WESTMINSTER (NV) - Trong một vài chương trình ca nhạc tại quận Cam, người ta thấy loáng thoáng có bóng dáng hai cô bé nhỏ người, rất giống nhau, thoạt nhìn ai cũng nghĩ đó là hai chị em song sinh, và tuổi đời rất nhỏ...
Thế nhưng đến khi có cơ hội tiếp xúc với họ, mới biết họ là hai chị em, chứ không phải song sinh, và là những người phụ nữ trưởng thành.

Cặp đôi ca sĩ tí hon Thanh Hằng, Thanh Hà. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)
Ðó là cặp đôi Thanh Hằng, Thanh Hà. Họ là những nghệ sĩ khuyết tật, thường hay góp mặt trong những chương trình của nhóm Ngọc Trong Tim.
“Tên thật của chúng em là Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Hà, còn nghệ danh Thanh Hằng, Thanh Hà là do khán giả đặt cho em, chúng em cách nhau 10 tuổi.” Thanh Hằng bắt đầu kể lại câu chuyện về cuộc đời của hai chị em.
Thanh Hằng cho biết, gia đình cô có 5 anh chị em, người chị lớn cũng có dáng vóc nhỏ nhắn như Thanh Hằng, sau Thanh Hằng là một người em trai, phát triển bình thường, rồi đến cô em gái cũng phát triển bình thường và cuối cùng là cô út Thanh Hà.
“Tóm lại là gia đình em có 3 người con gái có dáng vóc nhỏ người giống nhau, còn bố mẹ em cũng là những người bình thường, cao ráo như mọi người khác.” Thanh Hằng nói.
Thanh Hằng kể tiếp: “Theo mẹ em kể lại, lúc sinh em ra, em cân nặng được 3 ký 6, nếu so với những đứa bé khác, cùng trang lứa, em được xem là bình thường, chỉ có điều phát triển hơi chậm chút xíu thôi.”
Thanh Hằng phân tích chi tiết hơn một chút: “Chậm phát triển có nghĩa là nếu những đứa bé khác mỗi năm cao được 5cm, thì đối với em chỉ cao được khoảng 1 cm, trong nhà ai cũng nói là em bị bệnh còi xương, và cần phải ăn những thức ăn đặc biệt như theo dân gian chỉ bảo, chẳng hạn như thịt cóc hay gì gì đó chẳng hạn... Thế nhưng cho dù bố mẹ em cho ăn đủ thứ như người ta bày vẽ, vậy mà em cũng vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi.”
Thanh Hằng nhắc lại chuyện, năm 2008 hai chị em từ miền Bắc “dắt” nhau vào miền Nam, và nơi dừng chân đầu tiên là Bà Rịa-Vũng Tàu: “Vì ở đó có bà dì ruột, còn đứa em trai lúc đó đang sống và làm việc tại Sài Gòn.”
Câu hỏi: “Lý do nào Thanh Hằng và Thanh Hà đến với sân khấu, nghề ca hát?”
Ngừng một chút, Thanh Hằng tiếp tục câu chuyện về cô: “Trong những ngày em ở Vũng Tàu-Bà Rịa, có một lần chúng em đến chơi khu du lịch tên là Phú Mỹ Phương, chỗ đó hay tổ chức những chương trình đặc biệt, họ cũng có những chương trình văn nghệ 'Hát cho nhau nghe', lúc đó tụi em xin vào làm phục vụ cho họ, nhưng bị ông chủ từ chối vì ông nói chúng em còn con nít, bé quá!”
“Khi bị ông chủ từ chối, không cho việc làm, tụi em buồn quá, trở về phòng, đến tối thì xuống lại chỗ đó, để tham gia chương trình 'hát cho nhau nghe', em và Thanh Hà, có xin hát một bài, may mắn làm sao, có cô phó giám đốc ở đó, cô nghe chúng em hát, cô thấy cũng có giọng và thế là cô nhận cho chúng em vào hát mỗi tuần ở đó, công việc này có trả lương và bao ăn ở, đó cũng là công việc đầu tiên của chúng em ở trong Nam.”
Sau sáu tháng, một dịp tình cờ khác, hai chị em Thanh Hằng, Thanh Hà được một tờ báo ở Sài Gòn, mời làm phóng sự, vì muốn giới thiệu chuyện lạ về hai cô ca sĩ tí hon.
Nhưng rồi do may mắn, cả hai chị em được một người ân nhân, mời về Sài Gòn, sống và người đó lo cho cả chỗ ăn, chỗ uống, lẫn chuyện đi học.
“Bên cạnh đó vị ân nhân còn cho chúng em công việc làm, trong cơ sở của họ, chúng em làm việc ở đó được trên ba năm.” Thanh Hằng cho hay.
Cô cho biết thêm, trong suốt trên ba năm đó, cả hai chị em đều được mời tham gia rất nhiều chương trình ca nhạc khác nhau, chủ yếu là các chương trình từ thiện, thiện nguyện.
“Hằng sang Mỹ được 5 lần tất cả, hầu như lần nào sang đây cũng đều do nhóm Ngọc Trong Tim mời cả.” Thanh Hằng chia sẻ.
Dòng nhạc mà hai chị em Thanh Hằng, Thanh Hà theo đuổi đều là những bài dân ca, trữ tình.
DVD “Cô Tấm Ngày Nay” là tác phẩm đầu tiên được thu hình tại Việt Nam, nhưng phát hành ở Mỹ.
Thanh Hằng nói: “Khoảng tháng 11, nhóm Ngọc Trong Tim sẽ có một chương trình ca nhạc tại quận Cam, và nhóm có mời cả hai chị em tham gia.”

Ðức Tuấn/Người Việt