con phải chịu cực khổ, đau buồn nhưng cũng nhanh chóng trôi qua. Nhưng thất bại của cuộc hôn nhân thứ hai khiến tôi bị ám ảnh và tự nhốt mình, gần như tuyệt giao với cuộc sống bên ngoài vì lại sợ bị tổn thương. Tôi đau một nhưng thấy sợ mười.
    Thời gian là liều thuốc thần kỳ. Mình càng cố tỏ ra mạnh mẽ chỉ cho thấy mình càng yếu đuối, càng để nỗi sợ lấn át, không muốn thoát ra đối mặt với sự thật. Tôi đã đắm chìm trong những đớn đau và sợ hãi nhưng rồi nhận ra trái đất vẫn quay, cuộc sống vẫn tiếp tục và đau đớn nào cũng phải gạt qua để bắt nhịp với đời sống thực tại. Tôi đối mặt với mất mát để kiếm tìm những điều tốt đẹp, vui vẻ hơn cho mình.
    “Và con tim đã vui trở lại”?
    - Đúng thế! Nhưng tôi có quan điểm rất rõ ràng về tình yêu và chuyện hôn nhân. Trải qua 2 lần hôn nhân đổ vỡ, tôi không tin hôn nhân vững bền.
    Tôi vẫn cứ yêu bằng tất cả sinh lực của mình nhưng không chịu đau đớn nào từ tình yêu nữa. Tôi và người hiện tại cứ là tình nhân của nhau để nuôi dưỡng tâm hồn cho nhau, còn kết hôn lần nữa chắc chắn sẽ không có.
    Chị đã mạnh mẽ hơn sau những mất mát?






    - Nếu bạn cùng lúc vừa làm cha vừa làm mẹ, tôi tin bạn mạnh mẽ một cách không tưởng. Đôi khi tôi còn thấy phục mình. Mất mát quá nhiều cũng có cái hay của nó. Bạn sẽ thấy rằng mọi thứ trôi qua đều rất nhẹ nhàng. Đau đớn thì cũng đau đớn rồi, buồn - vui - hạnh phúc cũng đã trải qua hết rồi.
    Giờ mọi thứ với tôi trở nên vô thường. Tôi biết hôm nay mình rất vui, đang yêu đó, hạnh phúc đó nhưng nếu hỏi rằng có niềm tin vào ngày mai không thì tôi trả lời “không”. Vì sao ư? Vì tôi chỉ biết mình đang sống cuộc sống của hôm nay và sẽ sống như không có ngày mai. Chuyện của ngày mai, hãy để mai tính!
    Một phụ nữ đầy trải nghiệm như chị ắt hẳn nhìn về cuộc sống cũng đầy những khác biệt?
    - Tôi không biết nữa nhưng thấy mình đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Trải qua những đớn đau và mất mát, tôi dễ dàng thấu hiểu nỗi đau của người khác, biết bao dung với những sai lầm. Vì thế, tôi biết sống nhượng bộ.
    Điều đó không có nghĩa tôi sợ hay hèn nhát nhưng tôi hiểu cuộc đời này, nếu lúc nào mình cũng muốn hơn người thì làm sao tìm được sự bình yên? Suy cho cùng, phụ nữ cũng chỉ đi tìm sự bình yên trong cuộc đời mà thôi.


    Theo nguoilaodong
    Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
    Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
    Follow me on Flickr - Vinamaster
    Follow me on Youtube - Vinamaster

  2. Thanks pleiku88, MinhDung, N/A, andy82, nguacon, nhucanhvacbay thanked for this post
  3. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    Jul 14th 2006
    Bài gởi
    6,552
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    271

    Default

    Có những sự thật mà cô ta không dám nói ra .
    [SIGPIC][/SIGPIC]

  4. Thanks andy82, nguacon thanked for this post
  5. #3
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    May 10th 2009
    Bài gởi
    3,296
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    100

    Default

    Trích Nguyên văn bởi huvo View Post
    Có những sự thật mà cô ta không dám nói ra .
    Cái xấu đậy lại, cái đẹp phơi ra. Đời mà.
    Hội chưởng hội người được vợ bỏ

  6. Thanks nguacon thanked for this post
  7. #4
    Thành Viên Chính Thức nguacon's Avatar
    Tham gia ngày
    May 19th 2012
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất Nầy - This Planet Earth
    Bài gởi
    15,281
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    430

    Default

    Tui không biết gì hết, nên đọc cái bài thấy trớt quớt, không "ta bờ le"..

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-19-2016, 10:38
  2. Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng - Sĩ Phú - Thái Thanh
    By PN99 in forum Nhạc Sống - Live Music
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 09-01-2011, 19:32

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •