Trang 53/108 đầuđầu ... 34349505152535455565763103 ... cuốicuối
kết quả từ 521 tới 530 trên 1079

Ðề tài: Mèo bé tí du ngoạn

  1. #521
    Sponsors Kụ Ngố's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 15th 2012
    Nơi Cư Ngụ
    Flat Land Texas
    Bài gởi
    3,264
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    57

    Default

    Hahahahaha....hình như mèo bé tí và cọp là một !!
    Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
    Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi.



  2. Thanks huacuoi thanked for this post
  3. #522
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default

    .
    .


  4. Thanks huacuoi thanked for this post
  5. #523
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default



    Thăm trường đại học Yale, New haven, Connecticut (phần 4)

    Sau khi tôi đi dạo công viên chính phía truớc Toà Thị Chính, Thư Viện, Toà Án ... Tôi muốn đi vòng ra phía sau những nhà thờ xem có gì nơi đó. Tôi mới biết một trong những nhà thờ này có vài điều đặc biệt. Tôi đoán bên trong nhà thờ có nhiều điều hay về lịch sử liên quan đến vùng đất của New Haven nói riêng và vùng đất Connecticut nói chung , nhưng rất tiếc tôi đã chậm chân , sau 12:00 nguời ta khoá cửa


    Đây là ngôi nhà thờ đặc biệt, đuợc dựng lên từ thế kỷ 17 . Đàng sau nhà thờ cũng là công viên rộng bằng công viên trước mặt


    Những nét chữ đuợc khắc từ thời xưa , rêu phong che dấu nên tôi không đọc đuợc




    Tôi thấy đàng sau hàng rào có cái xách và phần đá , tôi nghi là ngôi mộ của ai đó , nên tiến gần đến xem

    Đây là ngôi mộ của vị thống đốc đầu tiên duới thời trị quốc của Anh tại New Haven . Hình như nơi đây ngày xưa , 300 năm truớc là một nghĩa địa hay là nơi giao chiến gì đó





    Năm ngoái 2016 , Ông Bernie Sanders người từng chạy đua vào ghế tổng thống với bà Hillary , nhưng ông bỏ cuộc và phải vận động cho bà Hillary . Tại công viên (quảng trường) Green này, ông đã tổ chức một cuộc diễn thuyết, rất đông người đến dự . (A?nh gòogle)


    Mời bạn xem tấm hình gần 100 năm (1919) và hình mèo bé tí chụp hôm qua 16/4/2017 , xem mất toà nhà nào và thêm toà nhà nào nhé

  6. Thanks tomtomboy, huacuoi thanked for this post
  7. #524
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default



    Thăm trường đại học Yale, New haven, Connecticut (phần 5)


    Sau khi tôi dạo công viên truớc và sau của trung tâm thành phố New Haven . Từ xa tôi thấy cổng có hai vòm xanh trên đầu cột , trông hay hay , và tôi rảo buớc về hướng ấy


    Tới cổng , tôi mới biết đây cửa vào khuôn viên truờng đại học Yale. . Câu chuyện truờng Yale khá lý thú , ngày xưa khi mới bắt đầu chỉ có 6 học sinh và 1 ông thầy vào năm 1701 . Cho đến nay 2017 , tỉ lệ học sinh và giáo sư cũng vẫn là 6:1 . Bản nguời ta thông báo đi tour truờng Yale .

    Tôi đoán đây là cổng chính của truờng Yale. Bạn xem lại hình trên cổng chính khi tôi còn đứng trong công viên , và hình duới khi tôi vừa buớc vô cổng , lại có một toà nhà khác cũng có hai vòm xanh tròn trên cổng . Bức tuợng xa xa kia không phải là ông Yale .

    Ông Yale là một thương gia giàu có , ông đóng góp tiền rất nhiều , nhiều sách quý và một tấm tranh của Vua George Đệ Nhất cho truờng . Trong một chuyến buôn đang về châu Á, chẳng may ông đã tử nạn . Trong di chúc ông đã để lại một số tiền khá lớn cho truờng , ngay sau đó truờng đã đuợc đặt tên Yale (Elihu Yale)



    Một bảng đồng gắn trên tuờng vừa đúng 100 năm (1916 - 2017 ngày tôi chụp hình)


    Người ta tin rằng , hễ ai muốn vào học trường Yale ngoài số điểm học vấn cao cùng các hoạt động xã hội vượt trội thì cần phải đến đụng vào chiếc giày của vị khai trường Yale này thì mới mong có cơ hội được nhận vô Yale




    Trong sân truờng chính của Yale






    Phong cảnh bên trogn truờng đại học Yale rất thơ mộng và cổ kính


  8. Thanks tu-anh, tomtomboy, huacuoi thanked for this post
  9. #525
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default


    Thăm trường đại học Yale, New haven, Connecticut (phần 6)


    Tôi đang xoay máy ra ngoài cổng chính


    Chụp tứ huớng trong sân chính của truờng


    Ông hiệu truởng đầu tiên của truờng Yale

    Sau lưng bức tuợng ông hiệu truởng truờng Yale có tháp chuông đang ngân lên những nốt nhạc cổ điển rất hay , tiếng nhạc ngân mãi trong vòng nửa tiếng đồng hồ . Ban đầu tôi cứ ngỡ là tháp chuông reo mỗi 15 phút để nhắc nhở sinh viên và sau khi chuông đổ thì sẽ có một vài nốt nhạc . Nhưng không phải , chuông điểm thì chuông vẫn điểm , tiếng nhạc là do chơi nhạc piano và phía duới có hệ thống phối âm khí tự động , tiếng nhạc đó đuợc đưa lên những tầng tháp chuông và đuợc khuếch tán vang xa là vậy . Quá tuyệt vời . Dạo thăm trong thành phố New Haven , đi trong khuôn viên truờng đại học mà nghe đuợc những tiếng nhạc cổ điển vang trong gió , mình cứ ngỡ như mình đang sống trong thế kỷ 19 . Nếu có dịp bạn nên ghé thăm một lần cho biết



    Tên tiếng Anh của tháp chuông trường Yale này là Harkness Tower, khởi công 1917 - hoàn thành 1922 , nó cao 9 tầng .


    Và đây là giàn nhạc bên dưới tháp chuông . Sinh viên nếu biết chơi nhạc piano, thì tự nhiên vào

    Ảnh Wiki






    Bảng thông tin


    Cánh cửa dưới tháp chuông



    Tôi đang rời nơi có khu có những bức tuợng đồng để buớc sang khu có toà tháp chuông


    Bức tượng Nathan Hale , ông là nguời gián điệp đầu tiên của Hoa Kỳ . Ông bị Anh bắt , và bị xử tử. khi ông mới 21 tuổi . Truớc giờ xử tử ông có nói :
    " I regret that I have but one life to lose for my country.”
    “Rất tiếc , tôi chỉ có một cuộc đời để phụng sự cho tổ quốc tôi (Hoa Kỳ) .”


    Bức tuợng gốc là tại Yale , sau đó có nhiều bức tuợng khác phóng tác theo bức tuợng tại truờng đại học Yale mà ra , ngay cả bức tuợng Nathan Hale đặt tại trung tâm đầu não của Xịa tại Virginia, và truớc toà nhà của Bộ Tư Pháp (Department OF Justice) tại thủ đô Washington D.C.


    Video: Nathan Hale, American Spy. What His Sacrifice Means on Our Independence Day


  10. Thanks tomtomboy, huacuoi thanked for this post
  11. #526
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default



    Thăm thư viện Sterling của trường đại học Yale, New haven, Connecticut (phần 7)


    Khuôn viên truờng đại học Yale rộng mênh mang , nếu tôi không có bản đồ thì chắc sẽ đi lạc nhiều lắm . Thời gian tôi có hạn nên tôi chon một vài nơi nhìn hay hay để vô thăm mà thôi .

    Tôi đang thơ thẩn duới nắng xuân , chợt thấy từ xa có toà nhà trông lạ mắt, tôi ngỡ đó là nhà thờ của truờng Yale, vì thấy nhiều nguời ra vô . Thôi thì mình ghé vô bên trong xem cho biết . Đến bậc thềm có bảng tên bên phải tôi mới biết đó là thư viện Sterling.

    Thư viện Sterling Memorial của truờng đại học Yale đuợc chính thức mở cửa vào năm 1931. Nơi đây hiện có gần 5 triệu cuốn sách quí cho sinh viên tham khảo nghiên cứu . Hai thư viện của truờng Yale đuợc xếp vào 25 thư viện nổi tiếng trên thế giới , mà một trong hai thư viện này đuợc xếp vào bật nhất . Tôi sẽ kể cho bạn nghe sau về thư viện bậc nhất trên thế giới


    Ảnh chụp từ ngoài cửa thư viện chụp ra phần đối diện. Nơi đây sinh viên học rất chăm, họ trông rất hiền hoà nhu mì thanh nhã quý phái giống như ngôi truờng cổ kính của họ đang học vậy. Nơi đây có nhiều du khách ghé thăm


    Sinh viên đang phơi nắng, đọc sách , trò chuyện


    Hai cổng chính của thư viện


    Tôi vừa buớc qua cổng chính. Bạn có thấy bên trong thư viện giống nhà thờ không?


    Tôi xoay máy chụp ra ngoài cửa chính


    Bức tranh "Mother Of Knowledge - Nữ Thần Trí Tuệ" (Alma Mater đứng giữa - Tất cả các vị thần khác đều kính cẩn nghiêng mình truớc sự thông thái của Nguời)



    Duới bức tranh là bàn làm việc của thủ thư viện


    Thang máy đi lên tang trên của thư viện . Ngay cả cửa thang máy cũng đuợc điêu khắc that tuyệt vời


    Một lối khác trong thư viện tại tầng 1


    Những đường cong trên vòm toà nhà thật đẹp . Tôi dạo buớc nơi đây mà ngỡ như buớc trong nhà thờ, tâm hồn nhẹ lâng lâng.


    Trogn thư viện , co' nơi cho các sinh viên tụ họp có thể bàn luận về vấn đề nào đó mà không sợ ồn.




    Phần tủ đàng sau bộ ghế chắc bạn không lạ gì ở thư viện có phải không bạn? Đó là những hộc index cards (thẻ sách) theo thứ tự abc , mà khi xưa chúng ta thuờng dùngn để tìm sách khi đến thư viện . Nhưng 10 - 20 năm sau nữa , nó sẽ là điều lạ mắt cho những người sống hoàn toàn phụ thuộc vào computer và internet

    Những thư viện khác nguời ta đã dẹp bỏ loại đó , vì kỷ thuật tìm kiếm hiện đại ngày nay . Riêng Yale thì họ vẫn lại , nhưng những học index cards này đuợc khoá lại . Họ giữ lại hình ảnh xưa của một thời mà cách đây không lâu tôi và bạn đều không lạ gì kiểu tìm sách bằng thẻ



    Tôi đứng bên trong tầngn 1 nhìn ra ngoài khung cửa sổ . Phong cảnh trông thật yên tĩnh, êm đềm , nên thơ




  12. Thanks tu-anh, N/A, tomtomboy, huacuoi, Lien 53 thanked for this post
  13. #527
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default




    Thăm thư viện Beinecke của trường đại học Yale, New haven, Connecticut (phần 8)


    Tôi đang thong thả dạo đến thăm thư viện đặc biệt của truờng Yale (bên tay trái tôi). Thư viện Beinecke của truờng Yale nơi giữ nhiều tài liệu và sách quí hiếm (Rare Book & Manuscript Library)



    Buớc qua lối đi lót gạch xi măng xám, khi đến "địa phận " thư viện thì đá lót đuờng là một loại đặc biệt

    Loại đá xi măng đặc biệt này là tuyết đá không bao giờ tụ, vì những tầng hầm duới những lớp đá này cần đuợc bảo vệ để chống ẩm vì duới đó chưa 22 triệu quyển sách (bản gốc) quý hiếm trên thế giới


    Vài bức điêu khắc trông đẹp mắt nằm tại tầng 1 trong lòng đất


    Bảng tưởng niệm nguời xưa


    Đây là thư viện đặc biệt của truờng Yale, Nơi đây chứa khoảng 22 triệu sách xưa nguyên bản


    Thật là đáng tiếc cho tôi không vô thăm đuợc bởi thư viện mở cửa trong tuần mà thôi . Nơi đây cho du khách vô thăm

    Điều đặc biệt của phần nổi thư viện này là đều làm bằng hợp chất ngăn tia tử ngoại (UV rays). Những tia tử ngoại huỷ hoại sách báo rất nhanh. Ngoài ra bên trong thư viện họ lắp đặt hệ thốngn hút khi đặc biệt để phòng chống hoả hoạn . Nếu có hoả hoạn xảy ra thì ngọn lửa ấy sẽ bị hệ thong tự động dập tắt tức thời

    Đây là phần nổi của thư viện


    Tôi có sưu tầm vài tấm hình bên trong thư viện, gửi bạn xem cho biết






    Bên trong của "tầng nổi"




    Truờng luật của Yale nơi có hai ngọn tháp cổ (gothics) nằm đàng sau thư viện Beinecke


    Toà nhà bên trái (có nhiều trụ tròn) là dining hall là Hewitt Quadrangle. Nơi mà bộ phim Harry Potter (tập 3) đuợc đóng tại đây trong khi Harry Potter đang dung bữa cùng với bạn.

    Nếu bạn đi thăm , bạn nên tới nơi đây vào ngày trong tuần, truờng Yale sẽ mở cửa cho bạn thăm viếng dining hall cùng thư viện Beinecke . Bạn nhớ nhé .



    Một trong những tầng duới trong thư viện Beinecke




    Sách hiếm viết tay trong thư viện Beinecke



  14. Thanks N/A, tomtomboy, huacuoi, saucam thanked for this post
  15. #528
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default

    .
    .

    Tôi thường đọc sách báo xưa tại Quán Bên Đuờng của bác Huỳnh Chiếu Đẳng, tôi có thấy có nhiều quyển sách quý hiếm ở trang nhà của Bác đuợc copy từ thư viện Beinecke , truờng Yale . Tôi xin đăng vài tấm hình gửi bạn xem cho biết



























  16. Thanks N/A, tomtomboy, huacuoi, saucam thanked for this post
  17. #529
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default




    Thăm trường đại học Yale, New haven, Connecticut (phần cuối )



    Toà nhà cao đàng xa kia của Yale là giành cho thể thục thể thao , nơi ấy rất lớn và có đầy đủ cho các huấn luyện viên, sinh viên


    Một vài cảnh đẹp bên trong truờng mà nguời ngoài không thể nào vô đuợc , phải có nguời huớng dẫn viên mở khóa cửa cho mình vô thăm


    Đứng bên trong này , toà tháp chuông nhìn thật rõ . Tôi lại đuợc nghe những tiếng chuông vọng lên cùng tiếng nhạc du dương . Tôi mê thật là mê




    Stephan, nguời hướng dẫn chúng tôi đi thăm một vài nơi trogn truờng . Thời gian tour khoảng 1 tiếng ruỡi , miễn phí .

    Riêng tôi với chủ định đi thăm thành phố New Haven, tôi đã đến thành phố lúc đầu ngày, khi ghé vô văn phòng admission đã xin một bản đồ của trường Yale . Chúng tôi tự đi tham quan truờng một mình, đúng giờ tour thì đuợc dẫn vào thăm những nơi mà du khách bị cấm

    Tôi đứng ngắm những ngôi nhà cổ kính trong gió mùa xuân nghe tiếng chén dĩa khua lổn rổn đàng sau bức tuờng đá kia , bụng tôi bắt đầu cồn cào vì lúc đó đã hơn 2 giờ chiều . Phòng cafeteria .



    Mùa xuân hoa nở trong khuôn viên truờng đại học




    Sinh viên đang vui đùa , chắc có lẽ họ cũng đang đuợc nghỉ Spring break




    Hướng dẫn viên cho nhóm chúng tôi (20 nguời) là Stephan (em không giới thiệu họ - last name) . Em nói tiếng Anh có pha chút âm hưởng của nguời Đức . Stephan đẹp trai cao lớn , khỏe mạnh , lanh lợi hoạt bát .






    Hôm chủ nhật ấy - Lễ Phục Sinh (4/16/2017) truờng Yale chỉ có 1 tour vào lúc 1:30 chiều . Khi tôi đến sớm chẳng thấy một ai ngoài cô sinh viên dễ thương trong văn phòng visitor .
    Tôi đi dạo vòng quanh thành phố New Haven cả buổi sáng , đến 1 giờ chiều tôi quay lại Yale Visitor, whoahhhh cả một phòng đầy nguời khoảng 60 - 70 du khách . Phòng tiếp tân trông rất đàng hoàng , những lối đi va` nét chạm trổ trong nhà trông rất xưa. Tôi ngồi ở phòng tiếp tân mà ngỡ như tôi đang ngồi trong phòng tại viện bảo tàng State House ở Philadelphia (ngôi nhà nguyên thủy của tổng thống đầu tiên Hoa Kỳ - George Washington và các vị lập pháp , hành pháp thời xa xưa ấy )








    Một bảng hiệu truớc khi vô phòng tiếp tân




    Sau khi mọi nguời an vị, một video ngắn đuợc chiếu khoảng 15 phút . Nói về cuộc sống của học sinh tại Yale .

    Khi video kết thúc, có 3 sinh viên ra giới thiệu là sẽ huớng dẫn du khách . Họ tự giới thiệu:

    • Nữ sinh nguời Hawaiian , trông cô bé nhỏ có nét lai lai nguời Hawaiian bản xứ , cô đeo một hoa sứ trắng bên tai , trông dễ thương vô cùng , cô vừa học xong năm thứ hai .
    • Nam sinh nguời từ tiểu bang Maryland , anh chàng thấp bé , cũng vừa học xong năm thứ hai.
    • Nam sinh nguời Đức, Stephan , anh chàng cao dong dỏng , vừa học xong năm thứ tư Pre-med , sang tháng chín này chàng sẽ vào truờng y khoa chính thức của Yale


    Stephan nói: vì nhóm quá đông , số nguời đứng đàng sau theo anh . Một nửa nhóm ngồi truớc theo anh chàng Maryland . Một nửa nhóm ngồi sau theo cô nàng Hawaii . Trong khi tôi là nguời ngồi hàng đầu tiên , tôi lại muốn theo Stephan vì tôi biết sinh viên học y khoa trong vòng 4 năm qua , hẳn Stephan biết nhiều về ngóc ngách của truờng hơn hai em kia , nên tôi đã nhanh chưn đứng lên nhập vô đám nguời đang đứng lố nhố ở phía sau .

    Đúng là anh chàng Stephan rất lanh lợi , Stephan luôn giành chỗ tốt để giảng giải cho du khách nghe . Giọng nói Stephan sang sảng mạch lạc không à ê đứt quãng, tôi cảm nghĩ về Stephan , anh ta sẽ là một nhân tài , một bác sĩ giỏi trong tuơng lai , và là một nguời có khả năng làm chính trị .

    Trong khi đi vòng quanh trogn truờng tôi có trò chuyện đôi điều với Stephan như làm sao vô đuợc Yale , và đuợc học bổng toàn phần , etc ... Stephan mới bật mí chút chút cho tôi biết .

    Khi tôi về nhà tìm tiểu sử của Stephan trên google . Àh hah , tôi đã biết đuợc tại sao Stephan đuợc huởng những ân huệ trọn vẹn của truờng Yale mặc dù là nguời ngoại quốc.

    Tôi xin gửi bạn vài tấm ảnh của Stephan truớc khi vào truờng đại học Yale , bạn xem cho biết về anh ta nhé












    Cám ơn Stephan và truờng Yale thật nhiều . Xin chào tạm biệt .



  18. Thanks tomtomboy, huacuoi, N/A, tu kien thanked for this post
  19. #530
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default




    Thăm Tháp nghiêng Pisa (phần 2)


    Để Anh Chị cùng các Bạn không bị ngắt đoạn trong chuyến đi thăm Tháp Nghiêng Pisa .

    mít xin mời Anh Chị cùng các bạn xem lại "Thăm Tháp nghiêng Pisa (phần 1)" ở đây _http://www.quehuongngaymai.com/forums/showthread.php?223054-m%C3%ADt-ch%E1%BB%A5p-h%C3%ACnh&p=1400160#post1400160


    Bạn có biết không , tôi đi chơi không những phải tínk kỹ cho việc chi tiêu vé máy bay , chốn ở nơi ăn mà còn phải tính that kỹ thời gian khi thăm viếng . Hễ tính vuột thăm một chuyến là các chuyến sau phải trễ theo , và nhiều khi mình phải bỏ không thăm đuợc vì thời gian có hạn

    Khi tôi mua đuợc vé thăm 4 nơi tại Vùng đất Tháp Nghiêng Pisa, tôi phải tính toán chon giờ sao cho không hoang phí thời gian . Và tôi đã chon nơi nhà mộ thăm truớc



    Trong những căn nhà đều có mộ phần của những nguời nổi tiếng xưa nay . Những khung hình chữ nhật màu sậm là những ngôi mộ. Duới những hầm toàn là hòm làm bằngn đá

    Có ngôi vẫn còn trống , có những ngôi có them bức tuợng tạc , mình nhìn vô mình có thể biết chút it , có nhềiu ngôi mộ chôn từ thời xa lắc viết bằngn chữ La Tinh going chữ Hy Lạp vậy, mình nhìn vô chẳng biết đọc vần ra sao



    Vài vĩ nhân của nhân loại cũng đuỢc chôn nơi đây


    Bức tranh vẽ trên tuờng từ ngàn năm truớc , nay đã mờ nhạt dần, và nhữn glop vôi trên tường tróc dần , Nhưng nguời Ý muốn giữ nguyên thủy của nguời xưa để lại .

    Một ngôi mộ điển hình . Bạn xem nắp mộ , bạn có đọc đuợc không , tôi thì thua. Chỉ nhớ những mẫu số La Mã cũng đủ ... lộn lung tung rồi


    Một ngôi mộ khác it chữ hơn . Bạn có thấy hầm mộ nguời La Mã xưa that kiên cố nhỉ


    Nơi đây rất rộng , chắc có lẽ chỉ bán cho quý tôc. và những gia đình giàu , và những danh nhân vào thời xưa.

    Du khách đi giẫm tứ tung trên nền "nhà". Tôi không dám buớc trên mặt ngôi mộ , mà buớc trên lối đi khoảng cách giữa những ngôi mộ . Một phần, vì tôi cảm thấy đi trên ngôi mộ nguời ta như vậy là điều không tôn kính , một phần thì tôi sợ .

    Như ngôi mộ này vừa mới chôn. Bạn có thấy nền đá trắng sángn hơn những ngôi mộ khác không ? Nguời ta để hoa lên chắc có lẽ nhắc du khách đừng giẫm lên mộ . Phía này còn nhiều ngôi mộ trống .



    Một ngôi mộ có ký tự là lạ . Nguời La Mã xưa, khi họ chết , và đuợc đem chônn, trên hòm của họ đều đuợc khắc những ký tự hình ảnh , tuợng trưng để về với Chúa, hay có cơm ăn áo mặc, hay đánh cá đầy thuyền , hay giàu có, hay nhiều lúa gạo etc ... Truớc khi tôi đến thăm khu Tháp Nghiêng Pisa này , lúc tôi ở La Mã (ROme) tôi có đi thăm Catacombs, huớng dẫn viên nơi ấy có cho chúng tôi xem khá nhiều ký tự , hình ảnh và ngôn ngữ xưa trên hòm nguời chết . Tôi nghe rồi , xem rồi , rời La Mã tôi quên hết :-)



    Những ai that giàu có hay quyền cao gì đó thì đuợc phần mộ nằm bên vách . Những ngôi mộ nằm bên vách đuợc có quyền đắp them hình tuợng trên vách ngay ngôi mộ đó







  20. Thanks N/A, tu kien thanked for this post

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •