Trang 40/108 đầuđầu ... 303637383940414243445090 ... cuốicuối
kết quả từ 391 tới 400 trên 1079

Ðề tài: Mèo bé tí du ngoạn

  1. #391
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default



    Thăm căn nhà và nơi làm việc của Ông Thomas Edison (phần 4)

    Từ căn nhà của ông Thomas Edison đến nơi làm việc của ông không xa lắm , ngay từ đầu ngõ đến những phòng thực nghiệm đi bộ khoảng độ 15 buớc chân . Ngày xưa toàn vùng này là nơi nghiên cứu và sản xuất (Research and Development) của ông để sản xuất pin , dĩa, bóng đèn, dĩa hát , ... vv ... Những căn nhà này xây từ năm 1887 , đến nay hầu như còn nguyên vẹn.

    Ngày nay cảnh nơi đây trông không hấp dẫn nhưng nó là Greatest Buildings of Research & Development trên thế giới trong thời kỳ phôi thai , và nó đã hiển nhiền trở thành kiểu mẫu (standard labs) cho những ai trên thế giới muốn nghiên cứu và sản xuất thử (prototype ) , truớc khi sản xuất hàng loạt (productions).
    Tôi gửi bạn xem vài tấm hình , bạn xem thử phòng lab ngày nay có khác với phòng lab của Ông Thomas Edison không nhé .

    Tôi đang đứng truớc khu labs của Ông Thomas Edison . . Chụp nguợc nắng , hình hơi tối một chút


    Toà nhà gạch đỏ cao là nơi cho mechanists, nhạc , etc ... Nếu so sánh với cơ thể con nguời , Ông Thomas Edsion tạm gọi toà nhà cao tầng đó là "The Hands", cắt gọt dũa etc... Trong toà nhà này còn có khoảng 1/5 diện tích là dành cho thư viện nơi Ông nghiên cứu, và nghỉ lưng tại đây .

    Những toà nhà còn lại Ông gọi là "Brains" gồm những nhà nghiên cứu thí nghiệm như hoá học, vật lý (chemistry, physics, and metallurgy ) , etc ...


    Cổng đi vô.




    Hình xưa mặt tiền của khu Research. Trông hình xưa và nay không khác chi mấy





    Tôi vừa buớc vô cổng đưa máy chụp ra


    Những nhà hoá học làm việc cho Ông Thomas Edison


    Toà nhà thí nghiêm hoá . Đây là nơi thuộc về "Brains"


    Bồn nuớc mang tên Thomas Edison , bồn này chỉ dành riênh cho nghiên cứu và cho gia đình ông (có đuờng ống dẫn đến nhà của ông)


    Căn nhà làm giấy tờ để nhận bằng phát minh



  2. Thanks N/A, andy82, tu kien thanked for this post
  3. #392
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default



    Thăm căn nhà và nơi làm việc của Ông Thomas Edison (phần 5)



    Tôi là nguời đầu tiên buớc vô cửa khi có tour ở phòng thí nghiệm hoá. Phòng thí nghiệm hoá của Ông Thomas Edison là kiểu mẫu đầu tiên trong lịch sử loài nguời về cách tạo dựngn và sắp xếp phòng thí nghiệm . Tất cả những gì còn lại nơi đây đều là nguyên thuỷ. Mãi về sau này nguời ta vẫn còn dung kiểu mẫu này để dung phòng lab


    Bạn có thấy những đuờng ống nhiều màu trên vách và trần nhà không . Bạn đoán thử những màu cho những gì . Đoán trúng bạn có thưởng





    Bên phải trong phòng lab


    Bên trái trong phòng lab . Những bình màu xanh là nickel để thí nghiệm pin


    Nguời hướng dẫn đang nói về tiểu sử của ống thu âm . Ống thu âm đuợc do Ông Thomas Edison phát minh, và nó cũng là tiền thân cho các loại dĩa 80 tua, 78 tua , .... , Cassette, và ngày nay là Compact disc

    Ông Edison đang thử nghiệm thu âm và nghe qua ống . Ảnh wikipedia











    Thomas Edison là nguời phát minh ra cách làm sao để thu phim . Ông có một "căn nhà" làm thí nghiệm phim tại viện bảo tàng.
    Ảnh wikipedia


    Và đây là sảm phẩm máy nghe nhạc còn gọi là máy Nickelodeon đuợc đặt tại San Francisco


    Nếu ai muốn nghe nhạc và xem phim thì phái bỏ vào máy 1 đồng cắc 5 xu (a nickel) rồi nhấc ống nghe để trên tai để nghe âm trong khi xem phim trong thời gian 20 giây đến 1 phút . Đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài nguời đuợc xem hình ảnh di động qua phim.

  4. Thanks Huy Hanh, N/A, andy82, tu kien thanked for this post
  5. #393
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default



    Thăm căn nhà và nơi làm việc của Ông Thomas Edison (phần 6)



    Sau khi Ông Thomas Edison thấy ống thu âm không tiện mấy nên Ông đã chuyến qua dĩa gọi là Diamond Disc vào năm 1912 . Dĩa này có 80 tua , rất dầy , âm thanh rất tốt nhưng cũng rất đắt
    Bên trái là Diamond disc , bên phải là Victor disc

    Và bắt đầu từ đó có sự cạnh tranh về đĩa nhạc , công ty Victor là hãng đầu tiên cạnh tranh với Diamond Disc của Thomas Edison. Victor Disc mỏng hơn khoảng bằng 1/3 của Diamond Disc và đương nhiên giá thành của Victor rẻ hơn

    Label của hãng nhạc Thomas Edison trên Diamond disc 80 tua dưới dạng Phonograph Recording . Dĩa này rất bền và âm hay hơn

    Ảnh wikipedia


    Độ dầy của Diamond disc (hơn 0.5 cm) .

    Ảnh wikipedia


    Victor biết cách tu sửa . Ông đã cho ra đời loại dĩa 78 tua . Như bạn thấy trên hình , có chữ Orthophonic Recording . dĩa Victor mỏng hơn 1/5 so với dĩa của Edison . Không bền bằg dĩa Diamond , âm không tốt bằng


    Dụng cụ thí nghiệm dĩa thu âm của Thomas Edison




    Xem lại tấm này




    Trong các phòng thực nghiệm và các nơi sản xuất của Thomas Edison , ông đều dung loại điện DC . Ông là chủ nhà thầu điện bên New York, nên Ông cũng dùngn loại điện DC . Khi những công nhân của ông đào đất để cho dây và lắp đặt hệ thốngn điện , đã có số nguời bị giựt điện đưa đến tử vong.

    Ông Thomas Edison vẫn không chịu đổi ý kiến , và từ 1886 có thuyết về giòng điện AC ra đời của Ông George Westinghouse qua chứng minh thành công về "Chiếc ghế điện". Năm 1890 nguời ta bắt đầu áp dung ghế điện cho tử tù . Từ đó Ông Westinghouse thống lĩnh thị truờng điện và Nikola Tesla cùng nhiều nhân tài xuất hiện




    Trong khi đó Ông Thomas Edison cũng tạo ra chiếc xe chạy bằng điện qua chính pin của ông chế tạo

    Ảnh wikipedia


    Bây giờ tôi mời bạn đi vào bên trong toà nhà cao ba tầng

    Vừa buớc vào cổng tang một là Time Clock bên trái (nguyên thủy , nguời ta không dịch chuyển)




    Bạn đoán thử , vật này là vật gì ?


    Bên phải cổng chính có lá cờ xưa của ông , trong khung tủ kiếng là những tấm ảnh dân chúng tiễn ông về bên kia thế giới. Khuôn mặt trắng, là nguời ta lấy khuôn trong khi ông vừa mất , và nguời ta tạc lại khi ông nằm đó mà hồn đã chu du tận nơi nào rồi

    Thiên tài Thomas Edison (sinh ngày 11/2/1847 – mất ngày 18/10/1931)

    Linh cửu của Ông đuợc đặt ngay trong thư viện ông làm việc ngày truớc . Thư viện nằm trong toà nhà này (buớc vào cổng rồi quẹo phải ) , linh cửu đuợc đặt phía bên trái trong thư viện



  6. Thanks N/A, tu kien, Nhu Thuong thanked for this post
  7. #394
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default


    Thăm căn nhà và nơi làm việc của Ông Thomas Edison (phần 7)

    Lúc sinh thời ông làm việc ngày đêm trong khu Research & Development này, cũng may cho ông là ngôi nhà rất gần nơi đây . Ông "chạy " đuờng dây điện từ khi Research & Development này về căn nhà ông đang sống trong khu rừng như tôi đã gửi bạn xem ở phần 1 , 2, 3


    Trong thư viện có hàng ngàn cuốn sách thật dầy và trogn hàng ngàn cuốn sách ấy là Patents - Bằng (sách phát minh) sáng chế của ông . Phần thư viện chiếm khoảng 1/6 của toà nhà , bên trong thư viện có cầu thang xoắn đi lên tầng hai và tầng 3


    Tôi đã crop lại tấm hình để bạn đọc cho dễ . khi nào tôi có tí thời gian tôi sẽ dịch sang tiếng Việt cho bạn đọc nhé


    Tấm này hơi nhoà một chút . Thời nào cũng vậy nguời ta đều nhắc mình nhớ hãy nghĩ đến một "thứ " nào đó mà loài nguời chưa có, mình hãy tìm tòi và phát minh ra "thứ " đó . Và nên có bằng phát minh đuợc chứng nhận . Riêng ông Thomas Edison đã có 1093 bằng phát minh và đuợc sáng chế. Tính cho tới ngày hôm nay (2016) trên thế giới này vẫn chưa có ai đạt kỷ lục như ông Thomas Edison



    Chiếc bàn làm việc của ông khi ông thử thu âm trên ống sáp . Phía bên trái chiếc bàn là linh cửu của ông đuợc đặt nơi đó



    Ảnh Wikipedia

    Bức hoạ của trên lò suởi khi ông đang thử nghe qua âm vừa thu đuợc từ ống sáp


    Tấm ảnh duới là nguời nào đó đã hoạ lại từ tấm ảnh trên lò suởi






    Một góc khác của thư viện . Trong đây ông treo những hình vĩ nhân trên thế giới từ hồi xa xưa ấy . Bạn nên lưu ý rằng, tất cả các vật trong đây là là nguyên thuỷ và cách sắp xếp cũng vậy, khi ông vĩnh biệt cõi đời , vật xưa như thế nào thì nay như thế ấy . Vì vậy Viện Bảo Tàng đã rào chung quanh không cho du khách đến gần















    Nơi ông nghỉ lưng khi mệt mỏi






    Trong thư viện có nhiều thứ để đọc , ngắm và ngẫm nghĩ . Tôi gửi bạn vài tấm xem cho biết

  8. Thanks N/A, Nhu Thuong, nkk72, thongtha, tu kien thanked for this post
  9. #395
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default



    Thăm căn nhà và nơi làm việc của Ông Thomas Edison (phần 8)



    Tầng máy móc làm dĩa nhạc etc (music related)









    Dụng cụ ép dĩa



    Phát minh để thu hình (motion picture). Hình nhà bên duới là nơi đầu tiên trên thế giới để dựng đóng phim




    Phòng chứa ống loa nhạc ("amplifier") . Ông Thomas Edison là nguời phát minh phonograhy (thu âm) , ông cần khuếch đại âm của nhạc nên ông có rất nhiều loại loa














    Chiếc máy dùng ống tròn để nghe nhạc từ ống nhạc (tube) . Máy này vẫn chạy rất tốt . Phía bên trong trục có những nút mình có thể điều chỉnh volume lớn nhỏ . Truớc khi mình nghe nhạc, mình phải quay làm sao đó , hình như là tới khi nó cứng (giống như ngày xưa mình có máy chụp hình "ăn liền" , mình phải bấm nút , phim đi qua tấm hình đó thì mình có thể chụp tấm tiếp . Tôi đóan vậy không biết có đúng không)



    Sau khi quay tay xong, mình thả tay ra là nhạc tự động hát . Những bài ca thu cách đây 100 năm, nghe rõ mồn một , không rè . Âm thanh rất hay .

    Đây là phòng thu nhạc (eperimental)









    Nhạc sĩ đang chơi duơng cầm để thu nhạc , hình chụp cách đây gần 100 năm. Đây là căn phòng thu nhạc (erprimental) đầu tiên trên thế giới





    Alexander Graham Bell phát minh ra graphophone , nhưng ông không khuếch đại tiếng nói lớn qua hai đầu dây . Ông Bell đã nhờ tới Ông Edison giúp thành công . Sau đó Ông Edison lo sợ, Ông Bell sẽ cuớp lấy kiến thức về phonpgraph (thu / phát nhạc ) , nên Ông Edison phải chú tâm ngày đêm làm cho xong prototype của máy hát dùng ốgn nhạc


    Vào thập niên 1920 radio ra đời và nó đã ảnh huởng phần lớn đến công việc sản xuất ốgn nhạc và máy nhạc dùng ống

  10. Thanks tu kien, N/A thanked for this post
  11. #396
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default


    Thăm căn nhà và nơi làm việc của Ông Thomas Edison (phần 9)


    Recording Telegraph




    Phonograph (máy thu và phát nhạc) đầu tiên của nhân loại






    Máy phonograph dùng điện qua "bình ắc qui" để thu / phát nhạc bằng ống sáp đầu tiên (1887) của nhân loại .



    Máy phonograph dùng điện qua "bình ắc qui" để thu / phát nhạc bằng ống sáp mẫu thứ hai (1888)





    Military phonograph (1889) , Ông Edison giới thiệu sản phẩm của mình trong cuộc đấu xảo 1889 tại Pháp




    Máy hát phonograph chạy bằng nuớc (1890)



    Đây là chiếc máy hoàn hảo để dân nghe nhạc bằng cách bỏ một đồng cắc 5 xu vô máy



    Máy nghe nhạc phonograph với ống loa


    Dụng cụ để làm sound effects trong khi hoà nhạc




    Thu nhạc vĩ cầm , Ông Edsion pảhi gắn cái loa thật lớn vào chiếc vĩ cầm . Trông bên ngoài rất lạ mắt



    Chiếc máy quay phim (motion picture) đầu tiên của nhân loại do Ông Edison phát minh


    Một cái loa



  12. Thanks N/A, nkk72, tu kien thanked for this post
  13. #397
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default



    Thăm căn nhà và nơi làm việc của Ông Thomas Edison (phần 10)

    Vào năm 1927 , Ông Edison đã không còn nghe gì đuợc nữa, mặc dù ông già và điếc như vậy nhưng ông vẫn làm thích nghiệm . Thí nghiệm cuối cùng của ông là tìm ra cao su từ những cây mọc ở Hoa Kỳ .vì lý do Ông Henry Ford đã phát minh ra xe điện (Ông Edison cũng phát minh ra xe chạy bằng điện , nhưng ông đã chậm chân vì thời gian nghiên cứu quá lâu . Henry Ford nhanh tay hơn đã lấy mất cơ hội ngàn năm mỘt thuở của Thomas Edison

    Thị truờng xe ở Hoa Kỳ tăng mạnh , khoảng 70 % cao su họ phải nhập khẩu từ Anh và Pháp (Anh Pháp trồng rất nhiều cây cao su ở Á Châu . Thời đó Pháp đô hộ nuớc ta , họ trồng cao su rất nhiều nên mới có bài ca dao "Cao su đi dễ khó về . Khi đi trai tráng, khi về bủng beo ") .

    Ông đã thí nghiệm qua 17 ngàn mẫu cây, cuối cùng ông tìm đuợc mẫu cây Goldenrod - là loại cây có thể chế ra cao su đuợc . Loại Goldenrod mọc rất nhiều ở tiểu bang Florida . Loại cao su do cây Goldenrod tạo ra có chất luợgn cứng hơn loạic cao su (rubber tree của Anh Pháp). ....


    Và là cao su ông Edison đã biến chế từ cây Goldenrod


    Đây là hoa Goldenrod . Ảnh trên internet


    Máy quay phim




    Calculator ngày xưa


    Ông Edison phát minh ra hydrogen detector , đuợc dung trong tàu ngầm






    máy thu phim và máy htu âm đi với nhau khi thu phim (motion picture)





    Một cái loa that lớn đuợc gắn vào vĩ cầm cho nhạc sĩ chơi để phát / thu âm


    Máy nghe nhạc , nguời nghe phải bỏ tiền cắc 5 xu vô hộp , cho ô"ng nghe lên tai . Bán nhạc sẽ đuợc phát


    Máy nghe nhạc phonograph . Máy chạy vẫn còn tốt


    Phần máy móc để thực nghiệm


    Trị giá tương đuơng của Fractions & Decimal. Tôi không biết tiếng Việt gọi là gì


    Ông Edison thí nghiệm xi măng


    Toà nhà này ngày xưa vừa là nơi sản xuất máy hát và vừa là nơi sản xuất pin (nguồn thu nhập chính của Ông Edsion). Ánh chụp 1914




  14. Thanks tu kien, N/A thanked for this post
  15. #398
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default


    Thăm căn nhà và nơi làm việc của Ông Thomas Edison (phần 11)

    Vào mùa đông ngày 9/12/1914 , nơi sản xuất phim , và các chat hoá học đã bị phát nổ . 4 khu phố quanh đây và 13 toà nhà sản xuất bị thiêu rúi



    Cho tới ngày hôm nay 2016, một trong những toà nhà bí hoả hoạn vào năm 1914 vẫn còn đó, Hiện nay nguời ta muốn sửa thành toà nhà cho apartments loại 1 hay 2 phòng ngủ . Họ muốn phá khung suờn cũ của toà nhà Ông Edison, nhưng lại không đuợc , và vì thế họ bắt buộc phải dung khung cũ để xây phòng mới.


    Trong khi các toà nhà sản xuất chung quanh đều bị thiêu rụi nhưng những toà nhà Research và Development vẫn còn nguyên vẹn


    Ông Edison cho đóng phim thí nghiệm ngay tại khu Research & Development này. Ảnh 1890







    Studio "Black Maria" do Ông Edison phát minh là nơi đóng phim đầu tiên trên thế giới. Studio nguyên thuỷ đã bị cháy trong trận hoả hoạn năm 1914 . Để tuởng nhớ Ông Edison, nguời ta đã sao y bản chánh studio , cũng đặt ngay vị trí cũ




    Đây là bản chính của studio "Black Maria", là nơi đóng phim . Ảnh chụp năm 1895


    Tiểu sử của Black Maria






    Tôi ra khỏi toà nhà "Hands" - Building 5 Cái khoá cửa ngày xưa, gặp chiếc khoá cửa trông lạ lạ




    Bạn xem những hình phía trên rồi, giờ chắc bạn đoán biết vật sắt này là gì rồi phải không



    Con đuờng có treo poster của Ông Edison


    Một khung cửa chắc đã lâu không có nguời đứng bên cửa sổ hỏi thăm






  16. Thanks Nhu Thuong, N/A, nkk72, tu kien thanked for this post
  17. #399
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default


    Thăm căn nhà và nơi làm việc của Ông Thomas Edison (phần 12)


    Tôi xin dẫn bạn đến chốn thật xưa , nơi mà Ông Thomas Edison đã phát minh ra điện và bóng điện tại đó . Nơi đây có con đuờng đầu tiên trên thế giới đã đuợc Ông thắp sáng . Nhờ vậy mà Ông đã đuợc Ông JP Morgan mời về New York City lắp điện cho thành phố ấy .


    Edision State Park















    Bắt đầu xây từ năm 1935 , trụ tuởng nhớ này lúc đầu chỉ là bằng sắt thôi , nhưng một năm sau nó bị hư , và nguời ta xây lại , hoàn thành công trình vào năm 1938 .



    Nơi đây Menlo Park là nơi đầu tiên Ông Edison xây khu Research & Development . Khi vợ ông mất năm 1884 , 2 năm sau ông cuới vợ hai . Bà vợ hai Mina Edison không chịu sốgn nơi đây chắc có lẽ bà ghen với ký ức của vợ cũ chăng nên bà bắt ông phải dọn đi nơi khác . Từ đó mới có khu Research & Development tại West Orange như bạn đã xem qua từ phần 1 - 11

    Con đuờng truớc mặt khu Research and Development tại Menlo Park (khoảng 3 bloscks thôi ) là con đuờng đầu tiên trên thế giới đuợc thắp sáng bởi giòng điện do chính Ông Thoms Edison phát minh


    Bóng điện nguyên thủy bên trong là dây tre vẫn còn thắp sáng đuợc



    Máy phát điện đầu tiên của loài nguời




    Trong thời gian ông ở tại West Orange , nguời dân ở Menlo Park đã vào khu nghiên cứu của ông nơi đây để rút gỗ làm củi đốt ... cho nên trogn vài năm mấy căn nhà đã mục nát . Nguời ta có nhã ý muốn xây trụ tuởng nhớ công lao của ông khi ở đây , và ông đã đồng ý . Ngày tại ngôi nhà lớn "Hands" buidling , nguời ta xây trụ tuởng nhớ . Ngay tại nhà thí nghiệm hoá học , nay là văn phòng bán vé và cũng trưng bày ít đồ lưu niệm



    Con đuờng đi vô Edison State Park có tên là Christie Street (~ 3 blocks) . Con đuờng đầu tiên trên thế giới đuợc thắp sáng bởi giòng điện do chính Ông Thoms Edison phát minh










    Tảng đá tuởng nhớ Ông Thomas Edison mất



    Tôi đứng duới chân trụ nhìn lên bóng đèn tận trên cao . Một cảm giác đong đưa như ta nằm trên võng vậy . Trụ đèn to cao ấy trông thật mềm khi áng mây bay luớt qua , trụ tuởng nhớ như uốn mình luợn với gió . Nếu mình đứng ở một góc độ khác, thì trụ tuớng nhớ này như muốn ngã vào mình . Ở một góc độ khác thì trụ tuởng nhớ như bay xa khỏi tầm mắt mình . Hay lắm bạn ạ . À tôi còn quên nhiều thứ lắm không kể cho bạn nghe hết đuợc , nhưng tại trụ tuớng nhớ này , mình đứng đây ngắm có tiếng nhạc văng vẳng trong gio' . Tôi tìm mãi cuối cùng mới biết tiếgn nhạc ấy phát từ "tầng 1 "



    Trụ đèn tuởng nhớ Ông Thomas Edison khi về đêm . Ảnh wikipedia



    Thomas Edison - Một thiên tài của nhân loại . Không có ông , không biết nhân loại sẽ sống trogn bóng tối cho đến bao nhiêu năm nữa


    Xin chào tạm biệt Thomas Edison Laboratory Complex and Thomas Edison Menlo Park


    Bóng hình của Tháp đèn Thomas Edison đã in dấu trên xe của tôi . Một kỷ niệm khó phai .


  18. Thanks N/A, ledung, tu kien, Nhu Thuong, TKiem thanked for this post
  19. #400
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default


    Truờng đại học Princeton ở tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ (phần 1)


    Truờng đại học Princeton là một trong bảy truờng nổi tiếng nhất nuớc Hoa Kỳ (Ivy Leagues) . Truờng đuợc xây dựng từ năm 1746. nên kiến trúc nơi đây rất cổ kính giống như bên chây Âu . Rất đẹp .

    Nhà bác học Einstein, Albert (1879-1955) lần đầu tiên thăm truờng đại học Princeton, tiểu bang New Jerseyvào năm 1921, một năm truớc khi Ông nhận giải Nobel. Sau đó Ông quay trờ về Đức .

    Năm 1933, Ông thăm truờng Princeton lần thứ hai , và lần này Ông quyết định ở lại Princeton, cho đến ngày Ông mất cũng tại vùng đất này



    Căn nhà của Ông Albert Einstein vào năm 1955 lại vùng đất Princeton, tiểu bang New Jersey


    Căn nhà của Ông Albert Einstein hiện nay "112 Mercer Street"


    Ông Albert Einstein đang ngồi trong thư viện nhà Ông nhìn ra . Ảnh chụp 1950

    Nhà bác học Einstein làm việc , giảng dạy và nghiên cứu thuyết Relativity , Quantum ... tại truờng Princeton cho đến ngày Ông từ giã cõi đời

    Tại trường Princeton này còn có một đồng nghiệp (học trò) của Einstein là Ông Robert Oppenheimer - là nguời sau này điều khiển chuơng trình hạt nhân Mahattan vào những năm đầu 1940 tại K-25, Oak Ridge, TN



    Nhà bác học Albert Einstein & nhà vật lý học Robert Oppenheimer . Ảnh trên net .

    Tôi đi dạo thoáng qua vài departments với lối kiến trúc rất cổ kính mà lòng tôi bâng khuân nghĩ về vị Tổng thống của Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà - Ngô Đình Diệm . Tôi có cảm giác hình như ngày xưa Ngài đã từng dạo qua nơi này hay ít nhất cũng ghé lại nơi nhà thờ trong truờng đại học Princeton để cầu nguyện

    Tôi gửi bạn xem nhé

    Con đuờng gần đến truờng Đại học Princeton


    Một con đuờng bên truờng, trông rất nhộn nhịp giống như một khu du lịch


    Một bồn nuớc kiểu xưa lắm nằm bên lề đuờng của truờng Princeton


    Một căn nhà đẹp trông rất đặc biệt , họ đã trang trí cho Giáng Sinh 2016 rồi . Tôi tiến gần đến xem , à thì ra căn nhà này xây từ 1912 , đã hơn 100 năm rồi . Con đuờng truớc căn nhà này tên là Witherspoon , một nguời xưa rất nổi tiếng trogn ngành giáo dục . Khi tôi đi dạo vô trong khuôn viên truờng mới biết nơi đây có dựng tuợng của Ông Witherspoon .


    Con đuờng Witherspoon là dẫn vô cổng chính của truờng đại học Princeton








    Bạn có còn nhớ hai ba hôm nay báo chí Hoa Kỳ nói về vụ Ông Mike Pence đi xem tuồng kịch "Hamilton" không ? Nguời diễn viên trong tuồng này mạt sát Ông Phó tổng thống Mike Pence thậm tệ (19/11/2016)
    Alexander Hamilton (11/11757 - 12/71604) là nguời là một trong những nguời đầu tiên thành lập nuớc Hoa Kỳ (Founding Fathers of the United States)


    Cổng chính vô truờng Princeton





    Building bắt gặp đầu tiên từ cổng chính vô







    Tôi đi dạo nơi đây mà ngỡ như mình đang đi dạo ở một nơi thật cổ kính bên Châu Âu






    Những dây ivy che kín các bức tuờng của toà nhà này . Trông rất mỹ thuật



    Nếu trời thật lạnh những lá Ivy này sẽ biếnt hành màu đỏ đẹp lắm





    Tôi đứng trên bậc thềm tại cửa nhìn ra khu phố nhộn nhịp theo kiểu rất xưa


  20. Thanks N/A, Nhu Thuong thanked for this post

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •