Đức Tuấn/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) - Chiều nhạc thính phòng “Hôn” giới thiệu một số các ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Vi Hương, vừa được thực hiện chiều Chủ Nhật, 17 Tháng Giêng, tại rạp Saigon Performing Arts Center.


Ca sĩ Tuấn Ngọc và ca sĩ tí hon Hugo Hiếu trong ca khúc Biển Vẫn Đợi Em. (Hình: Đức Tuấn/Người Việt)
Đồng hồ vừa chỉ đúng 4 giờ, phía sau hậu trường và trên sân khấu tất cả đều được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng để mở màn, bắt đầu một chương trình nhạc thính phòng, mà đã khá lâu làng ca nhạc tại Orange County dường như đã bỏ quên món ăn tinh thần rất được nhiều người yêu thích này.
Phía dưới khán phòng, khán giả ngồi đầy, dường như không còn chỗ nào trống, và mọi người đang chờ đợi điều gì xảy ra với chương trình nhạc chỉ mang một chữ “Hôn.”
Điều khiển chương trình là hai MC Đại Dương và Quỳnh Hương.
Trước đây vài tuần, nhạc sĩ Đoàn Vi Hương nói về chuyện nội dung chương trình “Hôn” sẽ được diễn ra như thế nào, trong đó cô đề cập đến phần giới thiệu chương trình, sẽ được giới hạn, để các MC không phải ra sân khấu “nói nhiều,” mất thời gian của khán giả.
Quả thật điều đó đã xảy ra, ngay phần mở màn, từ trong cánh gà, MC Đại Dương đọc vọng ra phần giới thiệu ca khúc đầu tiên “Nếu,” sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Vi Hương, và cô Yến Ly chuyển dịch lời Pháp.
Nội dung của “Hôn” được chia làm hai phần, phần đầu khán giả được thưởng thức 12 bài hát của nhạc sĩ Đoàn Vi Hương, phần hai là những bài hát quen thuộc, được nhiều người yêu thích.
“Đây là lần đầu tiên Hương chính thức giới thiệu những đứa con tinh thần của mình đến khán giả Orange County,” cô tâm tình.
Những đứa con tinh thần mà Đoàn Vi Hương đề cập đến là 12 nhạc phẩm rất lãng mạn, như Nếu, Phút Bên Nhau, Xót Xa Tình, Vì Sao Ta Yêu Nhau, Ngậm Lá Thời Gian, Đừng Hôn...
Đó là những bài kinh tình yêu, tác giả viết như kể chuyện, kể về những khoảnh khắc đẹp của hai người yêu nhau, những giận hờn vu vơ, những vết son trên cổ áo, những nốt cắn in hằn trên cổ, hay nụ hôn dịu dàng, say đắm nghiêng ngả đất trời...


Ca sĩ Ý Lan trong ca khúc “Hôn.” (Hình: Đức Tuấn/Người Việt)
Ở ngoài đời, gặp gỡ Đoàn Vi Hương ít ai có thể đoán bên trong người phụ nữ này tiềm tàng cả khu vườn nội tâm sâu lắng, cô mau nước mắt, dễ cảm xúc trước những tâm tình cảm động, và có lẽ vì thế những sáng tác do cô viết ra ít nhiều mang đầy sự nhân bản.
“Nhạc như người,” đó là điều nhà báo Phạm Quốc Bảo đã có lần nói với tôi, và đích thực là vậy, thế giới âm nhạc của Đoàn Vi Hương không màu mè, chẳng khách sáo, vì nếu trong đời sống hằng ngày, cô sống thực thế nào, thì từng nốt nhạc mà cô viết ra, hay mỗi âm vực cũng đơn giản, chỉ miễn sao người nghe hiểu được ý của tác giả muốn nói gì. Và như vậy sẽ làm bạn dễ cảm mến với dòng nhạc mới này hơn.
“Tôi rất vui khi tham gia chương trình nhạc thính phòng, giới thiệu các tác phẩm của Đoàn Vi Hương chiều nay, tôi nghĩ rằng làng ca nhạc Việt tại hải ngoại rất cần có nhiều những bài hát mới, và những sáng tác của Đoàn Vi Hương sẽ là nguồn cung ứng cần thiết cho nhạc Việt hải ngoại,” ca sĩ Tuấn Ngọc nói với nhật báo Người Việt.
Chiều nhạc thính phòng “Hôn” là chương trình để lại nhiều ấn tượng cho người tham dự, vì không phải chương trình chỉ chuyên chở những tiếng hát của các ca sĩ tên tuổi, mà còn có sự tham gia của những nghệ sĩ tí hon, họ là các thần đồng âm nhạc, “nhỏ mà có võ” đó là câu nói ví von mà khán giả yêu mến những nghệ sĩ bé tài năng này khen tặng.
Nhẹ, gọn, và đặc sắc, có lẽ đó là tất cả những gì cần mô tả về cuốn CD “Hôn” thanh thoát, hấp dẫn như chính bức hình bìa ngoài, có người phụ nữ nằm xoải tay, thoải mái, an nhiên tự tại, đó chính là nhạc sĩ Đoàn Vi Hương.
Sự “an nhiên tự tại” của bức hình bìa album CD “Hôn” chia sẻ luôn phần nội dung, những bài hát giàu tình cảm, hạnh phúc, hay đớn đau, chia xót cho từng cuộc tình.
Hôn, Xin Một Lần Đến, Vì Sao Ta Yêu Nhau, Chủ Nhật Không Có Em, Đừng, Xót Xa Tình, Nếu, Ngày Về, Ngậm Lá Thời Gian, Em Ơi, Trái Tim Em Giờ Nơi Đâu, Café Nhớ Em, Cafe Nhớ Em.
Với sự chuyển tải qua các giọng hát Ý Lan, Tuấn Ngọc và Hà Anh Tuấn, những bài hát chầm chậm đi vào lòng người như từng con sóng vỗ lăn tăn vào bờ, như hình ảnh con công đẹp đang xòe đuôi, khoe sắc thắm dưới ánh nắng mặt trời, trong khu vườn âm nhạc mênh mông, bao la.
“Hương chỉ có một ước muốn duy nhất, mong rằng nhạc của mình sẽ đóng góp phần nào vào thế giới nhạc Việt hải ngoại, không phải chỉ quanh vùng Bolsa hay Little Saigon mà sẽ chắp cánh bay xa hơn nữa đến với các cộng đồng người Việt ở mọi miền trên toàn quốc Hoa Kỳ, hay khắp thế giới,” ca sĩ Đoàn Vi Hương chia sẻ.