CHANHASSEN, Minnesota (AP/CNN) - Prince, siêu sao nhạc Pop, qua đời tại tư gia hôm Thứ Năm ở Chanhassen, thuộc ngoại ô Minneapolis, ở tuổi 57.



Prince trình diễn sống trong chuyến lưu diễn “Purple Rain Tour” ở Nassau Coliseum, New York. (Hình: Getty Images/Ebet Roberts)



Bắt đầu được biết đến vào cuối thập niên 1970 với các bản “Why You Wanna Treat Me So Bad?” và “I Wanna Be Your Lover,” rồi tỏa sáng vào thập niên sau với hai album “1999” và “Purple Rain.”

Prince nhỏ con chỉ 5.2 foot với tên khai sinh là Prince Rogers Nelson.

Hồi đầu Tháng Tư, Prince cho biết anh không được khỏe và phải hủy ít nhất một buổi trình diễn trong thành phố.

Vài ngày sau, anh lên sân khấu trình diễn ở Atlanta, Georgia, và sau buổi diễn này máy bay của anh phải đáp khẩn cấp nhưng cuối cùng thì “anh vẫn khỏe và nghỉ ngơi tại nhà,” theo lời bà Yvette Noel-Schure, phát ngôn viên của anh.

Anh hát trong khi tự đệm đàn guitar với hơi hướng của Jimmy Hendrix.

Prince nổi tiếng như là “Người Thích Màu Tím” qua thời trang màu mè của anh.

Anh đi tiên phong về âm thanh “Minneapolis sound,” một thứ âm thanh độc nhất vô nhị, và chỉ Prince mới có. Anh mạnh mẽ tranh đấu với giới kỹ nghệ âm nhạc cho sự tự do sáng tác.

Prince để lại dấu ấn trên nhiều lãnh vực của văn hóa phổ thông, từ phim ảnh, đến thể thao và cả chính trị nữa.

Khi đội Vikings của Minnesota chuẩn bị thi đấu, tranh giải vô địch NFC với Saints của New Orleans hồi năm 2010, Prince viết bản “Purple and Gold,” để gây hứng khởi cho đội nhà. Tuy nhiên Vikings thua trận này.

Trong trận Super Bowl năm 2007, Prince trình diễn vào lúc giữa trận.

Năm ngoái, khi xảy ra vụ anh Freddie Gray chết khi đang bị cảnh sát câu lưu, Prince tung ra bản “Baltimore,” và dành riêng một phần số tiền để giúp giới trẻ trong thành phố.

Prince từng được bảy giải Grammy Awards và được 30 lần đề cử khác.

Năm trong số những đĩa đơn của Prince lên được đầu bảng và 14 bản khác nằm trong Top 10.

Prince được tặng giải Oscar cho bản nhạc trong phim mang cùng tên “Purple Rain.”

Ủng hộ viên tập trung dưới mưa hôm Thứ Năm bên ngoài studio Paisley Park của anh, nơi những đĩa nhạc được huy chương vàng anh giành được, trưng bày trên tường, kể cả chiếc xe gắn máy màu tím sẫm anh cỡi trong phim “Purple Rain” năm 1984.

Tòa nhà màu trắng có hàng rào vây chung quanh này nằm cách Minneapolis khoảng 20 dặm về hướng Tây Nam.

Steve Scott, 32 tuổi, cho biết, anh đến dự buổi khiêu vũ dành cho Prince tại Paisley Part hôm Thứ Bảy.

Anh gọi Prince là “một người đẹp đẽ,” với thông điệp nhắn nhủ mọi người hãy nên thương yêu nhau.


(TP) (nguoiviet)