Phía bắc tiểu bang Vermont - State of Green Mountains
Lake Champlain
Trời ở Vermont đã 5:30 sáng mà suơng mù còn phủ kín khắp mọi nơi . Khu resort tôi trọ chẳng bao giờ thấy đuợc mặt trời mọc . Đặc biệt là phòng của tôi chỉ thấy mặt trời một chút xíu khi hoàng hôn mà thôi .
Hôm ấy suơng mù dầy đặc nhưng tôi vẫn đi . Lái xe giữa núi rừng vắng mênh mông cũng là một cái thú - thú ngắm cảnh trong sự yên tĩnh của núi rừng vào ban mai. Những con đường nơi Vermont lúc nào cũng lên đồi xuống dốc, quanh co , nếu lái xe không cẩn thận thì rất dễ bị lật . CHưa kể đến những con moose thật lớn băng qua đường , đụng phải những con moose này thì xe mình pha/i gửi vào bodyshop ngay .
Đi đoạn khoảng 45 phút , đúng là điều tôi nghĩ vu vơ đã thành sự thật . Tôi gặp ba chiếc xe chữa lửa và hai chiếc xe cảnh sát đang đậu phía bên kia đuờng (ồ, nơi phía bắc Vermont này tôi ít khi thấy cảnh sát) , tôi đi thật chậm, thò đầu ra xem chuyện gì .
Một chiếc xe màu xanh tựa lá rừng đang bị lật duới dốc . Cánh cửa bên tài xế đang đuợc mở cao. Nếu không có cánh cửa này , tôi sẽ không nhận diện đuợc đó là chiếc xe . Ba nguời chữa lửa đang hì hục kéo cái gì đó từ trong xe ra . Ba chiếc băng ca trắng đang hạ thật thấp gần sát mặt đất ...
Nhìn gps, tôi đã tới gần Lake Champlain . Phố xá bắt đầu xuất hiện . Và tôi đã đi ngang qua truờng đại học của Vermont - University of Vermont
Khu trường đại học Vermont rất rộng , nó nằm trên đầu dốc , hai bên đường tới mấy blocks . Đứng trên đầu dốc của trường đại học Vermont này nhìn xuống mình có thể thấy mặt hồ Champlain xa xa . Tôi nghĩ , trời mùa đông chắc ở trường rất lạnh vì gió dưới mặt hồ thổi lên và bên Canada thổi về . Sinh viên đi từ campus này sang campus kia chắc phải dùng xe đạp hoặc phải đi bằng xe bus trong trường , chứ mùa đông lội bộ sao cho nổi ...
Từ khu resort Smuggler , mít trọ , lái xe từ đây tới biên giới Vermont - Montreal Cananda khoảng độ 15 phút . Phía bên phải ,n người ta có để tấm biển "Kinh độ 45 North Pole" Và từ tấm bảng này đến biên giới khoảng 5 phút nữa
Con đuờng này là Main Street . mít đang lái xe xuống dốc . Đàng trước là mặt hồ Lake Champlain . Những dãy núi trước mặt chắc là biên giới giữa Canada & Hoa Kỳ
Cảnh restaurant ngay tại Lake Champlain . Nhà hàng này được xây ra ngoài mặt nước
mít đứng từ xa chụp toàn cảnh nhà hàng trên mặt nước
mít thấy đa số boats nơi đây có bảng số từ Canada , boat nào cũng có bảng số QC (Q chắc là Quebec, còn C thì mít không biết). Chắc là họ lái từ bên đó qua
Tấm bảng " North Pole" lót dưới đường ngay tại Church Street market
Đây là trung điểm từ Đường xích đạo tới Điểm bắc bán cầu
thay đổi nội dung bởi: mít, 10-13-2015 lúc 03:49
Phía bắc tiểu bang Vermont - State of Green Mountains
Ngày xưa một trong những nghề chinh ở Vermont là xẻ gỗ . Địa thế của Vermont có rất nhiều sông suối và đá tảng . Người ta thường xây những căn nhà xẻ gỗ bên cạnh những giòng sông, giòng suối .Vì vây người ta thường chặt cây thả theo sông , khi gần tới những nơi xẻ gỗ , họ vớt lên .
Còn một điêu nữa, người ta xây nhà xẻ gỗ bên sông là vì họ dùng sức nước để xẻ gỗ .
Tua bin gỗ dùng sức nuớc tạo lực để cưa gỗ ... (just for display )
Đây là một loại cưa gỗ nằm ngang . mít còn nhiều hình cho các loại cưa , nhưng gửi bạn 1 tấm xem cho biết
Đây là sawmill ở ngoài đời thường
Hoàng hôn trên đất Vermont
Trăng trên đất Vermont
Oh uh , TraiLuuLac đừng làm mít sợ nha
Chẳng có ai trong căn nhà đó cả , hong lẽ là ma . Tự nhiên mít rùng mình . Ghê quá hà . Vậy mà hồi nào giờ mình hong thấy .
Oh quên, căn nhà sawmill này cũng very spooky
chỉ có 1 chút ánh đèn leo lét nơi đây . Ban đêm, mít hong dám chạy bộ (jogging ) ngang qua nơi này .
Happy Halloween to ALL
thay đổi nội dung bởi: mít, 10-13-2015 lúc 07:06
mít chào TraiLuuLac , TuDien, ChenDeToi , HuVo và các Anh Chị Em ,
Khách QHNM tinh mắt quá . Giờ mít post 1 tấm hình . mít đố các Anh Chị Em đoán thử chiếc xe này thuộc hãng nào, đời mấy . Ai đoán trúng , mít khen tài
Thanks All for visiting this thread .
thay đổi nội dung bởi: mít, 10-13-2015 lúc 07:22
Naval Air Station tại Wildwood , New Jersey
Nơi đây là collections của những chiếc máy bay từ thời Đệ Nhị Thế Chiến , đặc biệt có đủ các loại bombers như B-17 , B-24, B-25, B-29 etc .
B17 bomber
Đuôi của B17
Trong phần đuôi B-17 có chỗ ngôi và hai cây súng đuợc đặt
Naval Air Station tại Wildwood , New Jersey