Đố vui để học:
Xin quý vị cho chendetoi biết là nếu chẳng may ông già vợ của anh rể (của mình/quý vị) qua đời thì nên làm gì?
Đố vui để học:
Xin quý vị cho chendetoi biết là nếu chẳng may ông già vợ của anh rể (của mình/quý vị) qua đời thì nên làm gì?
Để tang, lo đám chớ gì nữa!
(Vì đó chính là bố đẻ mình đó mà)
chắc là Chen là con nuôi nên đâu có Lo gì mấy cái vụ này....akkakakaka
Hey, coi vậy mà Tony cũng còn tỉnh đó chứ có mấy người chen hỏi thì họ trả lời ngon ơ :"kệ, dính dáng gì tới tui đâu nè". Ha ha ha.
lo ma chay
Cái gì mà rắc rối quá trời.
Tôi ru em ngủ, một sớm mùa đông.
Em ra ngoài ruộng đồng hỏi thăm cành lúa mới.
Tôi ru em ngủ, một sớm mùa thu.
Em đi trong sương mù gọi cây lá vào mùa...
NS làm DJ từ hồi nào vậy Hidden Content
Lâu quá mới gặp lại hoadiem hehehe
Tôi ru em ngủ, một sớm mùa đông.
Em ra ngoài ruộng đồng hỏi thăm cành lúa mới.
Tôi ru em ngủ, một sớm mùa thu.
Em đi trong sương mù gọi cây lá vào mùa...
trời Admin nhanh quá mới thấy em HD trở về thì vô liền Hidden Content
Hidden Content HD lúc này lặn đi đâu vậy , có chồng con gì chưa hix Hidden Content ko lẽ HD đã thành lá diêu bông rồi sao
vì lâu rồi em không vào nên NS chuyển làm DJ cho giải sầu cô lựu